Về nguồn

Hôm nay Tỉnh Dòng thật hân hoan đón tiếp các cha và một vài người khách trong gia đình linh tông thật thân thiết: Cha cố Giuse Bùi Đức Vượng, Cha Giuse Bùi Trung Phong, cha Tô-ma Nguyễn văn Thịnh cùng cha con thiêng liêng là cha G. B  Nguyễn Ngọc Thẩm và cô Nguyễn Ngọc Bích, cha Tô-ma Nguyễn văn Thượng, thầy Trọng dòng Tận Hiến …thầy Phêrô Nguyễn Đức Lân, hai cô Bùi thị Tuyết và Bùi thị Lê. Một số chị em từ các cộng đoàn về và nhất là có cáVc em trẻ: Dự tu, Thỉnh sinh và Học viện, để dự lễ giỗ cha Cố Michel lần thứ 30.

19h15 ngày 9 tháng 12 chương trình nhớ về Cha được bắt đầu bằng khúc ca tập họp “ Chúng con về nơi đây”. Tiếp đến là vũ khúc khởi động “Chung Sống” của các em học viện. Tiếp đến trình chiếu sơ lược về Cha Già Cố Michel Hoàng Đức Tụng, rồi đến kể về Cha của cha Thịnh, cha Thượng, cha bề trên Giuse, dì Tâm, chị Loan và Thầy Lân. Xen kẽ những lời kể là vài tiểu phẩm: Một ngày của Cha do các dì đã từng sống với Cha Già Cố diễn lại.

Những người trẻ chúng con hôm nay thật sung sướng được ngồi chăm chú lắng nghe những chứng từ sống động về người Cha Già kính yêu mà mỗi tuần chúng con đều được quy tụ chung quanh phần mộ đọc kinh. Và con biết rằng rất nhiều các chị em trẻ đều tự hỏi không biết vị linh mục ấy là ai? Nhìn ngắm Ngài qua tấm hình trước phần mộ rất hiền từ, phúc hậu…Thật tuyệt vời là giờ này đây các chị em mới được dịp nghe để biết và Ngài. Có không ít người trong chúng con đã từng được nghe về Ngài, nhưng hôm nay chúng con như được ôn lại, và chúng con còn được học thêm rất nhiều điều mới nữa.

Điểm nổi bật của ngài vẫn là lòng đạo đức, sự yêu mến Chúa Giê-su Thánh Thể, yêu mến Đức Mẹ qua cách cầu nguyện đơn sơ như nhắc tên người hay sự kiện cần thiết trước Chúa Giê-su Thánh Thể. Thêm nữa là nhân đức khiêm nhường, lòng bác ái yêu thương người nghèo và sự quý mến ơn gọi. Mọi người đều chia sẻ đến đức khiết tịnh rất mẫu mực nhưng lại thật đơn sơ của Ngài: như không tiếp xúc gần với người khác giới cũng như không để họ đến gần (thả chìa khóa hay thuốc rơi từ trên cao vào tay các dì), không cho vào phòng riêng và giữ gìn con mắt. Ngài cũng giúp các dì giữ đức khiêt tịnh bằng các lời dạy bảo: Đi đâu cũng phải đi 2 người, không vào phòng riêng của các cha, vào chào cha xứ không đi với chị hay em thì phải đi với mẹ và không hỏi thiên hỏi địa, trên xe buyt không ngồi gần người khác phái…

Nghe những chuyện trên có thể ai đó nghĩ Cha Già Cố quá cổ lỗ, nhưng cha Giuse đã nói đến hai điểm đặc biệt của Cha Già là tinh thần ham học và tính thức thời. Ngài đã lén học tiếng Pháp trong chủng viện và ngài đã có thể đọc được sách tiếng Pháp. Và tôi hiểu tại sao khi Sr. Phanxica, bề trên tổng quyền và sr Emmanuel, tổng cố vấn vào năm 1973 đến sống tại Cộng đoàn Bình Đa, các sơ đã có thể hiểu về tình trạng của Tu Hội lúc đó là nhờ giao tiếp với ngài bằng tiếng Pháp. Và trước đó, năm 1950, ngài đã được tháp tùng Đức Cha giáo phận Thái Bình qua Rô-ma.

21g15, hai giờ đồng hồ trôi qua nhanh chóng mà tưởng chừng nửa giờ. Cha Thượng, điều phối buổi gặp gỡ đã nhắc nhở chúng tôi về mẫu gương người cha đáng kính nay rất cần được sống lại nơi con cái. Chúng tôi cùng hát bài “Tán Tụng Hồng Ân” rồi nhận phép lành của Cha Bề Trên Giuse trước khi đi vào giấc ngủ. Tạ ơn Chúa về tất cả những gì Chúa đã ban cho chúng con và những điều chúng con đã lãnh nhận. Xin Chúa làm sinh trưởng trong chúng con những điều đó theo như Chúa muốn.  

5g00 sáng ngày 10 tháng 12, mọi người đều tề tựu trong ngôi nhà nguyện ấm cúng hiệp dâng thánh lễ. Hiện diện trong thánh lễ này ngoài những cha đã đến từ hôm qua còn có cha Đa-minh Nguyễn vănTòng và cha Vinh Sơn Lâm văn Chí. Trong bài giảng, cha Tô-ma Thịnh đã nói đến sự chết đi và sự buông bỏ… Cha Già Cố có buông bỏ Tu Hội lúc đó cho Cha bề trên Giuse thì Tu Hội mới được lớn lên và trở thành Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể! Hạt lúa có rơi xuống đất và thối đi thì mới nảy mần và đơm bông…Cha vừa kết thúc bài giảng, lời bài hát “Thân lúa miến” lại vang lên như lời xác nhận của lễ của Cha Cố năm xưa và của lễ của chúng con hôm nay. Chúng con hết thảy đều phải hiến thân, phải hy sinh từ bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa và người khác.

Hôm nay cả hai giáo xứ: Giáo xứ Thánh Giuse và giáo xứ Thánh Micae cùng vào viếng mộ Cha Cố nhân dịp kỷ niệm lần thứ 30 ngày Cha Cố được Chúa gọi về. Hiện diện trong giờ đó là hai cha xứ và cha phó cùng các Ban Hành Giáo giáo xứ, giáo Họ cùng đông đảo giáo dân và những người đã từng sống thời với Cha Già Cố.

Lạy Chúa, như lời của Cha Giuse nói: chúng ta cầu nguyện cho cha Già Cố nhưng cha tin tưởng Chúa đã thưởng nước Thiên Đàng cho ngài. Vì cha tin Chúa không thể nào lại không thương một con người đạo đức, đơn sơ và khiêm nhường… như Cha Cố. Vì thế chúng con cũng tin là Cha Già đã ở Thiên Đàng, những lời cầu nguyện của chúng con cho ngài hôm nay là cho chính chúng con. Những điều chúng con mong cho ngài chính là những điều chúng con mong cho chính chúng con. Xin Chúa hoàn tất nơi chúng con những gì Chúa đã khởi sự nơi Cha Cố của chúng con. Noi gương ngài, xin Chúa cho chúng con lòng yêu mến Thánh Thể, niềm tin mãnh liệt vào Chúa vào con người và nhất là rèn luyện bản thân trong khuôn khổ cuộc đời dâng hiến.

                                                                                                Maria Noël