Thánh Lễ Trung Thu- Cầu Cho Thiếu Nhi

Hòa chung niềm vui với thiếu nhi trên toàn quê hương Việt thân yêu, hôm nay các cháu Mầm Non của trường Hoa Lan và các cháu Khiếm Thính cùng hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn Chúa và mừng Trung Thu tại nguyện đường Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể.

Từ 8 giờ sáng, các cô đã chuẩn bị cho các cháu tiến về nhà nguyện để ổn định chỗ ngồi. Cả hai trường với khoảng hơn 600 cháu nên một số phải ngồi ở hành lang.

Đúng 8g30, Cha chủ tế tiến vào nhà nguyện, các cháu cùng ca vang “Tết Trung Thu tết của nhi đồng, chúng con cùng nhau ca hát, chúng con tạ ơn Thiên Chúa…”. Cha chủ tế chào các cháu và mời gọi các cháu cùng hiệp dâng Thánh Lễ để tạ ơn Chúa và mừng Tết Trung Thu bằng tràng pháo tay vang rộn.

Trong bài giảng, cha đã chia sẻ với các cháu những lời thân thương “Chúa yêu thương chúng con và đã ban cho chúng con cha mẹ, các Dì, các cô giáo để chăm sóc dạy dỗ chúng con. Chúng con như những thiên thần, vậy chúng con hãy sống ngoan, vâng lời cha mẹ, các Dì, các cô. Chúng con ăn ngoan, ngủ tốt và chăm học là chúng con đáp lại tình yêu của Chúa và của mọi người đã yêu thương chúng con. Chúng con có làm được không?

Phần dâng lễ vật, các cháu mẫu giáo đại diện của cả hai trường dâng lên Chúa những bông hoa tươi đẹp, nến sáng lung linh và cả những chiếc lồng đèn ngộ nghĩnh nữa. Trong suốt Thánh Lễ, các cháu đã cùng hát vang những bài dâng lễ, hiệp lễ và kết lễ. Sau Thánh Lễ, cha chủ tế đặt Mình Thánh Chúa chầu, các cháu dâng lên Chúa tâm tình thờ lạy qua bài “Giêsu Chúa nhân hiền, đã trở nên bánh nuôi hồn thiêng…”  Các cháu Mầm Non và các cháu Khiếm Thính cùng tạ ơn Chúa trong niềm vui mừng Tết Trung Thu, đồng thời cũng cầu nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành trên các cháu, ban cho các cháu niềm vui, sức khỏe, trí thông minh và được bình an.