HẠNH PHÚC THẬT LÀ CÓ CHÚA Ở CÙNG: KINH KÍNH MỪNG.

Đời người là một hành trình dài đi tìm Hạnh Phúc chân thật và bền vững. Ban đầu, Thiên Chúa đã dựng nên con người cho ở trong Vườn Địa Đàng vui hưởng Hạnh Phúc tuyệt vời đó. Cách nói đó cho thấy rằng Hạnh Phúc thật và bền của con người là được ”có Chúa ở cùng”, được ”ở cùng Thiên Chúa”. Thế nhưng con người đã phạm tội, bị ”đuổi khỏi Edel”, cách nói diễn tả thực trạng con người không còn được sống chung thân mật với Thiên Chúa nữa.

Mất tất cả, con người tìm cách bù trừ, tự sức mình đi tìm hạnh phúc, nhưng những gì tìm được chỉ là Hạnh phúc bất toàn, chóng qua; Và cuối cùng thì với cái chết, mọi hạnh phúc do con người tích lũy tìm được đều tan biến như bọt nước.

Thương nhân loại, Thiên Chúa đã tìm đến tận nơi con người ở để tái lập lại chân Hạnh Phúc có ”Thiên Chúa ở cùng”. Chóp đỉnh của công trình đó là Thiên Chúa đã đến với Đức Maria, đề nghị với Mẹ dự tính của Chúa và mời Mẹ cộng tác.

Thật vậy, lời chào của Thiên Sứ cho ta thấy rằng trong dự tính của Thiên Chúa, Đức Mẹ trở thành ”ĐẤNG ĐẦY ƠN PHÚC”; Rồi với lời ”XIN VÂNG”, cung lòng Mẹ trở thành nơi ”Thiên Chúa ở cùng chúng ta” ngự trị. Và bà Isave đã nhận ra Hạnh Phúc tuyệt vời ấy của Mẹ.

Vậy khi đọc kinh Kính Mừng ta phải luôn tâm niệm ”Thiên Chúa đang ở cùng chúng ta” và xin ơn nhận ra  được đó là Hạnh Phúc thật và vĩnh cửu có được ngay ở đời này. Vậy hãy năng đọc kinh Mân Côi, nhất là trong tháng 10: cá nhân đọc và tạo điều kiện để gia đình cùng đọc ít ra vài lần trong tháng Mân Côi.