Cộng đoàn mừng lễ

Vào những dịp  lễ lớn, lế đặc biệt,… nhà dòng chúng tôi vẫn hay tổ chức những bữa tiệc thịnh soạn vào ban trưa hay ban tối, những khoảng thời gian mà nhiều chị em có thể tập trung về ăn với nhau mà không mắc bận công việc nhiều. Những lúc đó chị em chúng tôi tha hồ mà nói chuyện, cười đùa với nhau thoải mái, vui vẻ. Xua tan đi bao nỗi vất vả, lo lắng, bôn ba vì công việc trong ngày.

Hôm nay, cộng đoàn cũng tổ chức ăn Buffet với nhiều món ăn do nhiều nhóm phụ trách nấu: Bún bò huế, thịt cốt lết nướng, nem nướng, bánh bột lọc, chè trôi nước, rau xà lách  trộn, bánh tráng trộn, súp hải sản, trái cây thì nào là khóm, nhãn, xoài, và nước mía. Dì Phụ trách nêu lên nhiều lý do cho bữa ăn này:

  • Mừng lễ Chúa Kitô Vua
  • Lễ Bổn mạng của nhiều chị: Đức Mẹ dâng mình, thánh nữ Xêxilia.
  • Các chị vĩnh khấn mới lặp lại lời khấn (hằng năm).
  • Một số chị vừa thường huấn xong.
  • Ngày Nhà giáo Việt Nam
  • Tiễn hai chị đi sứ vụ cộng đoàn tại Mỹ.Hòa niềm vui ngày đại lễ cũng không thiếu bùi ngùi khi chia tay với hai chị đi sứ vụ xa. Các chị cũng nói lên lời chào tạm biệt cùng nỗi lo lắng khi đi cộng đoàn xa,…mặc dù vậy cộng đoàn cũng không thiếu tiếng cười, tiếng nói râm ran vui vẻ…Những ngày lễ như vậy từ lâu đã trở thành truyền thống trong dòng không thể thiếu, vì những dịp này chúng tôi gọi là những “nhịp mạnh” luôn được đánh giá cao, để chị em vui vẻ, cởi mở, trao đổi đủ mọi thứ trên trời dưới đất, và cũng là để xả “trét” sau những ngày vất vả lao động, hay chăm chú học hỏi…

    Tạ ơn Chúa vì những ngày này như thêm sức để chúng tôi đột phá cho những tháng ngày tiếp theo với một sự hăng say dấn thân phục vụ không biết mệt mỏi…