Giao Lưu Học Viện Thánh Thể.

HÒA HỢP TRONG KHÁC BIỆT.

“Trong Giêsu chúng ta là tấm bánh”

Chính Thầy Giêsu đã nối kết mọi người nên một, và càng đúng hơn khi hai Học Viện nam nữ của Hội Dòng Thánh Thể được nối kết với nhau trong cùng một Linh Đạo, một Đặc Sủng và một ước mơ làm cho nước Thánh Thể được lan rộng. Ý thức về sứ mệnh của mình, mỗi thành viên trong Hội Dòng đều cố gắng góp phần làm cho đời sống thánh hiến của mình thêm ý nghĩa hơn.

Được sự quan tâm của quí Cha Giáo Dòng Thánh Thể, của Dì Giám Tỉnh và quí Dì Giáo Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể và đặc biệt cha Đặc Trách Giuse Bùi Đức Vượng. Hai Học viện nam nữ đã có buổi họp mặt vào ngày 10/03/2018 tại cộng đòan Nữ Tỳ Thánh Thể Hoàng Mai. Chủ đề của buổi giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ là  “TRÀO LƯU TỤC HÓA VÀ ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN CỦA TU SĨ TRẺ HÔM NAY’  dưới sự hướng dẫn của cha ĐặcTrách Giuse.

Đúng 14h, tiếng xe của quí cha, quí  thầy đã làm cho bầu khí cộng đoàn chị em Nữ Tỳ trở nên nhộn nhịp khác thường, báo hiệu giờ khai mạc sắp đến. Tất cả chị em Học viện mỗi người một tay nhanh chóng sắp xếp cho buổi học mặt được diễn ra đúng giờ như đã hoạch định.

14h15 qua lời mời gọi của chị linh hoạt viên, mọi người tiến vào Hội trường trong tiếng cười và tiếng chào hỏi thân thương mặc dù có đôi chút thẹn thùng vì đối với một số người, đây là lần gặp gỡ đầu tiên (vì các sơ và các thầy mới khấn).

 Theo  chương trình, 14h30 là bài thuyết trình của cha Giuse. Với chủ đề có thể nói rất “nóng” thời nay, cha đã đưa các tu sĩ trẻ chúng tôi trở về lịch sử phát triển của con người trong tiến trình theo Chúa từ cho đời (đến gần đời để cứu vớt đời); vào đời( để hiểu đời) và  trong đời (cứu đời bằng cùng thân phận). Và trong tiến trình theo Chúa, người Kitô hữu vẫn sống giữa đời nên tiến trình phát triển cũng chịu ảnh hưởng qua các giai đoạn từ hiện tượng tục hóa đến trào lưu tục hóa và cuối cùng là chủ nghĩa duy tục khi con người không còn tin có Thiên Chúa nữa. Trước tình hình đó Giáo Hội cũng đã từng bước tìm ra những phương cách để làm sao hòa nhập thân phận Giáo Hội với thế giới với cùng một “ vui mừng và hy vọng; ưu sầu và lo lắng”. Từ những cái nhìn tổng quát đó, cha đưa dẫn các tu sĩ trẻ nhìn vào thực tại đời tu hôm nay.

Ngày nay trào lưu tục hóa đã tràn vào trong đời tu. Nhìn về khía cạnh tích cực, trong bối cảnh này, chiều kích qui Kitô được chú ý hơn; phục vụ được hiểu sâu hơn và cử hành tích cực hơn; thao thức với Giáo Hội hơn; thánh hóa trong đời thường hơn và có sự hợp tác giữa các dòng tu. Về khía cạnh tiêu cực có thể nhận thấy rất rõ khi các tu sĩ ngày nay sống lơ là, buông thả; việc tông đồ chú ý đến bên ngoài và hiệu năng hơn là kết quả sâu xa và nguy hiểm hơn cả là không nhận biết được bên nào xấu bên nào tốt hơn. Óc cá nhân chủ nghĩa dẫn đến việc coi thường quyền bính.

Trước thực trạng này, cha đã đưa ra nguyên tắc để giúp người tu sĩ có thể quân bình hơn trong thế giới tục hóa đó là:

-Duy trì đặc sủng cách sinh động để trở thành vừa là thực tại vừa là dấu chỉ. 

