Gặp gỡ Thiên Chúa

     Gặp gỡ Thiên Chúa là điều mà người Kitô hằng mong ước và muốn được hưởng hạnh phúc thiên đàng với Chúa. Nhưng chúng ta phải đi từ đâu và phải bắt đầu như thế nào? Thưa, Cầu nguyện chính là gặp gỡ Thiên Chúa.

     Người Công Giáo chúng ta đến nhà thờ để dự lễ, đi Chầu Thánh Thể hay đi đọc kinh… tất cả đều chung mục đích là gặp gỡ Thiên Chúa. Và gặp gỡ riêng với Thiên Chúa mới là điều cần làm để cảm nghiệm sâu hơn về Thiên Chúa.

     Chúng ta cứ thử đi: mỗi khi giục lòng tin chăm chú nhìn vào Chúa, chúng ta sẽ cảm nghiệm một điều gì đó về Chúa.

    Ví dụ: Nhìn vào tượng chịu nạn, chúng ta thấy:

  • Đôi mắt Chúa thật nhân từ nhìn xuống con người để yêu thương, cảm thông, tha thứ với những yếu đuối của chúng ta. Mắt Chúa nhìn thấu suốt cõi lòng chúng ta như muốn chia sẻ, gánh vác cuộc đời với chúng ta.
  • Nhìn vào bàn tay của Chúa, bàn tay ngày xưa khi còn dưới thế, Chúa đã giơ tay chúc lành cho các em bé và chữa lành cho bao nhiêu bệnh nhân. Chúng ta sẽ khám phá ra bàn tay ấy cũng đang muốn nắm lấy bàn tay chúng ta để dẫn dắt cuộc đời chúng ta. Nhìn sâu hơn nữa, chúng ta sẽ thấy đôi tay của Chúa lúc nào cũng luôn giang rộng, như cố ôm hết mọi người vào lòng để che chở, giữ gìn, chúc lành và xoa dịu những đau khổ của mỗi người chúng ta.
  • Đôi chân Chúa đã từng đi rao giảng Tin Mừng trên các nẻo đường Palestin để loan báo cho mọi người biết Thiên Chúa yêu thương con người vô điều kiện và Người hằng yêu thương như vậy mãi mãi. Bàn chân mà thánh Madalena đã nâng niu tôn kính và bà đã lấy dầu thơm hảo hạng xức để tỏ lòng thống hối ăn năn.
  • Và còn bao nhiêu điều mà Thiên Chúa muốn chúng ta cảm nghiệm riêng về Người khi chúng ta gặp gỡ riêng với Người.
  • Thử hỏi trên đời này có ai yêu thương, kiên nhẫn với chúng ta bằng Thiên Chúa không? Nhưng tiếc thay con người ngày nay lại lãng quên Thiên Chúa, Đấng hằng hiện hữu, Đấng ban phát mọi ơn lành hồn xác cho con người!

           Nhìn vào Thánh Thể Chúa mỗi khi đi Chầu có đặt Mình Thánh ra ngoài, chúng ta cảm nghiệm được điều gì nơi Thánh Thể?

     Thưa chúng ta cảm nghiệm được nhiều điều lắm:

  • – Sự khiêm hạ của Con Thiên Chúa nơi máng cỏ Belem.
  • – Sự thinh lặng sẵn sàng lắng nghe của vị Thiên Chúa ở giữa loài người.
  • – Sự trong trắng, dịu dàng, thánh thiện mẫu gương cho nhân thế.
  • – Sự an bình giữa những lắng lo của trần thế.
  • – Sự kiên nhẫn, trung thành của Thiên Chúa dành cho con người không giới hạn.
  • – Sự chữa lành mà không đòi phải trả công.
  • Những cảm nghiệm đó sẽ giúp chúng ta tiến dần để gặp gỡ Thiên Chúa là Đấng cứu độ chúng ta.
  • Có nhiều người đến với Chúa nhưng lại không gặp được Chúa vì họ thiếu nuôi dưỡng sự gặp gỡ riêng với Chúa nên dễ bị nản lòng.
  • Xin chia sẻ một kinh nghiệm của con về sự gần gũi với Chúa:
  • – Mỗi lần chuẩn bị đi chia sẻ, con thường giật mình dậy sớm trong đêm, con cầu xin Chúa cứu con, vì con không biết nói gì cho anh chị em của con biết về Chúa. Con chỉ biết trông cậy vào Chúa, xin Chúa hướng dẫn con. Con phó dâng tất cả cho Chúa. Con cảm thấy khi mình thật sự thưa chuyện với Chúa cách chân thành, Chúa luôn lắng nghe.
  • – Vì thế, bài học con chia sẻ hôm nay chỉ như gợi ý giúp mọi người tùy theo hoàn cảnh, hãy năng gặp gỡ Chúa để được Chúa chúc lành và ban bình an cho mình và cho gia đình mình luôn mãi.

                    KL