Viếng Hang Đá Của Các Em Khối Huấn Luyện

“VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
                   BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM”
Hòa chung niềm vui của Giáo Hội trong ngày Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh sắp đến. Lớp dự tu chúng con cũng dựng nên một hang đá nhỏ cho Chúa Hài Đồng . Hang đá chúng con được dựng nên từ những vật liệu rất đơn sơ, mộc mạc từ những vật liệu có sẵn trong cộng đoàn, đó là : mái nhà được làm từ tre nứa cũ, những cây củi khô, thùng giấy và một vài cục đá dùng để chống đỡ ngôi nhà, và một vài chậu cây xanh từ bàn tay nhỏ bé của chúng con ươm trồng, một vài ánh đèn làm cho hang đá thêm phần lấp lánh. Với chủ đề :
             “VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM”(LC 2,14)
Chúng con nhận ra được rằng tình thương bao la của Chúa đối với nhân loại và từng người chúng con, Chúa đã hạ sinh làm người để đồng cảm với những người nghèo khổ và bất hạnh. Đặc biệt, nhân loại chúng con đang bị nạn dịch Covid , tình trạng biến đổi khí hậu trầm trọng trên toàn thế giới.
Với ước mong Vị Cứu Tinh nhân loại đã sinh ra là dấu chỉ cho tất cả mọi người được sống trong bình an và ân sủng. Cách riêng lớp Dự Tu chúng con biết sống yêu thương, biết cùng nhau góp nhặt những cọng rơm để hơi ấm của Chúa được lan tỏa đến cho mọi người.
Nguyện xin Chúa Hài Đồng tuôn đổ hòa bình cho Thế giới, đặc biệt cho Hội Dòng chúng con hưởng một mùa Giáng Sinh an bình – thánh đức.
Lớp Dự Tu, sss.     
MÓN QUÀ GIÊSU
          Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói rằng: “Đón nhận Chúa Giêsu là món quà vĩ đại của Thiên Chúa để trở thành quà cho tha nhân”. Câu nói chẳng mấy xa lạ này nay lại gần hơn với lớp Thỉnh Sinh chúng con, vì đó là ý tưởng chúng con chọn cho hang đá của mình. Đọc đến đây chắc chắn mọi người đều nghĩ tưởng được rằng, hang đá này sẽ được bày trí bởi rất nhiều hộp quà, gồm nhiều màu sắc và đẹp mắt, nhưng hộp quà vừa to, vừa nặng được đặt ở giữa mới là chính. Nó không đơn giản vì to và nặng mà được làm chính, điều khiến nó lên chính hơn cả là vì nó đã vinh hạnh được bọc lấy một Tình Yêu lớn lao_ một Giêsu Hài Đồng.
         Cũng không quá khó để chúng con có thể hình dung ra cảnh Thiên Chúa Cha tự tay đặt Chúa Giêsu vào một chiếc hộp trang trọng, Ngài đang mỉm cười thân thương nhìn Con Ngài lần cuối rồi đóng nắp lại, trao cho các thiên thần. các thiên thần vừa cung kính, vừa hân hoan nhảy múa, bước xuống từng bước trên chiếc thang nối trời với đất .
        Chúa Cha tặng món quà lớn cho nhân loại, để rồi khi lãnh nhận, con người biết mở ra như mở chính cõi lòng mình để đón lấy Chúa Giêsu, con người ấy sẽ được cứu độ.
         Chúng con cũng nhìn lên Giáo Hội với chủ đề mục vụ 2021: Gia đình hãy trở nên mái ấm của Lòng Thương Xót – Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Vì thế, Thiên Chúa cũng trao món quà Giêsu đến cho từng nhà, từng cá nhân  từng gia đình, cộng đoàn, để khi gia đình, nhất là gia đình những người trẻ biết mở lòng ra đón Chúa, thì cũng là lúc ánh sáng nơi trái tim đầy Lòng Thương Xót của chúa sẽ dọi chiếu trên họ. Trái tim được gắn ôm trọn lấy hộp quà không chỉ làm tỏa rạng ánh sáng Lòng Thương Xót của Chúa Hài Đồng, mà còn bật lên lòng Cha thương Con Một của mình, sâu xa hơn là cả nhân loại. Chính vì lẽ đó, chỉ những gia đình, cộng đoàn  biết mở hộp quà ra, biết đón nhận Chúa Giêsu mới được Người Xót Thương mà dẫn dắt họ đi trên chiếc thang hướng về Quê Trời.
