Mỗi năm vào dịp hè, Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể tổ chức ngày tìm hiểu ơn gọi cho các em từ lớp 9 đến sau đại học – độ tuổi từ 14 đến 28 tuổi. Năm nay, hai ngày sinh hoạt với chủ đề “Điểm Hẹn Giêsu” được bắt đầu từ chiều 19.06 – 21.06.2026, tại nhà Tỉnh Dòng số 38, tổ 12, kp 30, phường Tam Hiệp, TP. Đồng Nai.
Như đến hẹn, khoảng gần 100 em từ các Giáo phận đã đến tham dự với tinh thần hân hoan và đầy nhiệt huyết. Khởi đầu chương trình, các em được điểm danh, nhận bảng tên, nhận đội và sinh hoạt chung để khởi động và làm quen nhau qua những trò chơi.
Sau giờ cơm tối, các em có giờ thi đố vui Giáo lý, Kinh Thánh theo đội và cá nhân, với sự chuẩn bị chu đáo của các Sơ Học viện, các em đã hào hứng để trả lời và tranh đua nhiệt tình qua các vòng thi.
Giờ cuối ngày, các em tiến vào Nguyện đường như thời khắc mà Chúa Giêsu hẹn với các em nơi điểm hẹn là Giờ Chầu Thánh Thể. Trong những giây phút trầm lắng trước Thánh Thể Chúa, các em được yêu mến, tôn thờ, trải lòng và gặp gỡ chính Chúa. Màn đêm đã dần buông, đêm đầu tiên các em nghỉ tại Nhà Dòng trong bình an, thanh thản.
Ngày mới của các em được khởi đầu bằng giờ Kinh Sáng cùng nhau ca tụng Chúa.
Sau giờ điểm tâm, các em được Cha Giuse Dòng Thánh Thể giúp “Định hướng ơn gọi Tu trì”. Qua Tin Mừng Ga 1,35-42 , Cha Giuse đã chia sẻ với các em: “Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ “Hãy đến mà xem” và các ông đã đến, ở lại với Chúa. Vậy hôm nay Chúa cũng mời các bạn đến và ở lại với Chúa. Các bạn đến với Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, đến với nhau và nhất là đến với Chúa, ở lại với Chúa và với nhau, để chúng ta cảm nhận niềm vui, sự thân tình với nhau và đặc biệt là gắn bó với Chúa, lòng kề lòng với Chúa thì chúng ta mới nghe được tiếng Chúa nói với ta, gọi chúng ta. Khi đã gặp gỡ Chúa, chúng ta sẽ được biến đổi. Trong cuộc sống chúng ta đã có nhiều cuộc gặp gỡ nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ không đem lại cho ta niềm vui hạnh phúc mà có khi là đổ vỡ. Còn khi gặp Chúa thì như Gia-kêu, ông có sáng kiến để gặp Chúa và ông đã được biến đổi tốt hơn. Vậy chúng ta cũng vậy, muốn gặp Chúa, ta cũng cần có sáng kiến, tìm mọi cách để được gặp Chúa. Như Gia-kêu, ta cũng cần: muốn, khao khát, nỗ lực để tìm Chúa, gặp Chúa và đến với Chúa. Chúng ta nhìn lại xem mình đã có nỗ lực và khao khát gặp Chúa chưa? Niềm khao khát ơn gọi, khao khát dâng cuộc đời cho Chúa, khao khát gặp Chúa đã có trong các bạn rồi, Chúa đã gieo mầm trong các bạn vậy các bạn hãy chăm sóc để cho hạt mầm lớn lên. Chúa gọi mỗi người một cách khác nhau, trong các biến cố cuộc đời, chúng ta cần suy ngẫm để ta nhận ra ý Chúa và tiếng Chúa mời gọi chúng ta. Chúng ta cần thinh lặng và cầu nguyện để lắng nghe được tiếng Chúa thì ta mới biết “Chúa muốn con làm gì?”. Và mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Chúng ta chọn đáp lại tiếng Chúa chứ không phải ta chọn Chúa mà là Chúa đã chọn chúng ta. Ơn gọi là chính Chúa gọi mình vì yêu thương ta chứ không phải do ta đạo đức. Để nhận ra mình có ơn gọi hay không, còn có một dấu chứng là nếu ta thấy mình là người nhiệt tình thích giúp đỡ người khác vì theo gương Chúa, Chúa đến để phục vụ người khác, vì đi tu là để phục vụ Chúa và tha nhân. Đặc biệt ơn gọi Thánh Thể, sứ mệnh đòi chúng ta hy sinh như Thánh Thể, Chúa Giêsu đã trao ban chính mình, liên lỉ…”.
Sau giờ nghe giảng, các em cùng nhau tham dự Thánh Lễ và kết thúc buổi sáng bằng bữa ăn Agape thực sự thân tình. Buổi chiều, các em được Sơ Têrêsa Tố Trinh giới thiệu về Lịch sử, Linh đạo, Sứ mệnh của Hội dòng và các Tỉnh Dòng, Cộng đoàn ở các nước.
Tối, các em cùng lần chuỗi Mân côi đi trước sân Nhà nguyện và Đài Đức Mẹ thật sốt sắng.
Sau đó, là giờ Lửa Thiêng Thánh Thể. Các đội đã diễn nguyện những tiết mục thể hiện sâu sắc về Thánh Thể, về cuộc đời Chúa Giêsu và về Thánh Sáng lập Dòng. Và sau cùng, các em có giờ tiếp lửa dặm đường, mỗi em trên tay một cây nến sáng, và một số em cầu nguyện tự phát, sau đó các em lặng lẽ cầm nến tiến vào Nguyện đường và cầu nguyện riêng.
Khởi đầu ngày thứ hai, các em tham dự Thánh lễ Chúa nhật và giờ Kinh sáng cùng quý Sơ.
Sáng nay, các em có những mục thể hiện nghệ thuật Cắm hoa và Vẽ tranh về chủ đề Thánh Thể. Dù có những em lần đầu vẽ hay cắm hoa, nhưng tất cả đều đầy lửa thể hiện thật xuất sắc tác phẩm của đội mình. Phần thuyết trình giới thiệu về tác phẩm để ban giám khảo chấm cũng đầy sáng tạo không ngờ. Có lẽ các em đã phần nào thấm tinh thần Thánh Thể.
Chiều, trước khi kết thúc và chia tay, các em đã viết lên cảm nhận về hai ngày qua và về những ước mong, những quyết tâm của mình. Ban tổ chức đã công bố điểm trong những phần thi đua và trao quà cho các đội. Các em khui quà và cùng chung vui trước khi tạm biệt nhau và lên đường trở về gia đình.
Tạ ơn Chúa muôn đời về biết bao hồng ân Chúa đã ban cho chúng con trong hai ngày qua. Xin Chúa thương tiếp tục ban ơn, gìn giữ và hướng dẫn các em, để các biết lắng nghe tiếng Chúa và can đảm, quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa mà tiến bước trong Ơn gọi Dâng hiến.
Sơn Mai Hoa,sss.

