CHIẾN SĨ CỦA ĐỨC KITÔ TRONG MÙA COVID-19.

Chưa khi nào trong lịch sử nhân loại mà mọi người đều chung lòng chung sức chiến đấu trước khó khăn như với đại dịch Covid-19. Khắp nơi, những hướng dẫn, những vận động và cả những hình thức nghiêm khắc để giúp đẩy lui đại dịch được thi hành. Với những người tin Chúa thì sao? Họ là những người “sống trong trần  gian nhưng không thuộc về trần gian này” ( Ga 17,11). Do đó bên cạnh việc đồng lòng với những người trong xã hội, người Kitô hữu còn được mời gọI hồi tâm để nhìn lại: Nhìn lên Chúa, nhìn sang người bên cạnh, nhìn vào chính mình như là một cơ hội cho sự đổi mới vì  họ “thuộc về  Thiên Cha” ( Ga 17,6)

Covid-19 là một sự dữ. Chúng ta tin điều đó vì nó đang phá hủy cuộc sống chúng ta.Nó làm cho bao người phải thiệt mạng, nỗi lo sợ bị nhiễm bệnh đang đe dọa những người còn sống không phân biệt ai, gây ra bao đau khổ và làm đảo lộn cuộc sống của hầu hết nhân loại về tinh thần và vật chất. Con người đã tìm cách bảo vệ cho bản thân và gia đình với những trang thiết bị như đeo khẩu trang, rửa tay nhều lần bằng xà phòng, hạn chế ra ngoài, tăng sức để kháng cho cơ thể… Là “chiến sĩ của Đức Kitô”, người Kitô hữu được kêu gọi tìm sức mạnh trong Chúa vì Chúa mới là chủ tể muôn loài, là chủ của lịch sử, hãy “mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa để có thể đứng vững được trước những thế lực sự dữ” (Ep 6,11)

Covid-19 là một đại nạn mà ẩn sau nó là cả một thế giới đen tối mà chúng ta gọi là ma quỉ vì thánh Phêrô đã căn dặn chúng ta ma quỉ như sư tử gào thét tìm mồi cắn xé và thánh Phaolô cũng khẳng định “ chúng ta  chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng” ( Ep 6,12). Thế lực này có thể làm cho người yếu đức tin bị  quị ngã bởi sợ hãi hoảng loạn, không còn thấy Chúa đâu nữa. Do vậy hơn bao giờ hết, người Kitô hữu phải gia tăng cầu nguyện, lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam và sức mạnh giúp mình đối diện với kẻ thù noi gương Chúa Giêsu trong hoang địa và mở lòng cho Thánh Thần Chúa hoạt động trong mình, “Hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp, vũ khí của Thiên Chúa để đối phó với kẻ thù:

  • Lưng thắt đai là chân lý: Nhìn nhận sự thật về Thiên Chúa và bản chất thực sự của con người.

  • Mặc áo giáp là sự công chính: Lúc này là lúc  sống niềm tin cách tận căn và thể hiện bằng đức ái khi làm mọi việc vì Chúa và tha nhân.

  • Chân đi giày là lòng hăng say loan báo Tin Mừng bình an:Chúng ta có thể loan báo Tin Mừng lúc này bằng chính thái độ bình tĩnh, tin tưởng phó thác cho tình yêu quan phòng của Chúa. Nhờ đó chúng ta sẽ giúp những người đang hỏang sợ lấy lại được bình an và hy vọng.

  • Khiên mộc là đức Tin: Hãy nhìn lên các thánh. Các Ngài đã nhờ đức tin mà chiến thắng trước sự dữ của thế gian này.

  • Đội mũ chiến là ơn cứu độ: Thật may mắn khi đại dịch diễn ra trong Mùa Chay là mùa chúng ta nhận ra Tình yêu cao quí mà Thiên Chúa dành cho con người khi Chúa Giêsu hiến mình chịu chết mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Ngài chết để chúng ta khỏi chết. Ngài luôn ở bên phù trợ ta.Chúng ta sẽ luôn được bảo vệ.Chúng ta hãy tin như vậy.

Với những vũ khí và phương cách này, chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này như Chúa Giêsu đã nói với các mông đệ “ Khi những điều đó xảy đến, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì anh em sắp được cứu độ” ( Lc 22,28). Vơi ơn Chúa và sự cố gắng của bản thân, có thể làm được mọi sự.

Học Viện,sss.