Hiệp thông tháng 7/2026

Chủ đề: ĐẤT TỐT

SUY NIỆM: Mt 13,1-23

Trong hành trình cuộc sống, dù lúc hạnh phúc hay thất vọng, mạnh mẽ hay yếu đuối, thành công hay thất bại, Lời Chúa vẫn không ngừng được gieo xuống trên cuộc đời của mỗi người. Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn người gieo giống. Một người gieo giống đi ra gieo giống: có hạt rơi xuống vệ đường, có hạt rơi trên sỏi đá, có hạt rơi vào bụi gai và có hạt rơi vào đất tốt. Có lẽ, khi nghe dụ ngôn này, nhiều người dễ nghĩ rằng Chúa đang nói đến chuyện đồng ruộng hay mùa màng. Nhưng thật ra, Chúa đang nói đến mảnh đất của lòng người.

Có thể hôm nay, tâm hồn nhiều người như đất vệ đường: chai cứng và tự mãn nên Lời Chúa không thể nào chạm đến cuộc sống của mình được. Có lúc tâm hồn như đất sỏi đá: yêu mến Chúa khi mọi chuyện thuận theo ý mình, nhưng khi gặp chút khó khăn thử thách thì lại chao đảo, dễ thất vọng buông xuôi. Có những lúc tâm hồn như đất bụi gai: không bỏ Chúa, nhưng có quá nhiều thứ chen vào. Bởi phải lo cho con cái, lo gìn giữ hạnh phúc gia đình, lo về tương lai,… Những bon chen và áp lực cuộc sống đã khiến Lời Chúa bị bóp nghẹt.

Thật vậy, bất cứ một người gieo giống nào khi gieo, cũng đều mong những hạt giống mình gieo rơi xuống đất tốt để sinh thật nhiều hoa trái. Chúa Giêsu cũng vậy, Người không ngừng gieo hạt giống Lời Chúa vào cuộc đời mỗi người với một niềm hy vọng lớn lao. Hơn ai hết, Chúa muốn tâm hồn mỗi người đều trở thành những mảnh đất tốt. Đó là nơi Lời Chúa được đón nhận, bén rễ và sinh hoa kết quả. Vì thế, những tâm hồn còn nhiều sỏi đá, nhiều gai góc, được mời gọi đừng vội nản lòng mà đánh mất niềm hy vọng. Bởi đất vệ đường vẫn có thể được cày xới; sỏi đá vẫn có thể được nhặt đi; bụi gai vẫn có thể được dọn sạch. Điều này cho thấy, đất tốt không phải là một tâm hồn hoàn hảo, nhưng là người không bao giờ bỏ mặc mảnh đất đời mình. Đất tốt không phải là người không vấp ngã, nhưng là người can đảm để Chúa chạm đến và biến đổi từng ngày. Là những thành viên của Hiệp Hội Thánh Thể, chúng ta hạnh phúc hơn ai hết, bởi luôn có cơ hội ở lại bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Chính những phút giây lặng thinh bên Thánh Thể, mảnh đất tâm hồn chúng ta được Chúa âm thầm làm mới, để ngày càng trở nên màu mỡ hơn cho hạt giống Lời Chúa bén rễ và sinh hoa kết quả, vì ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5).

Tuy nhiên điều Chúa mong đợi nơi từng người không dừng lại ở việc đạo đức cho bằng một tâm hồn đang được biến đổi để trở nên “đất tốt”. Vì vậy, đây cũng là cơ hội tốt để cùng nhau nhìn lại sau bao giờ chầu, bao Thánh lễ, liệu chúng ta có trở nên khiêm nhường, hiền hoà, kiên nhẫn hơn không? Có bớt nóng nảy, bớt giận hờn hơn không? Có quảng đại tha thứ và  cầu nguyện cho người làm mình tổn thương không?

