Lễ Tạ ơn Ngọc Khánh Linh Mục Giuse Bùi Đức Vượng

 Lễ Tạ ơn Ngọc Khánh

Linh Mục Giuse Bùi Đức Vượng

Thánh lễ tạ ơn 60 năm Linh mục Giuse Bùi Đức Vượng tại Tòa Giám mục Kon tum, được cử hành 9 giờ sáng hôm nay, ngày 2 tháng 8 năm 2018. Đức cha Chủ tế Aloisiô Nguyễn Hùng Vị cùng đồng tế với ngài có Đức Cha Phê rô Trần Thanh Chung và khoảng hơn 40 linh mục.

Đầu lễ, Đức Cha đã nêu lý do có Thánh Lễ hôm nay: Cha Giuse muốn dâng lễ kỷ niệm tại đây để nhớ lại thời gian gắn bó thân thương với mảnh đất này… Hôm nay con dâng lễ xin Chúa ban cho cha bình an, mạnh khỏe.

Sau đó một giáo dân đại diện Giáo phận lên tặng bó hoa chúc mừng cha Giuse

Bài giảng trong Thánh Lễ Tạ ơn hôm nay được cha Tô-ma Nguyễn văn Thượng nhắc lại

Thánh lễ Tạ ơn ngày 27.07.2018 vừa qua, nơi nhà chính của Tỉnh Dòng Nữ tỳ Thánh Thể Việt Nam, Giáo phận Xuân Lộc, đúng ngày kỷ niệm Ngọc Khánh Linh mục của cha cố Giuse 27/07/1958 – 27/7/2018, Tỉnh Dòng đã mừng:

  • 50 năm hiện diện và sống Thánh Thể tại Việt nam
  • 25 năm là thành viên của Dòng Nữ tỳ Thánh Thể Quốc tế
  • 25 năm khấn dòng của lớp khấn đầu tiên
  • Đồng thời cũng mừng Ngọc Khánh Linh mục của cha cố Giuse.

Và cha dùng hình ảnh của Ông Môsê để liên hệ với hình ảnh cha Giuse

Ông Môsê với ba lần gặp gỡ nơi ba ngọn núi để những tương quan giữa Thiên Chúa và ông được rõ nét

Núi Khoreb: Nơi Thiên Chúa kêu gọi ông Môsê, Thiên Chúa dụ dỗ, quyến rũ ông làm người lãnh đạo dân Người. Chúa đã khéo léo dùng phép lạ bụi gai cháy nhưng không bị thiêu rụi, để dụ dỗ một người nhận trách nhiệm đứng đầu dân Chúa.

Núi Sinai: Nơi Thiên Chúa đặt ông Môsê làm trung gian GIAO ƯỚC Người nhận Israel làm dân riêng và Israel nhận Người làm Thiên Chúa duy nhất để tôn thờ.

Núi Nơ-vô: Nơi Chúa truyền cho ông Môsê lên để được ngắm nhìn Đất Hứa, rồi về với cha ông

Ở núi Khoreb và Sinai, ông Môsê đã lên tiếng, bày tỏ ý kiến với Thiên Chúa. Ông nói rất nhiều. Nhưng lạ ở đây, không thấy thánh nhân lên tiếng, không thấy một lời nào. Chỉ thấy im lặng, im lặng hoàn toàn: Người tôi tớ cúi đầu vâng phục trước lệnh chủ.

Vâng, 3 ngọn núi – 3 giai đoạn trong đời phục vụ của ông Môsê: được quyến rũ để làm thừa sai – được trở thành người bạn để cộng tác trong chương trình cứu độ – và sau cùng như một tôi tớ trung thành vâng phục chấp nhận ra đi.

Về cha cố Giuse, con cũng xin mạo muội phác hoạ 3 ngọn núi trong đời của ngài – đây là suy nghĩ của con, rất riêng và rất chủ quan:

Núi Phượng Hoàng: Pleiku, nơi cha cố được Chúa quyến rũ làm người thừa sai bắt đầu từ dinh điền Sùng Lễ, và 12 năm tù đày.

Núi Chứa Chan: Xuân Lộc, nơi Chúa giao sứ vụ hình thành Dòng Nữ tỳ Thánh Thể

Và hôm nay núi Chư Pao: nhìn về đất hứa Kontum, hạnh phúc vì sứ mạng đã hoàn thành.

Và trung thành với truyền thống của Sách Thánh Chúa Kitô là Môsê mới, và chúng ta có thể thấy

  • Ngọn núi cao của miền Dơ-vu-lun: nơi ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu, nhưng thất bại;
  • Núi Bát Phúc: nơi Chúa công bố Hiến Chương Nước Trời;
  • Núi Sọ: nơi Chúa vâng phục “bỏ thế gian mà về với Cha”.

Thật vậy, núi Nơ-vô hay núi Sọ là lúc  chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là Đầu, là anh cả của chúng ta; là chúng ta tiếp nhận Thần Khí Đức Kitô để trở nên Tôi Tớ Vâng Phục, nhờ Ngài với Ngài và trong Ngài, để cùng Ngài “về với Cha” …. Cử hành Thánh Thể là cách tốt nhất chuẩn bị cho chúng ta về với Cha.

Cuối Thánh Lễ Cha Giuse nói lên lời cảm ơn các Đức Giám mục Giáo Phận Kon Tum, Các Linh mục, Tu sĩ và anh em CVK và tất cả anh chị em giáo dân có mặt dâng Thánh Lễ Tạ ơn 60 năm Linh mục của ngài.

Sau Thánh lễ là bữa ăn Agape.

Vâng, Cùng chung niềm vui với Cha Cố Giuse, chị em Nữ tỳ Thánh Thể Việt nam xin Thiên Chúa đổ Thần Khí khôn ngoan, sức mạnh và bình an xuống trên Cha Cố Giuse, trong ngày mừng 60 năm Linh mục hôm nay, cũng như trên tất cả mọi người.