XIN THA NỢ CHÚNG CON, NHƯ CHÚNG CON CŨNG THA…

Một Chút Suy Tư Với Tin Mừng Mt 18, 21-35

“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.

…Ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?”( Mt 18, 21-35)

+Chúa Giêsu khẳng định: Thiên Chúa là Đấng rất mực xót thương. Người tha thứ cho tất cả những ai đến van xin Người. Sự tha thứ của Chúa không có giới hạn, vượt quá sức tưởng tượng của ta. Bởi tình yêu và nhân danh Người, chúng ta được yêu thương và tha thứ cách nhưng không. Vậy đến lượt chúng ta, Chúa đòi ta phải tha thứ cho anh em như Chúa đã tha cho ta. Thế nhưng:

Thảm trạng của con người chúng ta thật tệ trong tương quan với nhau! Chúng ta quá hà khắc và độc ác với anh em. Khi ta là con nợ, ta đòi lòng thương xót thứ tha. Nhưng khi ta là chủ nợ, ta đòi công lý. Đây không bao giờ là thái độ sống và tinh thần của một Kitô hữu. Chúa Giêsu đã tha thứ cho ta và dạy ta tha thứ cho tha nhân vô điều kiện  và vô giới hạn.”(ĐTC Phanxicô)

Là con cái của Cha Nhân Từ, Người mời gọi mỗi Kitô hữu chúng ta hãy thực thi lòng thương xót với anh em, đó là lời chứng hùng hồn ta công bố cho thế giới, cho xã hội rằng Thiên Chúa Là Tình Yêu và chúng ta là con cái của Thiên Chúa Tình Yêu. Thế giới đang thiếu vắng tình yêu, con người đang cần lòng tha thứ. Quá nhiều người đang sống trong thù hận ghét ghen, không có khả năng tha thứ hòa giải và vì thế họ sống mà như chết về tinh thần, làm khổ mình và người khác!

Nguyện xin Chúa Giêsu thương tha thứ cho chúng con và ban thêm tình yêu, lòng khoan dung, để chúng con biết mở rộng trái tim thương xót anh em như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.