Nhân Sự Kiện Bóng Đá…

Những ngày qua, dường như mọi trái tim của người dân đất Việt đều đập theo vòng quay của trái bóng. Từ em nhỏ mầm non bập bẹ cho đến những cụ bà sát ngưỡng bách chu niên.

Không phải tín đồ của môn thể thao vua, tầm hiểu biết chỉ dừng ở “bóng vào khung thành là ghi bàn”, nhưng tôi cũng hòa với bầu khí sôi động ấy ở trận chung kết U23 Châu Á vừa qua.

Chung cuộc, Việt Nam không vô địch như mọi băng rôn, biểu ngữ giăng ngập trời tại chính sân vận động cũng như mọi đường phố ở quê nhà, nhưng sao niềm vui lần đầu xem bóng đá vẫn cứ nhẹ lan trong lòng.

Vui vì sự triển vọng của các tài năng trẻ; Vui vì thể thao Việt Nam đã viết nên một trang sử đẹp; Vui vì sự đồng lòng,  đoàn kết hay những nghĩa cử cao thượng nhân sự kiện giải đấu lần này.

Nhưng niềm vui lớn hơn là đội tuyển U23 đã mang đến những cái nhìn mới trên đấu trường. Bởi theo sự hiểu biết chủ quan của tôi, dường như thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá nói riêng ít được biết đến, mà có biết thì phần đa là chưa mấy tốt đẹp(!?). Nhưng hôm nay, dẫu chỉ là ở sân chơi khu vực Châu Á, với lối chơi đẹp mắt, sự cống hiến hết mình, hết năng lực thật sự… đã làm nên không chỉ những giây phút đẹp, gây cấn, hồi hộp…trong các trận đấu, mà còn để lại cái nhìn rất tích cực cho nhữn kẻ “ngoại đạo bóng đá” như tôi và thay đổi quan điểm  của những ai say mê môn thể thao Vua này. Dẫu giải đấu này chưa lớn, nhưng đó là một tín hiệu khả quan và hứa hẹn cho nhiều U23 và những giải đấu về sau.

Một niềm vui khác của “Tái ông mất ngựa”- Việt Nam không vô địch ấy cũng là một cái may, vì theo dư luận, sẽ có rất nhiều “cơn bão ăn  theo” đang chờ sau trận chung kết, nếu Việt Nam vô địch! Niềm vui chân chính sẽ biết dừng đúng lúc, nhưng niềm vui “ăn theo” e rằng sẽ để lại những hậu quả và tổn thất khôn lường. Với tinh thần thể thao đích thực, kết quả hôm nay cũng đã rất đáng mừng, cái mừng đặt trên nền tảng Chân- Thiện-Mỹ thì chỉ có thể mang đến hạnh phúc, niềm vui và tình thân hữu.

Vui và mừng nhưng có lẽ vẫn còn trăn trở…!!!

Sau trận đấu. cả đội tuyển U23 này sẽ được mở ra tiền đồ sáng lạng vì các em đã chứng tỏ được đang lực của mình, các em trở thành “người hùng” có công với đất nước…Viễn cảnh diễn ra: các em sẽ được chào đón, vinh danh và lăng-xê… một tương lai đầy huy hoàng đang chờ đón. Nhưng cạm bẫy ở phía trước cũng sẽ không ít, liệu rằng các em có vững vàng trước những mối lợi nhất thời, hay lại rơi vào vết tích của một số vị tiền bối…ngày nào?

Mong rằng những lời tán dương sẽ là động lực để các em vươn tới.

Mong sao tương lai các em sẽ là những con người phát triển toàn diện chứ không chỉ là ngôi sao bóng đá.

Và mong mãi giải đấu lần này sẽ mang đến bài học lớn không chỉ cho thầy trò đội tuyển U23 mà còn cho cả những ai muốn tìm kiếm Chân-Thiện-Mỹ.

Hướng Dương,sss.