Cộng Đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể Bình Đa Mừng Lễ Bổn Mạng Trường Khiếm Thính Hoa Lan

Cộng Đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể Bình Đa
Mừng Lễ Bổn Mạng Trường Khiếm Thính Hoa Lan

Sáng ngày 01/01/2017- ngày đầu Năm Mới, ngày Thế Giới Hòa Bình, Cộng đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể Bình Đa đã long trọng Mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa, Bổn Mạng các em trường Khiếm Thính. Thánh Lễ do cha An tôn Nguyễn Minh Thuấn, dòng Thánh Thể cử hành. Đây là niềm vui trào tràn của cả Cộng đoàn, cách riêng của các em khiếm thính và các dì phụ trách chăm sóc dạy dỗ các em.
Từ sáng sớm, các phụ huynh đã chỉnh tề trong trang phục lễ hội, đưa con em đến tham dự. Cũng có sự hiện diện của các em lớn đã ra trường hay đã lập gia đình, các em đưa con đến dự lễ mừng. Thánh Lễ được cử hành trong nguyện đường của Dòng, giản dị nhưng thật ấm cúng và sốt sắng. Tất cả các em, các phụ huynh là Kitô hữu hay không đồng đạo và các dì của cả cộng đoàn, cùng nhau tôn vinh, ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa về biết bao ơn phúc đã lãnh nhận trong suốt năm qua. Đồng thời cũng mừng kính và tạ ơn Mẹ Maria là đấng luôn che chở và giữ gìn mọi người trong vòng tay yêu của Mẹ.
Lời nhắn nhủ của Cha chủ tế trong bài giảng mang ý nghĩa thật sâu xa. Cha đã trao gởi đến từng thành phần tham dự những lời chân thành.
+ Với các em khiếm thính, nhờ máy trợ thính, các em có thể nghe, và đặc biệt nhờ một Dì múa dấu giúp các em hiểu, cha cho các em biết các em có ba người Mẹ:
– Người Mẹ thứ nhất của các em là Mẹ Maria. Mẹ luôn yêu thương chăm sóc, ban ơn, gìn giữ các em được bình an, mạnh khỏe. Các em đã nhận Mẹ làm Bổn Mạng, vậy hãy đến cầu nguyện với Mẹ Maria ban cho các em được lòng yêu mến Chúa, ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ và các cô, chăm học và học giỏi, được mạnh khỏe và hạnh phúc. Các em cũng hãy cầu nguyện cho người Mẹ thứ hai và thứ ba của các em luôn được bình an mạnh khỏe để có sức nuôi dạy các em.
– Người Mẹ thứ hai của các em là ai? các em đã trả lời là mẹ sinh ra con. Đây là người mẹ đã sinh ra các em, chăm sóc các em từng bữa ăn giấc ngủ và còn vất vả mỗi ngày đưa các em đến trường…Vậy các em cần yêu thương đền đáp công ơn của của mẹ các em bằng cách ngoan ngoãn vâng lời, chăm học, học giỏi và biết giúp cha mẹ trong những việc có thể làm.
– Người Mẹ thứ ba của các em là những ai? Đó là các dì, là các cô đang trực tiếp dạy các em. Với tất cả tình yêu thương, biết bao vất vả các Dì đã và đang trải qua để làm sao có thể truyền đạt kiến thức cho các em hiểu, cho các em mỗi ngày tiến triển hơn về nhân cách và tri thức, cho các em được hội nhập với Giáo hội và xã hội. Vì thế, các em cần chăm học và vâng lời, để tỏ lòng yêu mến biết ơn các Dì.
+ Với quí phụ huynh cha mẹ các em, Cha chủ tế đã khơi lên trong lòng họ một niềm tin và hy vọng vào con em của mình. Cha nói: các em là những món quà Thiên Chúa ban, là những nhân tài còn tiềm ẩn, mà chính quí phụ huynh cần nâng niu, chăm sóc và giúp đỡ để một ngày những tài năng trong các em được trổ sinh hoa trái. Cha đưa ra những gương mẫu của các nhà bác học, những danh nhân và doanh nhân tài giỏi là những người cũng khiếm khuyết một phần thân thể. Vì như cha ông ta nói “Có tật thì có tài” Vâng, tài ấy tùy thuộc vào chúng ta, những cha mẹ, thầy cô và mọi người thân luôn biết yêu thương quan tâm dạy dỗ và hỗ trợ các em.
+ Với quí Dì của cả cộng đoàn, chúng ta phải tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa ban, cụ thể là Chúa ban cho ta có thể xây dựng được ngôi trường mới cho các em Mẫu giáo, để rồi bây giờ đang trùng tu ngôi trường Mẫu giáo khang trang kia cho các em Khiếm thính có được đủ phòng và tiện nghi cho việc học tập. Không dễ mà có thể có được hai ngôi trường như vậy. Thế nên, ta hãy biết ơn Chúa và Mẹ Maria, vì các Ngài luôn yêu thương phù giúp chúng ta trong mọi hoàn cảnh…

Trong phần lời nguyện tín hữu đặc biệt có một em, dù khiếm thính nhưng với kết quả của quá trình học tập rèn luyện, nay em có thể dâng lên Chúa lời cầu nguyện thật cảm động mà mọi người nghe rõ từng lời em đọc. Lễ vật dâng Chúa hôm nay cũng chính tay các em tiến dâng nào Bánh Rượu, hoa nến tượng trưng cho trọn cả thân xác, trái tim và cuộc đời các em. Phần nhiều các em đã được các Dì dạy giáo lý, đã Rước Lễ lần đầu và Thêm Sức, nên các em cùng Hiệp Lễ sốt sắng.

Sau lời nguyện Hiệp Lễ, cha chủ tế đã ưu ái Lì xì cho các em nhân dịp đầu Năm Mới. Tất cả các em lớn nhỏ và đã ra trường đều xếp hàng lên nhận quà của cha. Các em cảm nhận được tình yêu thương cha dành cho các em trong suốt nhiều năm qua. Cứ vào dịp đầu năm cha lại đến cử hành Thánh Lễ, và nhất là cha đã thường xuyên đến ban Bí Tích Hòa Giải cho các em.

Kết thúc Thánh Lễ, hai em Khiếm thính đại diện lên tặng hoa cho cha chủ tế. Cha đã ngỏ lời không muốn các Dì cảm ơn. Vì thế, Dì Giám Tỉnh đã nói lời chúc mừng lễ các em, quí phụ huynh và các Dì phụ trách dạy các em. Tỉnh Dòng cũng tặng các em một món quà thật lớn. Sau đó tất cả các em và phụ huynh đã cùng cha chủ tế chụp ảnh lưu niệm trước nhà nguyện.
Mừng lễ nối tiếp là phần hội chợ với những gian hàng trò chơi thật thú vị và những món quà trưng bày hấp dẫn. Các em lãnh vé, hứng thú tham gia các trò chơi do quí Dì và các anh chị Giáo Lý Viên Bắc Đoàn tổ chức. Sau vui chơi, giao lưu là bữa tiệc mừng với những món ăn đặc biệt được nấu và bày sắp từ tay các Dì trong cộng đoàn.
Quí Dì bề trên, các Dì giáo dạy các em, quí phụ huynh và các em đã trọn vẹn niềm vui trong ngày Mừng Lễ Bổn Mạng. Hân hoan lên đường bước tiếp hành trình Năm Mới trong niềm tín thác vào bàn tay từ mẫu của Mẹ Maria- Mẹ Thiên Chúa.
Dã Quỳ