SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIV C MÙA THƯỜNG NIÊN

“Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ gặt lúa về …. Và hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10, 2. 20)

      Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ đi truyền giáo với những lời chỉ  dẫn cụ thể kèm theo. truyền giáo vừa là một bổn phận vừa là một niềm vui. Niềm vui được Chúa tin cẩn, sai đi đem Tin Mừng cho người khác. Thế nhưng, khi nghe nói đến truyền giáo, đến loan báo Tin Mừng là tín hữu 74 thưỡng nghĩ ngay rằng đó là công cuộc cảu các chủ chăn, tu sĩ. Thật ra đó là bổn phận và là niềm vui của tất cả mọi người tín hữu của Chúa Kitô. Thật vậy, việc truyền giáo mà Tin Mừng nhắc đến hôm nay mở rộng ra cho bảy mươi hai môn đệ chứ không chỉ dành riêng cho nhóm 12 tông đồ nữa.

     Ra đi tới những vùng xa xôi, rao giảng Giáo lý Tin Mừng không thể là công việc vừa tầm cho tất cả mọi kẻ tin. Tuy chúng ta có thể lấy ra từ Tin Mừng hôm nay một vài chỉ dẫn của Đức Giêsu vừ tầm với cuộc sống thường nhật của mọi kitô hữu.

     1/ Lời dặn dò thứ nhất là phải đi “từng hai người một”. Chi tiết này nói lên cộng đoàn của việc truyền giáo. Con số hai còn gợi lên ý nghĩa của việc làm chứng: chứng của hai người là chứng thật (x. Ga 8, 17). Vậy truyền giáo trước tiên là một chứng từ cộng đoàn của người tín hữu về đức tin và đức ái của mình. Mỗi gia đình công giáo tự bản chất là một cộng đoàn tình yêu và đức tin: hai người yêu nhau mới thành lập một gia đình và việc gia đình sống đạo tốt là một chứng từ đức tin. Vậy sống tốt ơn gọi gia đình ki tô giáo là lời rao giảng, một chứng từ truyền giáo tuyệt vời.

     2/ Lệnh thứ hai của Đức Giêsu là cầu nguyện: “Anh em hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ gặt lúa về” (10, 2). Vậy khi gia đình kitô hữu trung thành trong giờ kinh tối, sáng gia đình và luôn nhớ xin Cha gởi nhiều thợ gặt đến thì đó là một hành vi truyền giáo hữu hiệu chắc chắn mang lại nhiều hoa trái.

    3/ Nội dung đầu tiên của việc truyền giáo được Đức Giê su nhắc tới đó là lời chúc bình an cho đối tượng mà chúng ta gặp gỡ: vào nhà nào, trước tiên hãy nói “bình an cho nhà này”. Trong cuộc sống thường ngày, việc tiếp xúc với người khác là không thể tránh.  Người tín hữu là người có bình an vì có Chúa ở cùng, sẽ mang bình an đó đến cho mọi người chúng ta gặp gỡ; người tín hữu trở thành sứ giả của bình an. Vậy khi chúng ta kiến tạo niềm vui và bình an cho những người chung quanh là chúng ta đã trở nên những nhà truyền giáo đích thật. sự bình an do tín hữu tạo ra trong xóm làng là Tin Mừng của Đức Kitô.

    4/ và cuộc sống của một cộng đoàn gia đình yêu thương, đầy niềm vui, luôn cầu nguyện cùng Chúa và là tác nhân tạo bình an cho xóm làng thì đó chính là ta đang xây dựng một Nước Trời tại nơi mình đang sống. lúc đó lời rao giảng “ Triều đại Thiên Chúa đã đến gần” được minh họa bằng chính cuộc sống của cộng đoàn các kẻ tin.

    5/ và cuối cùng lời Chúa mời gọi chúng cho mọi người thấy niềm vui, bình an, hạnh phúc lớn nhất của việc tin vào Đức Giêsu  chính là tất cả mọi người đều sẽ sum họp với Đức Kitô  trong vinh quang Nước Thiên Chúa.

      Vậy việc truyền giáo đã được Đức Giêsu đặt vào trong tầm tay của mọigia đình, mọi cá nhân ki tô hữu. Hãy mở rộng lòng ra cho Chúa Thánh Thần bằng cầu nguyện và sống tin yêu để gia đình mình trở thành “cơ sở truyền giáo” don đường cho Triều đại Thiên Chúa đang tới.

Frères Đình Long FSC