HHTT Canada mừng lễ thánh Tổ Phụ Eymard

Mỗi bước chân trong hành trình  Sống Thánh Thể theo cha thánh Eymard, khi bước đến ngày 2-08 hàng năm, là ngày để chúng ta có dịp tìm hiểu sâu hơn về ơn gọi mình đã chọn, cho dù mình ở trong nhánh nào của tình gia đình đoàn sủng – đặc sủng Eymard: Sng trn vn Mu nhim Thánh Th và  cùng chia s S v Thánh Th (và hoa trái là) Nơi nào chúng ta hiện diện thì những người xung quanh THẤY CẢM NGHIỆM được Năng Lượng Sười ấm của Thiên Chúa, ai không nhận biết Chúa thì cũng nghiệm ra đâu là Tình yêu thương đang phủ quanh đây. Vì họ cũng thấy ấm áp cõi lòng khi gặp gỡ chúng ta.

Trong tâm tình này mà quý soeurs NTTT tại nhà Dòng Mẹ Sherbrooke đã vui mừng tổ chức cuộc gặp gỡ lần đầu tiên vừa là thường huấn vừa là giao lưu tình huynh đệ-tỉ muội -Việt Nam giữa các thành viên (Agrégé(e)s) và các bạn thân hữu vào ngày Chủ nhật 4/8/2019. Phía Canada khoảng hơn 10 người, phía VN khoảng 20 người.

Khoảng 8:30 anh chị em từ Ottawa, từ Montréal và từ mọi góc của Sherbrooke đã  đến Nhà nguyện Dòng NTTT với nét mặt mừng vui vì có dịp gặp nhau thân thiết. Đúng 9:00 mọi người cùng nhau cử hành Thánh Thể cùng với linh mục chủ tế là cha Valentin, ý lễ loan báo  là Cu nguyn cho tt c HHTT (Agrégation).  Trong thánh lễ có thánh ca Pháp-Việt hài hoà nhờ có sr Liên,sss, hướng dẫn và đệm đàn. Sau thánh lễ là ít phút thinh lặng trước Thánh Thể và sau đó là mọi người xuống Hội Trường để họp mặt chia sẻ. Khoảng 10h30, sr Dolores,sss, bắt đầu chia sẻ về Hướng Sống (Projet de Vie) trong đó nhấn mạnh đến số 6, nguyên văn như sau :

6   Thánh Thể là trung tâm cuộc sống Thánh Thể định hình cho lối sống cá nhân, gia đình và xã hội của chúng ta. Chúng ta cố tìm hiểu từng thực tại theo ánh sáng của bí tích này và góp phần đem sinh khí Ki-tô vào các thực tại trần thế. Qua chương trình huấn luyện, chúng ta cố gắng trau dồi để ngày càng hiểu biết sâu xa hơn về những đòi hỏi của cuộc sống Thánh Thể, hầu cho đức tin của chúng ta ngày một trưởng thành và chín chắn hơn,và cho sự hiện diện của chúng ta trở thành một sự hiện diện có phẩm chất trong lịch sử và trong Giáo Hội.

Kết đến, là phần chia sẻ cảm nghiệm sống Thánh Thể của 3 thành viên ( 1 Canada, 2 VN) mang tính chứng tá và tạ ơn. Sau đó, có 5 phút thinh lặng để suy tư về những hoàn cảnh trong cuộc đời đã được Thánh Thể như một nguồn lực cho đời minh vượt qua khó khăn thử thách. Phía Canada có những chia sẻ rất hay khi tìm được Nguồn Sống nơi Thánh Thể (Eucharistie, Saint Sacrement) để hoá giải mọi ưu phiền, bực dọc hay lo lắng  trong cuộc sống.

Đến 11:30 là giờ sum vầy bên nhau cùng ăn trưa, phía quý soeurs đã chuẩn bị trang trí các món ăn rất đẹp mắt khiến vị giác bị kích hoạt. Cám ơn quý soeurs, nhất là quý soeurs trẻ, vì lúc nào cũng vui tíu tít trong phần tiếp đón. Cám ơn gđ anh chị Kỷ, chị Liên, anh chị Mạnh (Sherbrooke), anh chị Thanh-Vân (Montréal), anh chị Hồng-Tôt (Ottawa) đã bỏ công sức góp món phong phú, đúng tinh thần agape, hết thảy mọi người mừng vui như trong thánh vinh 62 ” Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca».

Sau bữa ăn trưa, HHTT-Canada đã họp lại để bàn hướng sinh hoạt sắp tới với đểm nhấn là : duy trì sinh hoạt thường huấn hàng năm để mọi thành viên có dịp gặp gỡ trao đổi.

Cuối cùng, trước khi chia tay, mọi người quỳ bên nhau Chầu Thánh Thể khoảng 30 phút để tâm tình với Chúa Giêsu Thánh Thể như chính tâm tình cha thánh Eymard hằng ước ao mong muốn khi thành lập Agrégation (HHTT). Hiệp thông với cha thánh tổ phụ sáng lập Dòng,mọi người cùng nguyện kinh chung kính cha thánh Eymard.

Chia tay trong nhà nguyện, sau đó là phần ngẫu hứng :  thăm vười rau quý soeurs nhà mình và  tung tăng bay nhảy chụp hình cùng quý soeurs NTTT Việt nam. Gia Đình Eymard tại Canada sẽ luôn tươi trẻ và tràn đầy năng lượng khi có Chúa Giêsu Thánh Thể ở cùng chúng ta!!!

   Vậy chúng ta sẽ Đến Hẹn Lại Lên nhé!!!
Thân quý trong Thánh Thể và tình cha thánh.

Tuấn
HHTT-Canada