Mừng Kim Khánh Khấn dòng Sr Herminia Cayosa

 

 

 

MỪNG KIM KHÁNH KHẤN DÒNG 

Sister Herminia Cayosa (1968 – 2018)

 

Sister Herminia người mảnh khảnh nhưng rất cẩn thận, tuy lớn tuổi (gần 90 tuổi) nhưng Sr vẫn tự phục vụ chính mình và giúp việc ở nhà ăn khi cần thiết. Sr là người Philippin nhưng Sr đã ở cộng đoàn Waterville, USA hơn 30 năm, biết bao những khó khăn do khác biệt về văn hóa, đồ ăn thức uống. Tôi cảm phục vì Sr đã có thể ở đây 

cho đến ngày hôm nay dù không dưới một lần tôi chứng kiến Sr khóc ngay tại bàn ăn, có lần Sr nói với tôi “em còn trẻ cố gắng nhé, đừng bỏ cuộc”. Sau khoảng gần một tuần thấy yếu mệt, chân không bước đi được, Sr đã nhập viện ngày 11/01/2018 và sau đó chuyển vào Viện Dưỡng Lão. 

Từ đó đến nay, các Sr và những người thân quen đến thăm Sr, ai ai cũng nhận thấy một điều : cho dù Bệnh viện thế nào, Viện dưỡng lão có ra sao, Sr cũng luôn đón nhận, không than phiền. Mỗi khi tôi đến thăm, Sr nói  “đừng trở nên già nhé…. đến tuổi này rồi, đã vào đây ở thì còn có thể làm gì khác được hơn ?”. Thật sự mà nói tôi thấy thật thương Sr, cứ mỗi lần chuyển là nơi ở lại tệ hơn (cơ sở vật chất), tuy nhiên Sr vẫn luôn tìm thấy cái tốt đẹp nơi đó vì dường như Chúa cũng hằng lưu tâm đến người con bé nhỏ của Ngài : lúc thì có Y tá là người Philippin, lúc thì nhân viên, nên Sr cảm thấy được an ủi. Hơn nữa, Sr được Hiệp lễ hằng ngày (cũng đúng là do Chúa sắp đặt, nghe những người đến cho Sr rước lễ kể lại : ngay từ đầu họ không biết đó là Sr, mãi hơn hai tuần mới khám phá “đó là duyên phận với Nữ tỳ Thánh Thể”, nên khi Sr chuyển viện Dưỡng lão họ cũng theo đến tận nơi. Và cho đến khi tôi gặp Sr trước hai tuần Mừng Lễ Kim Khánh, Sr mới kể cho nghe câu chuyện về Ơn gọi của Sr và tôi hiểu ra rằng Ơn sủng từ ngày đó (Rước Lễ Lần Đầu) đã kéo dài cho đến ngày hôm nay.

Sr rời khỏi cộng đoàn đến nay đã là hơn 9 tháng, và Sr chỉ trở về hai lần, một lần vào ngày Lễ An táng Mẹ Perko, và hôm nay, ngày 24/08, cộng đoàn tổ chức Lễ 50 Khấn Dòng. Ước nguyện của Sơ là tổ chức đơn giản, chỉ đôi ba người thật gần gũi, gia đình Sơ ở xa không đến được, có cặp vợ chồng trung thành đến thăm Sơ tuần hai lần và một cặp nữa là mang Chúa Giêsu Thánh Thể hằng ngày cho Sơ….

Đúng 10 giờ, Sơ có mặt tại cộng đoàn, bước vào trong nhà với hai giòng lệ. Sơ Thư ký cài hoa trên ngực và nét vui tươi hiện lên khuôn mặt khi Sơ Bề trên đến chúc mừng. Thánh lễ lúc 11 giờ, tuy ít người nhưng rất thiêng liêng và sốt sắng. Trong Thánh Lễ, Sơ lặp lại Lời khấn cách xác tín. Sau Lễ, Sơ cùng toàn thể mọi người chia sẻ niềm vui với bữa ăn thân mật vỏn vẹn 3 mâm. Tiệc mừng này đa phần là những món ăn mà Sơ thích (chắc chắn không thể thiếu cơm), tráng miệng cũng rất đặc biệt “Bánh kem” (bánh làm bằng ice-cream). Cộng đoàn đã dành cho Sơ những gì là tốt nhất có thể và mong ước Sơ cảm thấy niềm vui và hạnh phúc. Điều đó đã thể hiện qua nụ cười luôn có trên khuôn mặt Sơ. Sau bữa tiệc lúc 13g30, AC (cho Sơ rước lễ) đưa Sơ về. Dù đã ngồi vào xe, không biết Sơ nghĩ gì, Sơ nói cho Sơ ra thăm mộ các Sơ…..

Và đúng 14g00, Sơ rời khỏi cộng đoàn trở về Viện Dưỡng Lão.

Tôi thật chưa bao giờ nghĩ đến Thánh Lễ Mừng 50 năm của một Sơ là như vậy, nhưng rồi tôi cũng thầm tạ ơn Chúa cho Sơ, cho phận một Nữ tỳ sống trọn vẹn ơn gọi của mình cho đến ngày hôm nay. Hành trình của Sơ đến với Ơn gọi Thánh Thể cũng dài và truân chuyên. Hành trình 50 năm qua cũng không ngắn và thiếu gai chông, nhưng phận một “Bình Đất Sét” luôn ngoan ngùy trong bàn tay của Thợ gốm nên đã trở nên mỗi ngày mỗi sáng. Chính Chúa Giêsu Thánh Thể đã yêu thương, chúc lành và gìn giữ cái Bình ấy cho đến ngày hôm nay vẫn nguyên vẹn, không sứt mẻ. Tôi chỉ cầu chúc Sơ một điều : như Sơ hằng khao khát được đón rước Chúa vào lòng, chắc chắn Chúa cũng sẽ gìn giữ Sơ trong những tháng ngày còn lại và rước Sơ vào cung lòng Ngài khi đến giờ Ngài muốn.

HoadạiSSS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

 Bài hát mà Sơ thích nhất đó là “Earthen Vessels”- “Cái Bình Đất Sét”

ANTIPHON: We hold a treasure, not made of gold, In earthen vessels, wealth untold, One treasure only: the Lord, the Christ, In earthen vessels.
1…Light has shone in our darkness: God has shown in our heart, With the light of the glory of Jesus, the Lord.
2… He has chosen the lowly, who are small in this world; In his weakness is glory, in Jesus the Lord.