Tưởng nhớ về Cha

Mỗi độ cuối năm, vào dịp giỗ của cha cố Micae ngày 10 tháng 12 hằng năm,  tỉnh dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam của chúng tôi lại tưởng nhớ đến Ngài: xin lễ cầu nguyện và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về ngài khi được sống chung với ngài trong tu hội Đức Mẹ Thánh Thể do ngài thành lập.

Cha Micae Hoàng Đức Tụng
sinh ngày 8-3-1911,
thụ phong linh mục ngày 6-6-1940,
mất ngày 10-12-1990.

Cuộc đời của ngài đã được Chúa chuẩn bị cho việc thành lập một tu hội sống linh đạo Thánh Thể và chuyên lo việc chầu Thánh Thể tại Việt Nam. Khi thụ phong linh mục tại giáo phận Thái Bình, thấy ngài đạo đức nên đức Giám mục giao cho ngài làm linh hướng Tiểu Chủng Viện địa phận Thái Bình. Thời gian đó, ngài có quen biết một nhóm nữ tu gọi là “nhà mụ”.

Khi di cư vào Nam, đức Giám mục lại giao cho ngài trông coi và làm linh hướng “nhà mụ”(nhà mụ là một nhóm người nữ họp nhau lại sống chung với nhau với tinh thần cộng đoàn tu trì). Ngài mua miếng đất ở Long Phước Thôn sinh sống và muốn  thành lập dòng tu Đaminh thuộc địa phận Thái Bình. Khi các cha dòng Đaminh muốn tập họp các nữ tu lại thành lập dòng Đaminh trên toàn miền Nam Việt Nam, thì có một số các chị em đi theo, còn một số ít thì tự nguyện xin ở lại với ngài để sống tinh thần Thánh Thể, còn một số nữa thì chuyển hướng. Tu hội của ngài cũng không mấy suôn sẻ, đầy những bóng tối và thử thách, ngài phải chịu tiếng ra vào của người khác, cả người có chức quyền trong Hội thánh: khuyên các con cái ngài nên tìm cho mình một dòng có tương lai và vững chắc hơn. Còn việc ngài nhận tất cả các ơn gọi đã rời đời sống tu của các dòng khác về Tu hội mình cũng bị người khác dèm pha: Ngài nhận những người ấy rồi Tu hội ngài sẽ ra sao?.

Ngài là một con người đạo đức, nghiêm khắc với chính mình, từ việc trung thành giữ các giờ cầu nguyện, nhất là cám ơn sau rước lễ, nếu có ai muốn gặp ngài thì phải chờ cho đến khi ngài cầu nguyện xong. Ngài cũng nghiêm khắc với chị em trong tu hội của ngài, khi đi đâu hay làm gì ngài cũng căn dặn, dạy dỗ kỹ lưỡng. các em mà về gia đình nghỉ tết, ngài cũng dạy bảo tỉ mỉ: “về nhà phải vào chào cha xứ, nhưng nhớ phải đi hai người và không bao giờ được vào phòng ngủ của các cha,…” còn về việc bác ái thì ngài cũng rất yêu thương người nghèo. Mỗi tháng, người nghèo đến với ngài để nhận được sự chia sẻ, dù không được nhiều lắm, nhưng không tháng nào mà họ phải về tay không.

Những bài huấn giáo cho con cái ngài, phần lớn ngài đều lấy từ sách Gương Chúa Giêsu và Nữ tu thánh thiện. Trong phần hoạt cảnh minh họa cuộc sống của ngài, các chị đã lấy lại nguyên văn bài giảng mà ngài đã giúp các chị thuở ấy:

Các chị em thân mến!

Cha nói với các chị  em, điều mà cha muốn nói trước tiên là hãy hoàn toàn yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể rồi mọi việc khác Chúa Giêsu  Thánh Thể sẽ liệu cho.

