Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay, Năm B.

Sư Huynh Phêrô Nguyễn Đình Long, FSC

“Cứ phá Đền Thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại.”(Ga 2,19)

Thập giá! Ai cũng sợ. Thực ra “Lộ trình thập giá” là một qui luật sống được Thiên Chúa ghi khắc trong tự nhiên: Hạt lúa gieo xuống phải chết đi để có vụ mùa; đồ dùng cũ phải bỏ đi để thay đồ mới; để có ngôi nhà mới phải dỡ bỏ nhà cũ…Điều đó ai cũng OK.

Tin Mừng hôm nay nhắc lại cho chúng ta qui luật “Lộ trình thập giá” đó. Đền Thờ Giêrusalem vẻ bề ngoài còn lộng lẫy, nhưng dân Dothái đã “Dỡ phá” Đền Thờ rồi, “đóng đinh” Đền Thờ rồi khi làm cho Đền thờ ra ô uế, biến nơi tôn nghiêm phụng thờ Thiên Chúa thành nơi buôn bán; biến việc dâng tiến lễ vật cho Chúa thành dịch vụ kinh doanh. Dân Chúa đã làm Đền Thờ mất đi chức năng NƠI THỜ PHƯỢNG Chúa. Nó không còn lý do tồn tại. Đó là điềm báo trước Đền Thờ sẽ bị hủy diệt. Nhưng ai sẽ là người thay, xây dựng lại Đền Thờ mới? Đức Giêsu! Qua Thập Giá Phục Sinh.

Trước mắt, Đức Giêsu hồi phục lại giá trị tôn giáo, tính linh thánh của Đền Thờ: Người phá bỏ mọi dịch vụ kinh doanh, đổi chác…Qua đó Người còn tỏ mình là Con Thiên Chúa: “…Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà CHA tôi thành nơi buôn bán.”

Kế tiếp, khi người Do thái chất vấn Người lấy quyền nào mà làm như thế, thì Đức Giêsu đưa họ đến với mầu nhiệm Thập Giá và phục sinh của Người ngang qua biểu tượng Đền Thờ: “Các ông cứ phá Đền Thờ này đi, nội trong ba ngày tôi sẽ xây dựng lại.” Đức Giêsu báo trước việc người Do thái sẽ đóng đinh thập giá Người, nhưng ngày thứ ba Người sẽ Phục sinh.  Nhân tính chẳng những được phục hồi mà còn được tôn vinh là CHÚA. Nhớ Đức Giêsu, nhân tính mỗi người chúng ta là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần. Vậy Mùa Chay này chúng ta mỗi người chúng ta hãy tẩy luyện Đền Thờ nhân tính của mình để được thông phần thiên tính cùng với Đức Giêssu Kitô.