NIÊM VUI THÁNH THỂ.

Trong tâm tình hân hoan mừng lễ Thánh Tổ Phụ Eymard 02/08/2019. Chúng tôi cộng đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể Đức Mẹ Phi Châu, Pointe- Noire – Congo có 7 thành viên, trong đó có 2 em học viện người Congo và 5 chị em Việt Nam.

Chúng tôi đã có một tuần lễ với các em tìm hiểu ơn gọi Thánh Thể. Ngày 28/7 – 03/8/2019, có 7 em tuổi từ 13-20, các em tham dự những giờ thờ phượng Thánh Thể và sinh hoạt của cộng đoàn. Chị giáo học viện cho các em học hỏi về đời sống thánh hiến, linh đạo Thánh Thể, thi đố vui kinh thánh giáo lý và Thánh Thể. Chúng tôi nhận thấy các em hiểu biết nhiều về Giáo hội; các em cũng có các trò chơi thi đua để phát triển kiến thức và tài năng ứng xử. 

Chúng tôi cũng tổ chức hai ngày sống Thánh Thể cho 50 thành viên Hiệp Hội Thánh Thể thuộc bốn giáo xứ. Chiều ngày 02/8 có bài giảng về  người Phụ Nữ Samari và Chúa Giêsu bên bờ giếng Gia-cóp, theo chủ đề của Tổng Tu Nghị năm 2017, “nhận ra những ân Huệ Chúa Ban- Thờ Phượng trong tinh thần và chân lý.”

Từ 8g30 tối, chúng tôi có những mục diễn nguyện kinh thánh bên ngọn lửa thiêng, trong đó mỗi giáo xứ và các em tìm hiểu cũng đã trình diễn những diễn nguyện của mình với tất cả tâm tình biết ơn Thiên Chúa đã cho họ cảm nghiệm sâu xa về Thánh Thể, luôn đồng hành yêu thương giữa những khó khăn và thiếu thốn trong cuộc sống gia đình của họ.

Chúng tôi cũng có giờ cung nghinh Thánh Thể, có 7 trạm dừng để mỗi giáo xứ suy niệm và cầu nguyện; có rất nhiều thành viên xúc động , họ muốn trút hết tâm tình của mình với Chúa qua những lời cầu nguyện  và nước mắt. Sau đó chúng tôi cùng với các thành viên chầu luân phiên cho  đến kinh sáng ngày hôm sau.

Vào lúc 6:30, chúng tôi Cử hành long trọng mừng Thánh Tổ Phụ Eymard. Cha thư ký của Giáo phận Pointe-Noire đã chủ sự Thánh lễ. Bài giảng của cha thật sâu sắc nói về Thánh Thể và Cha Thánh Eymard;  tiếp  đến các thành viên đã lặp lại lời tuyên hứa. Sau Thánh lễ, chúng tôi có một bữa ăn Agapé. Sau đó các thành  viên  ngồi lại để bầu lại ban làm việc mới và hoạch định chương trình sống Thánh Thể cho ba năm tới. Chúng tôi rất vui vì cha chủ sự và các thành viên rất hưởng ứng về mục vụ Thánh Thể  của Hội  dòng chúng ta, họ muốn sứ vụ này mở rộng đến các  giáo xứ trong giáo phận xa hơn nữa.

Khoảng 10 giờ, tất cả các thành viên hát bài cảm tạ  Chúa, chúng tôi giải tán họ ra về, nhưng các thành viên còn nuối tiếc không muốn ra về,  nhất là 7 em tìm hiểu ra về trong sự nuối tiếc sau những ngày sống kinh nghiệm Thánh Thể. Các em chia tay với chúng tôi trong nước mắt với ước nguyện sẽ trở lại sau khi kết thúc chương trinh học vấn.

Nữ tỳ Thánh Thể Congo