Hôm nay cha muốn chia sẻ với chị em, chị em muốn trở nên chị nữ tu Thánh Thể thì chị em phải học ở nơi Đức Giêsu sự khiêm nhường: thứ nhất là khiêm nhường, thứ hai là khiêm nhường và thứ ba cũng là khiêm nhường. Khiêm nhường thì đặt mình ở vị trí rốt hết, nó thấp không còn có gì thấp hơn. Khi bề trên cắt đặt chị này, chị kia làm công việc này việc nọ xem ra sáng giá, được nhiều người biết tới, còn mình thì âm thầm không ai biết đến. Thì đừng buồn, các con hãy ví mình như là một chiếc giẻ rách, chiếc giẻ rách ấy người ta còn có thể dùng để mà lau tay, người thợ sửa xe có thể dùng để lau nhớt, chùi dầu.. Khi đặt mình ở vị trí tận cùng rồi thì chiếc giẻ rách không còn làm gì hơn được nữa, nó có gì mà vênh vang, có gì mà tự kiêu, có gì mà cảm thấy tủi. Cho nên chị em hãy chọn phần thấp kém ở trong cộng đoàn, làm những công việc âm thầm để chị em khác không biết, nhưng mà Chúa biết.

Khi chị em nghe biết có những chị em khác hay một ai đó phạm một lỗi nào nặng mà rõ ràng thì xin chị em đừng xét đoán vội. Trước tiên là hãy có ý ngay lành, thứ hai là hãy thông cảm cho hoàn cảnh ấy, hãy nghĩ rằng chắc chị ấy hay người ấy không muốn như vậy, mà do hoàn cảnh hay do lúc đó chị ấy, người ấy phải làm như vậy. Thứ ba, hãy xem sự việc ấy như một bài học cho mình để tránh đừng vấp phải lỗi ấy nữa.

Rồi khi chị em được bề trên giao đi giúp các gia đình đọc kinh tôn vương Đức Mẹ thì chị em hãy đi hai  người để chị em làm Thiên Thần cho nhau. Điều quan trọng chị em nhớ là cha luôn nhắc với chị em: trước tiên tìm kiếm và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể; còn những điều khác thì Chúa sẽ lo cho.

Khi được một Đấng  gợi ý sáp nhập tu hội của ngài với dòng Nữ Tỳ Thánh Thể quốc tế thì ngài rất vui và tràn đầy hy vọng. Ngài cũng tìm cách để gặp ban Tổng Cố Vấn của dòng và lo sao cho được trở thành một hội dòng chính thức. Nhưng đến cuối đời, ngài cũng chưa thực hiện được niềm mong đợi đó, mãi đến khi người con linh tông (cha Giuse Bùi Đức Vượng) nhận trách nhiệm trông coi tu hội thì bao công lao của ngài mới được đền đáp: tu hội Đức Mẹ Thánh Thể đã trở thành phần tử của hội dòng Nữ Tỳ Thánh Thể quốc tế.

Tạ ơn Chúa, vì Chúa đã gởi ngài đến để làm tông đồ cho Chúa Giêsu Thánh Thể trên quê hương Việt Nam. Cây đã đơm bông và hoa đã kết trái. Hiện nay tu hội Đức Mẹ Thánh Thể đã trở thành Tỉnh dòng và con cái của ngài đã tăng lên hàng trăm, cơ sở mỗi ngày mỗi mở rộng và con cái của ngài cũng đã đi phục vụ khắp hội dòng Nữ Tỳ Thánh Thể trên thế giới.

Hôm nay ngồi tưởng nhớ về ngài, chúng tôi không thể nào quên đi nỗi vất vả, trăn trở, khó khăn, nhục nhã mà ngài đã phải chịu để chúng tôi có được như ngày hôm nay. Xin Chúa ban thưởng nước Trời cho ngài và xin Ngài cầu bầu, phù trợ cho con cái ngài cũng biết gìn giữ “Gia sản” cho tinh tuyền mà ngài đã hy sinh cả cuộc đời để gầy dựng.