Chúng con còn cảm thấy mình lại càng may mắn hơn khi được dựng hang đá trong nhà nguyện, dưới chân bàn thờ, nơi có Thánh Giá Chúa, đặc biệt là có Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện mỗi ngày. Vì thế, chúng con mặc nhiên có thể dễ dàng bẻ lối chiếc thang cho những ai đã đón nhận Giêsu, tiến về với Chúa Ba Ngôi hiện diện cách phi thường nơi Thánh Thể, đó phải là đích điểm. Nhưng trên con đường đến với Chúa chắc chắn không thể thiếu thập giá, nơi rèn luyện những tâm hồn cho Chúa. Vậy nên khi bước trên chiếc thang đó, con người sẽ phải chạm đến thập giá, mới đến được với vinh quang Thánh Thể. Hai chiếc thang nối liền ba mầu nhiệm, Mầu Nhiệm Giáng Sinh – Mầu Nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh (Thánh Giá) – Mầu Nhiêm Thánh Thể. Tạo nên một vòng luôn chuyển sống động, cho con người được mở mắt chiêm ngưỡng cùng một lúc cả ba sáng kiến cao đẹp của Thiên Chúa. Đúng, Thánh Thể chính là một Cuộc Nhập Thể kéo dài.
         Mang ý thức của những người con trong đại gia đình Thánh Thể, chúng con cũng có ước mong sao cho từng người Tu Sĩ Thánh Thể biết nhận lấy Chúa Giêsu, và ra sức nuôi nấng một Giêsu Bé Thơ trong tâm hồn, để mỗi người cùng lớn lên với Chúa và nên giống Người hơn. Để Giêsu được nắm lấy bàn tay từng người, dắt từng người đi trọn những nấc thang dẫn đến trời cao, cho ta vác thập giá với người,  cùng đưa dẫn đến với Thánh Thể là chính Người, được trở nên tấm bánh Thánh Thể biết bẻ ra và trao ban.
          Nhận quà có mấy ai lại không vui. Xin cho mỗi người trong mùa Giáng Sinh này, biết giữ tâm tình vui tươi, hân hoan nhận lấy Món Quà vô giá từ Thiên Chúa, để rồi mỗi người cũng hãy trở lên một món quà ý nghĩa cho người khác. Hãy “đón nhận Chúa Giêsu là món quà vĩ đại của Thiên Chúa để trở thành quà cho tha nhân”.
Lớp Thỉnh Viện, sss.
DẤU ẤN TÌNH YÊU
Dấu ấn là một điều gì đó làm cho chúng ta không thể quên được. Trên tất cả “Dấu ấn tình yêu” lại càng không thể phai nhòa, vì nó nằm trong tim.
“Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ để đem ơn cứu độ đến cho hết thảy mọi người.” (Tt 2, 11)
Vâng! Dấu ấn tình yêu của Thiên Chúa đã được biểu lộ cách rõ ràng trong Con Trẻ đã được ban tặng cho chúng ta. Đấng Emmanuel đã đến. Ngày Ngài đến đã ghi dấu tình yêu trên nhân loại, Ngài đến để đem lại tình yêu và ơn cứu chuộc cho con người tội lỗi. Đấng Emmanuel đã tỏ tình yêu thương xót của Người cho toàn thể nhân loại.
Muôn vàn tinh tú hướng về nơi Ngài sinh ra, là nơi nghèo hèn với mái nhà tranh dột nát, những khúc gỗ xù xì, xấu xí. Ngài nằm trong máng cỏ bò lừa hôi hám, lạnh lẽo. Quả thật nhìn vào hang đá này, chúng ta sẽ thấy Chúa sinh ra một nơi đồng khuya hoang vắng, một nơi chẳng ai muốn tới, bên cạnh chỉ có Thánh Giuse và Mẹ Maria. Nhưng chính nơi đó tình yêu được ghi dấu cho loài người.
“Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài”. Dấu ấn đó là hồng ân sự sống, hồng ân được làm
 con Chúa, và theo Chúa cách sát kề trong ơn gọi Thánh Thể – Ơn gọi Tình Yêu. Dẫu thời gian và không gian không ngừng trôi, lòng người thay đổi nhưng dấu ấn của Chúa vẫn không thay đổi vì tình yêu là vĩnh cửu. Cảm tạ Chúa vì tình yêu Chúa đã giành cho chúng con, đã hy sinh tất cả vì chúng con.
Lạy Đấng Emmanuel xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được hạnh phúc vì có Chúa ở cùng và đồng hành với mỗi tập sinh chúng con trên bước đường dâng hiến.
  • Vật liệu : Đá, gỗ, củi, vải, bóng điện, bao ni lông, cây, cỏ, giấy màu.
    Tập Viện,sss.
