MẸ MARIA – NHÀ TRUYỀN GIÁO ĐẦU TIÊN

Trong những ngày này Giáo Hội khắp nơi hân hoan mừng kỷ niệm biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 100 năm trước. Thật là ý nghĩa khi những ngày trọng đại này diễn ra trong tháng Mân Côi, bởi lẽ một trong ba lệnh truyền của Mẹ Fatima là “các con hãy siêng năng lần hạt Mân Côi”. Điều này càng giúp con cái Mẹ hiểu hơn ý nghĩa của kinh Mân Côi, lời kinh ngắn gọn nhưng ôm trọn ý nghĩa cứu độ. Lời kinh Mân Côi  được gọi là cuốn Kinh Thánh rút gọn để mọi người trí thức hay bình dân đều có thể đọc và hiểu được công trình cứu độ Thiên Chúa thực hiện cho nhân loại. Và khi suy niệm các mầu nhiệm trong kinh Mân Côi, ta còn nhận thấy hình ảnh Mẹ Maria là một nhà truyền giáo.

Suy niệm Năm sự Vui: Ngay sau khi đáp tiếng Xin Vâng đón nhận Ngôi Lời nhập thể trong lòng mình, Mẹ đã mau mắn lên đường  đến nhà người chị họ để chia sẻ niềm vui mà Chúa ban cho Mẹ. Trong ngày Chúa Giêsu Giáng Sinh, Mẹ đã giới thiệu Chúa cho những người đến kính viếng, thờ lạy Chúa. Ngày dâng Chúa trong Đền thờ, Mẹ đã đem “ ánh sáng soi đường cho dân ngoại” đến làm cho cụ già Simêon phải thốt lên vì vui sướng khi được gặp Chúa “muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này ra đi.” (Lc 2,29)

Năm sự Sáng : Mẹ Maria xuất hiện như một người trung gian, một người phụ nữ nhạy cảm với khó khăn của người khác. Mẹ đã đến với Chúa Giêsu và nói “họ hết rượu rồi.”   Lời này của Mẹ đã thúc đẩy Chúa Giêsu thực hiện phép lạ đầu tiên giúp cho các môn đệ tin vào Ngài.

Năm sự Thương: Mẹ luôn ở bên Chúa Giêsu nếu không bằng thể xác thì cũng bằng tinh thần vì cuộc đời Mẹ dành trọn vẹn cho Chúa rồi. Giây phút cuối cùng của cuộc đời  Chúa và cũng là đỉnh cao của công cuộc cứu độ, Mẹ đứng đó hiệp thông với Con Mẹ và chính giây phút này, Mẹ nhận Giáo Hội là con của Mẹ. Mẹ sẽ đồng hành với Giáo Hội trong những ngày tiếp theo.

Suy niệm Năm sự Mừng, ta gặp được Mẹ đang cùng các môn đệ cầu nguyện trong phòng nơi Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể để chờ đợi Chúa Thánh Thần Hiện xuống như lời Chúa  Giêsu đã hứa trước khi lên trời. Từ lúc Giáo Hội được khai sinh, Mẹ đã luôn ở bên giúp con cái Mẹ chu toàn sứ mệnh và rồi Mẹ kết thúc cuộc đời dương thế bằng một giấc ngủ êm dịu và Thiên Chúa đã ân thưởng tôn phong Mẹ là Nữ Vương trời đất bên Con của Mẹ.

Mẹ Maria là gương mẫu cho việc sống những lệnh truyền của Chúa và Mẹ để lại cho những ai đang vất vả trên cánh đồng truyền giáo luôn tin tưởng hy vọng vào ngày mai tươi sáng cho dù hôm nay không thấy kết quả gì . Với lời kinh Mân Côi dâng lên Mẹ mỗi ngày là phương tiện truyền giáo hữu hiệu vì ta được cùng Mẹ đi trên con đường Chúa Giêsu đã đi và Mẹ sẽ giúp ta can đảm đi trọn con đường Chúa kêu gọi. Dù là giáo sĩ hay giáo dân; người sống đời tu hay đời thường cũng đều có thể góp phần cho việc truyền giáo khi họ đọc với hết tâm hồn kêu xin Mẹ đồng hành  với Giáo Hội trong việc thực thi lệnh truyền của Chúa Giêsu cách trọn hảo. Xin Mẹ Maria phù hộ cho Giáo Hội trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại.

Một Nữ Tỳ Nhỏ Hv Hoàng Mai.