Và khi tâm hồn đã được biến đổi trở thành đất tốt, mỗi người được mời gọi để hạt giống ấy lớn lên và sinh hoa trái trong đời sống thường ngày. Chính lúc đó, chúng ta thực thi sứ mạng của người môn đệ thừa sai: đem bình an, yêu thương và niềm hy vọng của Chúa đến cho những người mình gặp gỡ.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn chúng con trở nên “đất tốt”: biết lắng nghe, đón nhận và thực hành Lời Chúa mỗi ngày, để đời con sinh nhiều hoa trái cho Nước Trời.

Ghi nhớ Lời Chúa:

Kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục”.  (Mt 13, 23)

 Sống  Lời Chúa

  • Trước khi đọc Lời Chúa, xin Chúa giúp tâm hồn mình trở thành mảnh đất tốt.

  • Thành thật nhìn lại những nóng giận, ích kỷ, ganh tị hoặc tự ái đang làm mình khó sống theo Lời Chúa và quyết tâm sửa một điều cụ thể.

  • Giúp đỡ gia đình, cộng đoàn hoặc người cần giúp mà không tìm lời khen ngợi, để hạt giống Tin Mừng sinh hoa trái trong yêu thương.

LINH ĐẠO EYMARD

Đời sống của Chúa Giêsu lớn lên trong tâm hồn chúng ta qua sự cố gắng và kiên trì mỗi ngày. Đời sống ấy không thể sinh hoa trái nếu chúng ta không nuôi dưỡng và thực hành. Những ý nghĩ tốt đẹp, những ước muốn đạo đức hay những cảm xúc sốt sắng trong tự tưởng chúng chưa phải là nhân đức. Chúng giống như những bông hoa đẹp nhưng chưa kết trái vì không được chăm sóc. Nhiều người hài lòng với những ý hướng tốt lành ấy và dừng lại ở đó, nhưng người môn đệ đích thực phải tiến xa hơn: đem những điều mình nghe và tin ra thực hành để sinh hoa trái trong đời sống.

HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN

  1. Phêrô Bùi Văn Chính

Gh Vô Nhiễm-Gp Long Xuyên

  1. Maria Đoàn Thị Sao

Gx Phước Hưng-Gp Bà Rịa

  1. Maria Trần Thị Lan

Gx Đông Hải-Gp Bà Rịa

  1. Phêrô Hồ văn Tuấn

Gx Vinh Thanh-Gp Phan Thiết

  1. Anna Vũ Thị Vân

Gx Hòa Lâm-Gp Xuân Lộc

  1. Maria Đặng Thị Bướm

Gx Tân Thành-Gp Xuân Lộc

  1. Asunta Nguyễn thị Hựu

Gx Thăng Thiên-Gp Kontum

  1. Catarina Trần Thị Tiến

Gx Châu Sơn-Gp Ban mê

  1. Giuse Vương Đình Phong

Gx Châu Sơn-Gp Ban Mê

THÔNG TIN

  • Xin cầu nguyện và chúc mừng các thành viên mang thánh hiệu được kính trong tháng 7 này:

  • Thánh Tôma Tông đồ (3/7)

  • Thánh Maria Goretty (6/7)

  • Thánh Benedicto VP (11/7)

  • Thánh Bonaventura (17/7)

  • Thánh Maria Madalena (22/7)

  • Thánh Giacobe TĐ (25/7)

  • Thánh Gioakim và Anna (26/7)

  • Thánh Mátta, Maria và Ladaro (29/7)

  • ….

Xin chúc mừng HHTT liên giáo xứ Giuse, Micae, Bùi Thái… đã nhận lễ Đức Mẹ núi Cát Minh làm Bổn mạng. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, Xin Mẹ dạy chúng con biết lắng nghe Lời Chúa, sống kết hiệp với Chúa Giêsu mỗi ngày và trung thành bước theo Người. Xin Mẹ che chở chúng con dưới tà áo từ mẫu của Mẹ để giữa những thử thách của cuộc đời, chúng con luôn vững lòng cậy trông, tiến bước trên đường nên thánh và dẫn đưa chúng con đến cuộc gặp gỡ viên mãn với Chúa trên quê trời.