XUỐNG NÚI…

Thật là hay! Nếu con ở với Thầy

Trong ánh sáng vinh quang tràn hạnh phúc

Chiêm  ngưỡng Thầy cao siêu con cảm phục

Muốn dựng lều cư ngụ mãi nơi đây.

***

Êm ái quá! Chẳng đâu sánh núi này

Không bon chen, không hơn thua được mất

Lòng ngất ngây mến yêu cõi phúc thật

Chỉ có Thầy-Thiên Chúa nguồn tình yêu.

***

Đang say sưa ước mộng cứ dệt thêu

Muốn được mãi yên vui chẳng rời bước

Nhưng khe khẽ bên tai con nghe được:

“Vâng Lời Người…” tiếp nối cuộc hiến thân.

***

Phải xuống núi đón nhận cả nhân trần

Bao thử thách đau thương qua thập giá

Nhưng có Thầy bên con trên vạn ngả

Đường gập ghềnh con vững bước an tâm.

                                        Sr. Dã Quỳ