HÀNH  HƯƠNG ĐỨC MẸ NÚI CÚI.

Khởi đầu cho một năm học mới của khối huấn luyện Dòng Nữ tỳ Thánh Thể, quí Dì bề trên và đặc trách huấn luyện đã tổ chức cho tất cả các huấn sinh chúng tôi hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, với ước mong dâng lên Mẹ mọi sinh hoạt trong năm nay và cũng thầm cầu mong mỗi chị em biết học nơi Mẹ sống trọn tình với Chúa, với tha nhân và vững bước trong hành trình dâng hiến.

Để chuẩn bị cho cuộc lên đường này, tất cả các nhóm đã chung tay góp sức cách tích cực ngay từ ngày hôm trước cho phần ẩm thực.

Đúng 5g30 sáng Chúa Nhật ngày 8/9/2019, nhằm ngày lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, chúng tôi khởi hành về với Mẹ. Giờ Kinh Sáng cử hành trên xe và  Lần Chuỗi Mân Côi đã giúp chị em chúng tôi có được tâm tình sốt mến, nâng tâm hồn lên Chúa và Mẹ. Chúng tôi ca vang bài “Happy Birthday” để chúc mừng Mẹ khi vừa đến chân núi. Và tiếp tục, lời chào Mẹ bằng bài ca “Xin Vâng”được chị em cung kính cất lên với tất cả tâm tình.

Chúng tôi tham quan trung tâm hành hương, đặc biệt là khu vực công trình đang được thi công. Sau đó trở về Nguyện Đường, chúng tôi cùng chầu Thánh Thể và tham dự Thánh Lễ.

Hôm nay có rất đông khách hành hương của các giáo xứ cùng đến với Mẹ. Trước Thánh Lễ, các em thiếu nhi của Giáo xứ Tâm An đã dâng hoa kính Mẹ qua những lời ca điệu múa nhịp nhàng đượm tình con thảo.

9g Thánh Lễ đồng tế được cử hành do cha chánh xứ Tâm An chủ tế. Bài chia sẻ của Cha hôm nay giúp mọi người hiểu được tinh thần từ bỏ theo Chúa và giá trị của việc làm vì tình yêu. Và cha đưa mọi người đến chiêm ngắm cuộc đời “Xin vâng” của Đức Mẹ là mẫu gương cho những ai muốn làm môn đệ Chúa. Đây là điều cần thiết cho chúng tôi là những người đang bước theo Chúa Kitô.

Sau Thánh Lễ, chúng tôi rời trung tâm hành hương, tạm biệt Mẹ Núi Cúi để trở về. Ghé thăm gia đình chị cố vấn tỉnh, chúng tôi cùng quay quần bên nhau đầy trần niềm vui trong bữa trưa buffet với những món ăn đã được các nhóm chuẩn bị.

Buổi chiều, chúng tôi đến thăm viện dưỡng lão tại Cây Gáo do các Dì Đaminh Tam Hiệp chăm sóc với 130 cụ bà. Vừa tới nơi, chúng tôi đã được tặng quà là một cơn mưa lớn, nước tràn vào phòng các cụ đang ở, thế là chúng tôi, tất cả nhanh tay quét đẩy dòng nước ra khỏi các phòng. Sau đó chúng tôi đi đến từng phòng thăm hỏi, kính biếu quí cụ những món quà nhỏ gói trọn tình thương của chúng tôi. Niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt các cụ khiến chúng tôi thật cảm động và vui trong lòng.

Rời nhà dưỡng lão, chúng tôi tiếp tục trở về cộng đoàn, kết thúc ngày hành hương trong niềm vui tạ ơn Chúa và Mẹ, cảm ơn quí Dì đã tạo điều kiện thuận lợi cho huấn sinh chúng con có một ngày thật ý nghĩa.

Nguyện xin Mẹ Maria mãi luôn đồng hành cùng chúng con trên bước đường theo Chúa, để như Mẹ, chúng con biết thưa xin vâng với thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh và trong từng ngày sống. 

Một Nữ tỳ nhỏ.