Đường lối Chúa – Suy niệm Chúa nhật XXIIThường niên A

Suy niệm Chúa nhật XXII Thường niên A – Mt 16,21-27

Sau khi Phêrô tuyên xưng đức tin và Chúa Giêsu trao trách nhiệm cho ông, Người loan báo về cuộc khổ nạn và phục sinh mà Người sắp thực hiện. Bầu khí tự nhiên chùng xuống, cảm giác ngỡ ngàng xuất hiện nơi các môn đệ và Phêrô với lòng yêu mến Thầy, đã kéo Thầy riêng ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” (c.22).  Điều này xem ra rất hợp lý xét về mặt con người. Một người thân của mình không bao giờ muốn mình gặp nạn nên ước muốn của Phêrô biểu lộ một ước mong rất tốt dành cho Thầy, nhưng ông lại bị Đức Giêsu bảo: “Satan, lui lại đàng sau Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” (c.23)

Lời trách nghe thật nặng! Tại sao ông ước muốn điều tốt cho Thầy mà lại bị gọi là Satan? Thưa vì Satan là kẻ luôn tìm cách phá kế hoạch của Thiên Chúa. Mà ý của Thiên Chúa là Đức Giêsu sẽ trải qua cuộc khổ nạn và phục sinh để cứu chuộc nhân loại. Như thế, ý của Phêrô không khớp với ý của Thiên Chúa. Vì thế, bất cứ ai không làm theo ý Chúa thì rất có thể làm theo ý Satan.

Trong đời tu, nhiều khi linh mục hay tu sĩ đang làm công việc mục vụ rất thành công và sống ở những cộng đoàn bình an và nhiều điều tốt đẹp, thì bề trên sai tới một cộng đoàn khác có vẻ không phù hợp với mình, “không có đất để dụng võ”…Thế rồi, những câu nói như “Bề trên sắp xếp không hợp lý”, “ Không hiểu bề trên có thấy nhu cầu ở đó không?”Cộng đoàn này, giáo dân ở xứ này đang cần mình mà”…và nhiều câu nói tương tự như vậy. Những suy nghĩ hay những lời này thường biểu lộ một tâm hồn có lẽ chưa sẵn sàng với ý Chúa được thể hiện qua bề trên, và sự vâng phục không còn tốt đẹp như nó cần phải có, thậm chí có thể kéo ghì và làm người tu sĩ chán chường và không hạnh phúc trong đời tu. Họ dường như đã để cho cái nhìn của con người tự nhiên hướng dẫn chứ không phải là Chúa. Bởi lẽ chính trong sự vâng phục bề trên hợp pháp là cách thế hiến dâng đẹp lòng Chúa nhất và còn giúp người tu sĩ sống bình an, hạnh phúc trong đời tu, đặc biệt là đời sống cộng đoàn. Khi đó ơn Chúa chắc chắn sẽ đổ tràn trên họ. Và khi tâm hồn có Chúa ngự trị thì satan sẽ bị đẩy lui. Lúc đó, người tu sĩ sẽ dễ dàng sống theo ý Chúa.

Chúa Giêsu đã luôn cầu nguyện, gắn bó với Chúa Cha nên dù khi được tung hô chúc tụng hay khi bị chống đối, Người vẫn dành giờ cầu nguyện với Cha. Do vậy, Người không bao giờ quên mục đích khi Người đến thế gian này.

Mặc dù phải đau khổ và phải chết, Người vẫn đón nhận với trọn tình yêu dành cho Thiên Chúa và con người. Người vui biết bao về sự sống mà bao linh hồn sẽ nhận được nhờ cuộc khổ nạn của Người! Cũng vậy, với người tu sĩ khi nhận sứ mệnh mới có thể là khó khăn và sợ hãi, chán nản. Nếu biết đặt mình trước Chúa trong cầu nguyện thì họ sẽ tìm được ý nghĩa của sứ mệnh mình đảm nhận và vượt qua được mọi khó khăn trên hành trình phục vụ.

Tin Mừng hôm nay cũng là lời mời gọi mỗi người siêng năng cầu nguyện để hiểu được ý Chúa đối với mình, hầu sẵn sàng đón nhận và sống ý Chúa cách tốt đẹp, mặc dù mọi sự có vẻ không phù hợp với mình. Là người môn đệ Chúa thì việc gì cũng làm, nơi nào cũng đến miễn sao đó là ý Chúa. Như thế đời sống người tu sĩ trở nên chứng nhân cho mọi người về việc thi hành ý Chúa.

Lạy Chúa, có nhiều lần con đã trách Chúa khi Chúa đang làm điều tốt cho con mà con không hiểu. Xin giúp con mỗi ngày biết từ bỏ ý riêng để ý Chúa có thể thực hiện nơi con. Và cho con có cái nhìn tích cực về khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, hầu mọi kế hoạch của Chúa trên cuộc đời con được nên trọn. Amen.

Lucia Phạm Thị Huyền, SSS