“Anh em bảo Thầy là ai?” – Suy niệm Chúa nhật XXI Thường niên A

Suy niệm Chúa nhật XXI Thường niên A – Mt 16,13-20

Chúa Giêsu đã giảng dạy và làm nhiều phép lạ khiến người ta nhìn nhận Người là “tiên tri Êlia, ông Gioan Tẩy Giả hay một ngôn sứ nào đó” (c.14). Các môn đệ đã theo Chúa một thời gian khá lâu, chứng kiến các phép lạ Người thực hiện, nghe Người giảng chung và thậm chí giảng riêng cho nhóm nữa. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng muốn được nghe các ông nói “Người là ai?” Phêrô đại diện cho các anh em thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống” (c.16). Lúc này đây, Chúa cũng hỏi mỗi người về Người “Phần con, con bảo Thầy là ai?”

Đối với từng người, Chúa Giêsu là ai?  Câu trả lời không giống nhau. Đối với người này, Người là Chúa; với người kia, Người là cha; với ai đó, Người là thầy, là anh, thậm chí Người là mẹ hay là bạn…Tương quan với Chúa hệ tại lòng tin và tình mến mà mỗi người dành cho Người. Chúa Giêsu sẽ có vị trí thế nào tùy thuộc rất nhiều nơi con người. Chỉ khi xác định được Chúa Giêsu là ai đối với mình thì người ta mới có thể sống tốt mối tương quan với Chúa được.

Đối với người sống đời thánh hiến, Chúa Giêsu chính là Đấng các tu sĩ hiến trọn cả cuộc đời cho Người và công việc của Người. Người là Đấng Tình Quân, là người dẫn đường và đồng hành với họ trên hành trình hiến dâng, và Người chính là cùng đích của cuộc đời họ. Đòi hỏi cần thiết là từng ngày tháng trôi qua, tương quan ấy phải trở nên khăng khít hơn, để người tu sĩ trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Câu hỏi “Phần anh em, anh em bảo Thầy là ai” luôn là câu chất vấn từng ngày, từng giờ đối với các tu sĩ. Câu hỏi ấy sẽ nhắc nhở họ về căn tính đời tu của mình, đồng thời là động lực giúp họ cố gắng vượt qua những rào cản vẫn gặp thường ngày để tiến gần hơn với Chúa. Họ sẽ không bị lạc đường và sai mục đích khi thi hành sứ vụ. Chỉ khi trả lời được câu hỏi này cách chân thành, người tu sĩ sẽ sống đúng ơn gọi của mình.

Ơn gọi trong Giáo hội thật phong phú với nhiều bậc sống khác nhau. Tuy nhiên, dù sống trong bậc sống nào, Kitô hữu đều được mời gọi sống theo thánh ý Chúa và nhìn nhận vị trí ưu tiên của Chúa trong đời sống của mình. Đối với mỗi ơn gọi, trả lời cho câu hỏi “Chúa Giêsu là ai?” sẽ định hướng cho sự dấn thân đúng nghĩa để “dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa” (Rm 14,8). Để có thể nhận định đúng về Chúa thì mỗi người cần dành thời gian để cầu nguyện, lắng nghe và phân định ý Chúa cho đời mình. Từ đó có câu trả lời đúng và như Chúa muốn.

Thánh Phêrô có thể trả lời câu hỏi vừa ý Chúa nhưng Chúa Giêsu bảo đó không phải do bản thân ông mà do Chúa Cha mạc khải cho (c.17). Do đó, chỉ khi con người mở lòng cho Chúa chiếm hữu, biến đổi trở nên giống như Người bằng đời sống cầu nguyện, họ mới có thể nói được rằng Chúa là ai đối với họ.

Thiên Chúa không xa lạ nhưng gần gũi với mọi người. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng thật xa khi con người không chấp nhận Ngài và kế hoạch mà Ngài dành cho họ.

Xin Chúa mở lòng chúng con nhận ra Chúa trong cuộc đời mình và sẵn sàng sống để thi hành ý Chúa. Amen.

 Lucia Phạm Thị Huyền, SSS