          NGÔI LỜI LÀM NGƯỜI
Giáng Sinh năm nay được đón mừng trong một bầu khí đặc biệt do cơn đại dịch Covid-19. Vì thế, chúng con chọn chủ đề hang đá là “Ngôi Lời làm người” để hướng về thế giới đang đau khổ. Hang đá được làm từ những vật liệu đơn sơ như củi gỗ, cành cây khô, rơm, sỏi đá với một vài cây cảnh. Hình ảnh Chúa Giêsu nằm trên rơm cho thấy Người sinh ra trong phận người yếu đuối, mỏng giòn. Nhưng Chúa Giêsu được đặt trước hào quang tượng trưng cho Chúa Giêsu Thánh Thể và tình yêu của Người luôn phủ đầy đời ta. Người đến với chúng ta không chỉ một lần nhưng hiện diện bên ta từng giây phút trong Thánh Thể. Những cây tuyết tượng trưng cho một thế giới hay những con người đang đau khổ, bệnh tật, băng giá, hận thù… Trong đó, những cây tuyết gắn bóng đèn với những lá cây xanh tươi muốn nói rằng ở đó có ánh sáng của tình yêu Thánh Thể, còn những cây không có bóng đèn, không có cây chỉ sự thiếu vắng tình yêu. Do đó, dù khổ đau, bệnh tật hay hận thù… chỉ cần có Chúa Giêsu thì ở đó ngập tràn ánh sáng của sự sống, yêu thương, an bình, hy vọng, niềm vui và tha thứ. Con người sống thân tình với Thiên Chúa, sống chan hòa với nhau và gần gũi với thiên nhiên. Ngược lại nơi nào vắng bóng Chúa Giêsu, nơi đó thiếu vắng tình thương, sự quan tâm, sẻ chia cùng với những đổ vỡ trong các tương quan. Những thanh củi xếp quanh tượng trưng cho ngọn lửa của tình yêu Thánh Thể được hun đúc trong tâm hồn chúng ta và được kín múc từ chính tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta được mời gọi trở nên những Giêsu Thánh Thể nhỏ bé để đem lửa yêu thương thắp sáng thế giới – một thế giới còn đầy những tăm tối, lạnh lẽo, khổ đau…  
Chúng con cũng hướng đến chủ đề mục vụ năm nay: “Đồng hành với những người trẻ trong đời sống hôn nhân gia đình”. Hình ảnh Chúa Giêsu ở trong ngôi nhà gỗ cho thấy Chúa Giêsu muốn đến và ở lại trong các gia đình trẻ, muốn trao ban tình yêu của Người cho họ để họ có thể sống yêu thương, hạnh phúc. Đồng thời các gia đình trẻ cũng cần múc lấy nguồn tình yêu ấy nơi Chúa Giêsu Thánh Thể để Người thực sự hiện diện trong gia đình họ. 
                    Học viện Hoàng Mai năm 2020
Chúa và Con
Nếu Chúa là ngôi sao
Con xin làm quả đất
Đất và trời vô tận
Đi đâu cũng song hành
Nếu Chúa là vắc-xin
Con xin làm người uống
Vì vấn đề sức khỏe
Cần phải có cả hai
Nếu Chúa là bác sĩ
Con xin làm y tá
Qua tấm lòng biển cả
Cùng cứu thế giới này
Nếu Chúa là cái trống
Con xin làm chiếc dùi
Để gióng lên một hồi
Cho thế giới hôm nay.
+ Học Viện Nhà chính 2020.
               
KẾT QUẢ CUỘC THI HANG ĐÁ KHỐI HUẤN LUYỆN
 Thưa quý chị em,
Khối Huấn Luyện có một cuộc thi hang đá ( chỉ báo trước 3 ngày) cho 5 nhóm dự thi :
Học viện Nhà Chính
Học viện Hoàng Mai
Tập viện Tân Cang
Thỉnh sinh
Dự tu.
Nhìn chung, các nhóm đều có tinh thần cộng tác, sáng tạo trong kỹ thuật trang trí, phối cảnh. Hơn nữa, các em còn nói lên ý nghĩa nội dung của hang đá. Tuy nhiên, cũng vẫn còn một chút thiếu sót như : có nhóm không có chủ đề, hoặc cách trang trí chưa hoàn mỹ. Bên cạnh đó, mỹ thuật tùy theo cảm quan mỗi người nhận thức khác nhau. Vì thế, Ban Giám Khảo cuộc thi gồm chị Phó Tổng Quyền, chị Cố Vấn Đào Tạo, chị Thư ký Tỉnh và 1 dì trong Cộng đoàn. Mỗi người chấm riêng theo góc nhìn và tâm tình của mình. Rất mong các thí sinh thông cảm.
Ban Giám Khảo đã có kết quả như sau :
Hạng I  ( 700.000 đ ) : Học viện Nhà Chính .
Hạng II ( 500.000 đ ) : Học viện Hoàng Mai
Đồng hạng ( 300.000 đ ) : Thỉnh sinh – Tập Viện – Dự tu.
Cầu chúc các nhóm mừng Chúa Giáng Sinh trong niềm vui và tình yêu. Chúa Hài Đồng sẽ gửi món quà đến từng nhóm cách sớm nhất nhé.
Ban Giám Khảo