Ngày 26 Tháng 12

(Thánh Têphanô) “Hãy nhìn ngắm Đấng Cứu Thế của chúng ta trong nhân tính thánh thiện của Người, từ trời cao Người đang nhìn xuống hết mọi người trên thế gian, cách riêng những người đang cầu nguyện. Ý tưởng đó không chỉ là tưởng tượng nhưng đó là sự thật. Thánh Têphanô được tăng sức mạnh, được nâng đỡ trong cầu nguyện và cuộc tử đạo, bằng cái nhìn  cảm thấy được từ Chúa Giêsu đang  ngồi bên hữu Chúa Cha trên trời.[Cv 7,55-56] (Hãy khát vọng nghỉ ngơi hồi tâm bên chân Thầy của con, thinh lặng của tình yêu là tình yêu hoàn hảo”.

  (Cha Thánh E-ma)     

 

.