Mừng Lễ Bổn Mạng Cha Đặc Trách Giuse và Trường Khuyết Tật Hoàng Mai.

Hòa chung niềm hân hoan mừng lễ Thánh Giuse, Bổn mạng Giáo Hội hoàn vũ, Giáo Hội Việt Nam và cũng là Bổn mạng cha Đặc Trách Giuse cùng các cháu trường  khuyết tật Hoàng Mai. Chị em cộng đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể  Hoàng Mai đã muốn tổ chức mừng lễ năm nay sao cho thật ý nghĩa vì năm nay là năm đặc biệt đối với cha; và muốn dành cho các cháu có một ngày mừng lễ long trọng nên chương trình mừng lễ được kéo dài hai ngày.

Từ chiều tối ngày 18/03, chị em trong cộng đoàn đã qui tụ bên cha và dâng lên cha những lời chúc, kèm theo là những món quà nhỏ vật chất và tinh thần, đặc biệt là ban nhạc “mới ra lò” đã dành tặng cha những ca khúc mà cha tâm đắc. Dù không hay như ca sĩ,  nhưng những tiết mục đơn sơ ấy đã đem lại cho cha và cả cộng đoàn một buổi tối ngập tiếng cười. Sau đó cha khuyên chị em một số điều qua gương Thánh Giuse với những đức tính của ngài để mong sao chị em sống đời ơn gọi thánh hiến cách trọn vẹn theo gương thánh nhân.

Đúng 8h sáng 19-03 Thánh Lễ mừng kính Thánh Giuse được cử hành do cha Giuse chủ tế cùng cha nghĩa tử và cha bạn của cha. Hôm nay là ngày đặc biệt đối với các cháu nên hầu hết các phụ huynh đã đến tham dự Thánh Lễ mặc dù trong số họ nhiều người không phải là người Công Giáo. Thánh Lễ thật sốt sắng và hân hoan vì các cháu được là người phục vụ Thánh Lễ. Cho dù đọc hay đi lại không dễ dàng, nhưng các cháu đã cố gắng tập luyện để Thánh Lễ được trang nghiêm sốt sắng.  Trong bài chia sẻ, cha chủ tế đã có ngỏ lời với từng thành phần, cách riêng cha giúp các cháu hiểu hơn về Thánh Giuse qua những câu hỏi và chỉ cho các cháu những việc mình nên làm trong gia đình và nhà trường. Trước khi kết thúc Thánh Lễ, ban điều hành  hội phụ huynh đã chúc mừng cha chủ tế và quí cha. Sau đó, quí cha ban phép lành cho mọi người. Cùng lúc đó, Đức Cha Micae nguyên Giám Mục giáo phận Kontum đến. Ngài đã chúc mừng tất cả mọi người đang hiện diện. Thánh lễ kết thúc, một số cháu về với ba mẹ, số còn lại  tiếp tục ngày sống ở  trường trong tinh thần vui tươi và cũng hồi hộp chờ đợi ngày Hội Chợ hôm sau.

Và ngày mong đợi của các cháu đã đến. Mới sáng sớm các cháu đã được ba mẹ đưa tới trường. Ba mẹ các cháu đã sẵn sàng nghỉ việc để dành cho con trong ngày vui này. Chị em trong cộng đoàn đang cố gắng hoàn thiện những trò chơi và những món ăn với sự cộng tác của quí thầy dòng Tôi Tớ Đức Ái, quí sơ Tôi Tớ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và quí phụ huynh.

Đúng 8h30 khai  mạc Hội Chợ. Các cháu được ba mẹ và các cô giúp nên đã tích cực tham gia các trò chơi phù hợp với khả năng của các cháu nên ai cũng cảm thấy vui với những bịch quà lớn trên tay. Sau khi đã chơi hết các trò, mọi người được mời vào nhà hàng tự phục vụ. Ai muốn dùng gì thì tự mình đi lấy và còn được phục vụ bằng món ăn tinh thần do ban nhạc của một phụ huynh, thêm vào đó là những bài hát của quí thầy, quí phụ huynh và các cháu nên phòng ăn luôn sôi động. Thế là các cháu cũng như cha mẹ mình đã có một ngày thật vui và ý nghĩa.

Tạ ơn Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse đã ban cho chúng con những  ngày mừng lễ mang lại nhiều lợi ích cho tâm hồn và thể xác. Cám ơn những tấm lòng luôn yêu thương và sẵn sàng cộng tác với chị em chúng con trong sứ mệnh phục vụ này. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả mọi người.

Nữ Tỳ Nhỏ, SSS. Hoàng Mai