Niềm vui nhà Hưu

Sáng Chúa nhật Chúa Phục Sinh, niềm vui được nhân lên khi Cha Đặc trách Giuse từ Sài Gòn về thăm và mừng lễ các dì hưu và các chị đau bệnh.

Khoảng 9g00, các dì và các chị đón cha trước nhà Hưu, cha bắt tay từng dì, từng chị và hỏi thăm sức khỏe của từng người. Ngồi quây quần bên nhau, cha chia sẻ tâm tình niềm vui Phục Sinh tuổi già bây giờ cũng khác trẻ xưa, những kỷ niệm ngày xưa; dù là niềm vui hay nỗi buồn thì bây giờ tất cả đều trở thành ơn Chúa, các dì vẫn là những thành phần đầu tiên của Hội Dòng này, có thể như thánh Eymard nói: lót đường cho các em sau này. Những cái khổ của chúng ta như là vinh dự của hội dòng bây giờ,…

Sau tết cha cũng nhận được một số quà do người quen, bạn bè thân hữu… biếu tặng, cha muốn chia sẻ với các dì và các chị trong những ngày vui này. Tuy đơn sơ chỉ là những hộp bánh, bịch sữa nhưng gói trọn tình thương yêu, quý mến mà cha dành cho các dì và các chị em đau yếu.

Cha còn ở lại dùng cơm trưa, tham dự thánh lễ chiều của các cháu Khiếm thính trường Hoa Lan do cha đặc trách Vinh sơn Nguyến Hữu Chí dâng.

Tạ ơn Chúa đã gìn giữ , nâng đỡ cha vượt qua bao biến cố, bao căn bệnh thập tử nhất sinh để rồi cha vẫn còn ở lại và chia sẻ mọi biến cố lớn nhỏ của Tỉnh dòng. Xin Chúa ban cho cha được luôn mạnh khỏe, khôn ngoan, sáng suốt để hướng dẫn và đồng hành với Tỉnh dòng, nhất là với các dì hưu, các chị em đau yếu như là gương mẫu, nâng đỡ cho đời sống hiến dâng.