-Yêu Chúa như tình yêu duy nhất.

– Cá vị hóa hơn bằng nhận định Chúa yêu nhân loại và trong đó có tôi.

– Ý thức về đón nhận cuộc đời.

– Để hòa nhập với cuộc đời phải yêu cuộc đời. Nhìn cuộc đời như đối lập thành như đối thoại. Từ đó hội nhập sẽ trở thành niềm vui.

Sau khi kết thúc bài thuyết trình, chúng tôi được chia thành 8 nhóm thảo luận, chia sẻ về cách hành xử của tu sĩ trong cuộc sống mục vụ quanh câu chuyện tiêu biểu: “Hai người tu sĩ trên đường hành hương, gặp một cô gái khó qua một vũng lội. Một ông cõng cô gái vượt qua, còn một ông trách “làm điều không phải”. Ông kia trả lời: “Tôi cõng cô gái qua rồi bỏ đó, còn ông thì cõng mãi trong tâm”.

Các nhóm đều rất tích cực đưa ra những nhận định đúng-sai từ câu chuyện và có liên hệ thực tế với đời sống sứ  vụ hiện tại của anh chị em tu sĩ. Qua đó mọi người có thêm phần hiểu biết và mở ra với những hướng ứng xử mới giúp cuộc đời mục vụ được tốt đẹp và đời tu ý nghĩa và thiết thực hơn trong thế giới ngày nay. Sau 45 phút chia sẻ, mọi người trở về hội trường và chia sẻ đúc kết để kết thúc cho buổi thuyết trình.

Nghỉ ngơi một chút, 17g15chúng tôi bước vào Thánh Lễ cầu nguyện cho tu sĩ. Thánh lễ được cử hành tại vườn Đức Mẹ Thánh Thể của cộng đoàn nên bầu khí Thánh Lễ thật trang nghiêm sốt sắng  nhưng cũng không kém phần “nên thơ”! Với bài chia sẻ của cha giáo Phaolô Vũ Chí Hỷ về bài  Tin Mừng theo thánh Gioan chương 15. Cha nhấn mạnh đến sự gắn kết phải có của người tu sĩ với Chúa Giêsu như cành nho với cây nho để họ có thể sống trọn ơn gọi của mình là sinh hoa trái thánh thiện từ tình yêu Chúa Giêsu và để cuộc đời luôn trọn vẹn trong tình yêu Chúa chứ không dở dang dang dở. Điều đó làm cho anh chị em trong gia đình Thánh Thể ý thức hơn nữa về ơn gọi Thánh Thể của mình, làm sao để Thánh Thể là trung tâm đời sống của mỗi người.

Sau bữa tiệc thiêng liêng, chúng tôi cùng chung vui với nhau bằng bữa tiệc buffet. Đây là cơ hội cho chúng tôi được thưởng thức những món ăn thật ngon được làm bởi tình yêu thương và bàn tay khéo léo của quí dì, quí chị em và không thể không nói đến những món ăn, thức uống mà quí cha và quí thầy mang đến. Hôm nay, chúng tôi được hưởng bầu khí huynh đệ thật sự! Bữa tiệc còn được xen lẫn với những câu ca điệu múa của cả hai học viện nên bầu khí càng vui hơn và đầy ắp tiếng cười. Tiệc vui nào cũng đến lúc tàn, và trước khi kết thúc Cha giám đốc Giuse và Dì Giám Tỉnh có đôi lời nhắn nhủ, sau đó chúng tôi nhận phép lành và chia tay nhau.

Buổi gặp gỡ chia sẻ  thật ý nghĩa cho đời dâng hiến khi mỗi người từ bỏ gia đình nhỏ của mình để cùng nhau xây dựng thành một gia đình lớn hơn. Và gia đình ấy chỉ thực sự là gia đình khi cùng nhau chia sẻ những ưu tư và mong muốn chung. Ước mong tình yêu Chúa Thánh Thể sẽ làm cho gia đình Thánh Thể mỗi ngày thêm vững vàng và tràn ngập niềm vui trong công cuộc phục vụ Chúa Giêsu Thánh Thể. 

Nữ Tỳ Nhỏ – Học Viện NTTT Hoàng Mai