Hiệp thông tháng 6/2023

Chủ đề: BÁNH HẰNG SỐNG

SUY NIỆM: Ga 6, 51 -58

Tin Mừng Gio-an dẫn chúng ta vào trong tâm tình của diễn từ về “ Bánh Hằng Sống”. Cũng ở đây, chúng ta nhận thức Thánh Thể trong yếu tính là Bí Tích thông ban sự sống trường sinh. Thiên Chúa vừa trao ban cho Người Con duy nhất của mình vinh dự được làm “ Bánh Sự Sống”, đồng thời vừa trao ban Người Con ấy như “quà tặng” cho trần gian, để trần gian được sống dồi dào. Trên bình diện niềm tin cũng như trên bình diện Bí Tích, Đức Giê-su là “ Bánh Sự Sống”, bánh đích thực đem lại sự sống viên mãn,

“ Bánh Thánh Thể”. Như Chúa Giê-su đã nói:

“Tôi là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống”

( Ga 6, 51).

Vâng! Nhu cầu được yêu thương, ăn uống, ngủ nghỉ là một trong những nhu cầu cơ bản của con người. Nó giúp cho con người  phát triển tâm lý và thể lý một cách bình thường. Nhưng đặc biệt, đối với người Kitô hữu thì chúng ta không chỉ cần những thức ăn nuôi sống thân xác, nhưng con cần thức ăn và nước uống nuôi sống linh hồn, tức đời sống tâm linh của chúng ta và chính Chúa Giêsu  đã xác định cho chúng ta về một thứ lương thực có thể nuôi sống cho linh hồn, đó là Thịt và Máu Chúa: “Mình Ta thật là của ăn, và Máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu Ta sẽ có sự sống đời đời” và đó không là gì khác, chính là Mình và Máu mà Đức Giêsu đã giới thiệu. Chính Ngài cũng đã khẳng định mạnh mẽ với người Do thái rằng: “nếu các ông không ăn thịt Con Người… thì các ông không có sự sống nơi mình”. Vâng! chỉ khi chúng ta rước lấy Chúa nhờ việc tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, chúng ta mới được dự tiệc Thịt Máu của Con Chiên là Chính Đức Giêsu Kitô. Mình và Máu Chúa mang lại cho mỗi người chúng ta sức mạnh của đời sống thiêng liêng và đón nhận sự sống đời đời mai sau.

 CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,  xin cho chúng con luôn ý thức được tầm quan trọng trong việc tham dự Thánh Lễ và rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày. Xin cho chúng con không ngừng tạ ơn Chúa về hồng ân cao quý này và biết sống kết hợp mật thiết với Chúa để được Chúa thông ban sự sống đời đời của Chúa cho chúng con. Amen.

NHỚ LỜI CHÚA

Tôi là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Tôi sẽ ban tặng chính là thịt Tôi đây để cho thế gian được sống

 ( Ga 6, 51).

THỰC HÀNH LỜI CHÚA

  • Năng tham dự thánh lễ và giữ lòng trong sạch luôn để rước lễ.

  • Tạ ơn Chúa hết lòng vì Chúa đã ban Thịt và Máu Người để nuôi sống linh hồn chúng ta.

  • Năng rước lễ thiêng liêng.

TIỂU SỬ THÁNH EYMARD

Cha Eymard là một chủng sinh gương mẫu, có người nhận xét: “Tâm hồn cha như đóa hướng dương, hoàn toàn tập trung vào Thánh lễ và Thánh Thể”.

  • Trước khi chịu chức, Cha ghi lại quyết tâm:

  • Sẵn sàng chết sau thánh lễ đầu tiên.

  • Triệt để khử trừ tính kiêu ngạo.

HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN

1 /  Maria Rahlan H’Bôm
     Peil Chuet-Gp Kontum

2 / Anna NguyễnThị Bình
     Gx Vinh Tân-Gp Phan Thiết

3 / Giuse Hoàng Quất
    Gx Tân Cang-Gp Xuân Lộc

4 Vinh Sơn Bùi Văn Mười
    Gx Hiền Hòa-Gp Xuân Lộc

5 / Anna Vũ Thị Thanh
    Gx Thanh Bình-Gp Xuân Lộc

6 / Maria.Nguyễn Thị Giêng.
Gx Micae- Gp Xuân Lộc

7 / Maria Nguyễn Thị Vân
    Gx Micae- Gp Xuân Lộc

 8./ Anna Nguyễn Thị Cân
   Gx Tân Thành-Gp Xuân Lộc

9 / Bà Maria Nguyễn Thị Mầu
Gx Phước Hưng-Gp Bà Rịa

10/ Bà Maria Nguyễn Thị Gương
Gx Phước Hưng-Gp Bà Rịa

11/ Bà Maria Nguyễn Thị Dậu
    Gx Phước Hưng-Gp Bà Rịa

THÔNG TIN

  • Xin chúc mừng quý thành viên mang thánh hiệu được kính trong tháng 6:

  • Thánh Giút-ti-nô (1/6)

  • Ca-rô-lô Loan-ga (3/6)

  • Bô-ni-phát  (5/6)

  • Lễ Mình và Máu Chúa Ki-Tô (11/6)

  • An-tôn Pa-đô-va (13/6)

  • Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su(16/6) Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria (17/6)

  • Lu-y Gông-da-ga (21/6)

  • Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita (24/6)

  • Thánh I-rê-nê (28/6)

  • Thánh Phê-rô và thánh Phao-lô (29/6)

  • Xin chúc mừng HHTT các giáo xứ và Giáo phận đã nhận lễ Mình Máu Thánh Chúa làm Bổn mạng. Xin Chúa ban cho quý thành viên luôn trung thành, hăng say làm tông đồ cho Chúa Giê su Thánh Thể và kết hợp mật thiết với Chúa luôn để đem Chúa đến cho mọi người.