Tâm Tình Tạ Ơn

Tâm Tình Tạ Ơn

Hôm nay ngày 24/5/2017, khi ánh nắng ban mai vừa chiếu chan hòa trên ngôi trường Mầm Non TT Hoa Lan, tất cả các cô và các cháu hân hoan tiến vào ngôi nhà nguyện thân yêu của Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể. Với giọng ca thánh thót vang lên ca ngợi Chúa “Trong hân hoan chúng con về đây, mang tin yêu mơ ước nồng say, cùng hợp tiếng ca tạ ơn Chúa lời thiết tha...”

Thánh Lễ tạ ơn được cử hành do cha Gioakim Nguyễn Chí Bằng, Dòng Thánh Thể. Với chất giọng ngọt êm, cha đã dẫn các bé vào trong Thánh Lễ một cách nhẹ nhàng, vui tươi. Tiếng hát của cha, các Dì, các cô và tất cả các cháu cùng cất lên tung hô Chúa trong phần đáp ca, dâng lễ, hiệp lễ, và đặc biệt là bài ca tôn thờ Thánh Thể sau Thánh Lễ thật sốt sắng.

Trong phần bài giảng, cha đã gợi hỏi các cháu về tâm tình mà các cháu dành cho quí Dì, các cô như thế nào trong thời gian nghỉ hè, và tình yêu các cháu dành cho cha mẹ “Con có yêu ba, yêu mẹ không? Yêu ba mẹ, con để ở đâu?” Thật đơn sơ, một vài cháu trả lời “Con để ba mẹ ở nhà.” Thế nhưng, từ đó, cha đã gợi cho các bé biết, yêu ba yêu mẹ, các con để ở trên đầu, ở trong tim. Và yêu ba mẹ, các con hãy cố gắng ngoan ngoãn, chăm học… Như Chúa Giêsu mà trong bài Tin Mừng các con vừa nghe, Chúa càng lớn lên, càng thêm tuổi thì thêm khôn ngoan và nhân đức. Cha cầu chúc các bé cũng luôn là con ngoan trong gia đình và tại lớp học.

Dù mới ở độ tuổi lớp Lá, nhưng các cháu đã được cô giáo tập luyện, có thể lên công bố Lời Chúa bài đọc 1, 2 trong Thánh Lễ và dâng lời nguyện chung. Lời đọc dõng dạc, rõ ràng và diễn cảm. Các cháu cũng dâng lễ vật hoa nến, bánh rượu lên Chúa. Hẳn Chúa rất vui đón nhận lễ vật và lời ca mà các cháu đang vang lên “Cuộc đời này, con có gì mà dâng Chúa đâu…Con xin tiến dâng lên tình yêu mến…”

Sau Thánh Lễ, các cháu đã nói lên tấm lòng biết ơn cha chủ tế, quí Dì, các cô qua lời cảm ơn của một bé lớp lá và hai bé nhà trẻ dâng bó hoa tươi kính tặng cha và Dì Phụ Trách cộng đoàn.

Thánh Lễ của hơn 400 thiên thần tí hon dâng lời lời Tạ Ơn Thiên Chúa về biết bao phúc lành Chúa đã ban trào tràn cho cả trường và đặc biệt Chúa đã gìn giữ từng cháu bé được bình an, mạnh khỏe trong suốt năm học qua đã kết thúc. Xin cho Lời tạ ơn sẽ mãi còn ngân vang khi các cháu trở lại mái trường sau nghỉ hè, và từng ngày, xen kẽ giữa những giờ học, lời kinh Lạy Cha, lời ca tôn thờ Thánh Thể khi viếng Chúa của các cháu vẫn đều đặn dâng lên Chúa.

Tạ ơn Chúa và cầu chúc các cháu, các cô thời gian hè thật vui, bình an, mạnh khỏe.