Nhớ Về Một Vị Đại Ân Nhân Của Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam.

Để nói về Ân Nhân, chắc chắn Tỉnh Dòng Việt Nam có nhiều. Nhưng để ghi nhớ và ghi ơn về Vị Đại Ân Nhân đã thương yêu Tu Hội Đức Mẹ Thánh Thể  và đại diện Hội Dòng mở rộng vòng tay đón nhận Tu Hội chính thức Sáp Nhập Hội Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Quốc Tế, không ai khác hơn đó là

Mẹ MARY CATHERINE PERKO – Sinh ngày 18/09/1927. Khấn Dòng ngày 21/11/1955 và Qua đời lúc 7g sáng 01/5/2018 Tại Waterville-Main-USA. Và…để tính 3 tháng 10 ngày thì nay, 11/8/2018 là ngày Giỗ của Mẹ.

Tôi, kẻ sinh sau nhưng cũng biết một chút từ những năm 1993. Ngày ấy, những ngày chập chững mới mẻ của Tu Hội vừa Sáp Nhập với Hội Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể. Nhiều lần trong những năm đầu và với trọng trách Tổng Quyền, Mẹ Catherin Perko đã sang thăm, dạy dỗ, kinh lý và đưa các Soeurs qua giúp cho Miền Dòng mới này. Ngày ấy… Tỉnh Dòng Việt Nam còn nghèo lắm, thiếu thốn yếu kém về mọi mặt… chỗ ở cho Mẹ không có. Thế mà, Mẹ không hề quản ngại nhưng luôn vui tươi, sống chan hòa với chúng tôi. Cho đến mãi những ngày cuối đời, các chị em Việt Nam sống cùng cộng đoàn với Mẹ, luôn nghe Mẹ kể lại những lần qua thăm Tỉnh Dòng Việt Nam và mỗi khi trở về nhà Trung Ương ở Roma thì Mẹ đều bị bệnh. Lúc này, các chị mới hiểu được sự hy sinh và tấm lòng yêu thương của Mẹ đối với chị em Nữ Tỳ ở Việt Nam bao la là dường nào. Có lần gặp Mẹ, tôi thưa xin Mẹ cầu nguyện cho Tỉnh Dòng Việt Nam chúng con. Mẹ nói “Chị em Việt Nam ở trong Tim Mẹ.”

Năm nay, chúng tôi vừa mừng biến cố 25 năm Sáp Nhập với Hội Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Quốc Tế vào ngày 27/7. Tỉnh Dòng Việt Nam và từng chị, từng em nhỏ Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam không bao giờ được quên tình thương và công ơn của Mẹ Mary Catherine Perko. Chúng ta hãy mãi ghi ơn Mẹ bằng những lời cầu nguyện cho Mẹ trước Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày và chúng ta biết ơn Mẹ bằng chính đời sống thánh thiện, thiết tha yêu mến Thánh Thể và yêu thương chị em, sống chứng nhân và tỏa sáng Thánh Thể cho mọi người trong từng nơi mình hiện diện và trong mọi hoàn cảnh mình sống. Để bằng cả trái tim và cuộc đời của chị Nữ Tỳ Thánh Thể, chúng ta góp phần xây dựng Cộng đoàn, Tỉnh Dòng và Hội Dòng theo như lòng Chúa mong ước.

Tạ ơn Thiên Chúa đã quan phòng đưa Mẹ Catherine Perko đến với chúng con và đưa chúng con đến với Hội Dòng. Nguyện xin Chúa xót thương Mẹ và ban cho Mẹ được hạnh phúc bên Chúa.

+ Lạy Đức Mẹ Thánh Thể, xin cầu cho Linh hồn Mẹ Mary Catherine Perko.                   + Xin Cha Thánh Phêrô Giuliano Eymard, cầu cho Linh hồn Mẹ Mary Catherine Perko.
(Một số hình ảnh Di Quan về Nguyện Đường Cộng Đoàn và Thánh Lễ An Táng Mẹ)
  Sơn Mai Hoa,sss.