Kỷ Niệm Ngày Sinh Của Mẹ Marguerite.

Quý Chị em Nữ tỳ Thánh Thể thương mến,

Tôi muốn gởi đến chị em một lời nhắc đơn sơ về Sinh Nhật lần thứ 204 của Mẹ Marguerite, qua một đoạn trích từ bức thư của Mẹ ngày 05 tháng 12 năm 1883.

Khi chúng ta đang chuẩn bị cho chương trình Tu nghị vào năm tới, vậy xin Mẹ cầu nguyện với chúng ta và cho chúng ta.

Sr. Fe 

Angers, ngày 5 tháng 12 năm 1883

Sinh Nhật lần thứ 68 của Mẹ Marguerite.

Chị em thương mến và những con gái yêu quý của Chúa chúng ta,

Tôi thường đến để cảm ơn các chị em về những lá thư tốt đẹp của các chị em, về những tình cảm chị em đã dành cho người Mẹ nghèo khổ của chị em và nhất là về những lời cầu nguyện tốt lành của chị em. Chị em biết đấy, tôi rất cần những điều này và nếu chúng ta dám xin tất cả trong ngày sinh nhật, thì những lời cầu nguyện của tôi cũng  được dâng lên chân Thầy Chí Thánh để xin như vậy. Tôi đã thưa với Người về tất cả những nhu cầu của các chị em, cách đặc biệt là về tất cả những ân huệ mà chị em cầu xin, và về phần tôi, tôi đã yêu cầu chị em làm tất cả để vui lòng Thầy Chí Thánh, những niềm vui từ trái tim Người mà chị em phục vụ Người thật tốt một cách xứng đáng theo cung cách phục vụ vua, cuối cùng, khi chị em sống theo Tinh Thần của Cha chúng ta (Cha Eymard), về sự đơn sơ, khiêm nhường, vâng lời của ngài, và về tình yêu của ngài với Thầy Chí Thánh. Hãy ở lại trong tất cả những điều này, những con gái của Mẹ, và chị em sẽ hạnh phúc  trong trần thế này khi ở gần bên Chúa Giêsu và khi ở trên trời dưới chân Con Chiên.

+ Tâm trí và trái tim mẹ luôn ở cùng trái tim chị em.

Marguerite của Thánh Thể

Bề Trên Tổng Quyền.