Bên Mẹ Núi Cúi.

Hôm nay để chuẩn bị bước vào năm học mới, Tỉnh dòng tổ chức cho chị em trong giai đoạn huấn luyện có một ngày dã ngoại, ngày nghỉ cuối tuần bỗng trở nên ý nghĩa hơn khi đúng vào dịp lễ sinh nhật Đức Mẹ, chị em chúng con được quy tụ bên Mẹ Maria Núi Cúi – một địa điểm hành hương của giáo phận Xuân Lộc.

Chuyến xe khởi hành lúc 5h30 ngày Chúa Nhật 8 tháng 9 đưa chị em về bên Mẹ. Trên khuôn mặt mỗi người là những nét vui tươi, hạnh phúc. Ai ai cũng háo hức, trông như những đứa trẻ mong ngày về nhà để gặp Mẹ, tiếng cười đùa đầy ắp cả quảng đường dài. 

Khoảng 7h30, chuyến xe đầu tiên đã dừng bánh. “Ave Maria! Chúng con đã về, Mẹ ơi!” Gần 80 “đứa con nhỏ” của Mẹ giờ mới có dịp được đến cùng mẹ. Bầu trời Núi Cúi như cùng hòa chung niềm vui sum vầy trong tình Mẹ con – ánh nắng rực rỡ chan hòa khắp nơi. Trung tâm hành hương Đức mẹ Núi Cúi đang trong giai đoạn xây dựng nên đoàn xe của chị em chúng con chưa thể lên núi được nhưng thay vào đó chúng con được di chuyển sang nhà nguyện cách đó 500m để chào Cha quản nhiệm và nói lên mong muốn của mình. Hạnh phúc thay sau cuộc trò chuyện ngắn, cha đã cử người đưa tất cả chúng con lên núi để tham quan công trình nhà Mẹ đang còn dang dỡ, bầu không khí thanh tịnh và trong lành nơi đây làm cho chúng con được thoải mái và tươi vui hơn nhiều sau 2g đồng hồ ngồi xe.

Cũng trong thời gian cuối niên khóa 2018-2019, dưới sự hướng dẫn của Dì giáo, chị em ý thức những giây phút bên Mẹ mà dâng lên tâm tình tri ân, cảm tạ, đồng thời xét mình, thống hối trong suốt một năm qua. Khoảng 8h10, chị em cùng nhau chầu Thánh Thể và dâng lên mẹ lời kinh Mân Côi thể hiện tấm lòng con thảo. Ở bên Mẹ để thấy được tâm tình của con cái Mẹ từ khắp bốn phương, nhìn từng đoàn người tiến về bên Mẹ, mà chúng con cũng được sưởi ấm lòng tin, yêu. Tất cả đều mang những nỗi niềm, những thao thức, suy tư về với Mẹ trong hy vọng được Mẹ che chở yêu thương.

Sau giờ chầu cảm tạ, chúng con cùng hiệp thông tham dự Thánh Lễ cùng đoàn hành hương đến từ giáo xứ Tâm An. Trước thánh lễ, các em nhỏ của giáo xứ đã dâng lên mẹ vũ khúc dâng hoa. Những lời nguyện, cùng lời kinh Mân Côi trong bầu khí yên tĩnh vẫn được cất cao. Với ý thức đền tạ Mẹ vì những yếu đuối của bản thân và anh chị em mình, mỗi chị em chúng con  cất cao lời ca ngợi Mẹ, và nâng tâm hồn chúng con lên với Mẹ. Thánh Lễ thật sốt sắng, mọi người như múc lấy được nguồn ơn từ Mẹ, tất cả thật bình an.

Mỗi phút bên Mẹ thật quý giá. Chúng con hạnh phúc hơn biết bao người, ước mong về bên Mẹ mà đâu có cơ hội. Chúng con mang trong mình những con người thiếu may mắn đó qua lời cầu nguyện.

Một buổi sáng ở bên Mẹ thoáng chốc đã qua, khoảng 11h00 sau khi tham dự Thánh Lễ xong, chị em cùng nhau tiến về tượng đài Mẹ để dâng lời tạ ơn và tiếp tục cho chuyến hành trình của mình. Tạm biệt Mẹ, chúng con về với cuộc sống thường nhật của mình, xin Mẹ cùng đồng hành với từng chị em chúng con trong hành trình ơn gọi này.

Xe tiếp tục lăn bánh, chị em chúng con đến thăm gia đình ông bà cố của một Dì. Được sự đón tiếp nồng nhiệt của ông bà, sau những tiếng cười rộn rã, chị em chúng con khám phá khu vườn với rất nhiều loại cây ăn trái, nào là chôm chôm, ổi, xoài… Chúng con được thỏa thích hưởng nếm cây nhà lá vườn, cảm giác thật tuyệt. Tất cả dường như cuốn hút mỗi chị em chúng con. Với sự chuẩn bị đầy chu đáo, chị em chúng con đã có một bữa ăn thật thân tình, không chỉ được ăn no mà ông bà cố đã giành cho chúng con chôm chôm mang về làm quà. Thời gian gặp gỡ khá ít nhưng ai cũng cảm nhận rằng  trong mỗi chúng con đọng lại một tình thân gia đình ấm áp, yêu thương.

     Hành trình tiếp tục đến một địa điểm khác, những đôi chân đã bắt đầu mỏi nhưng vẫn bước đi mạnh mẽ, địa điểm dừng chân tiếp theo của chị em chúng con là Viện dưỡng lão tình thương Suối Tiên-Cây Gáo. Chúng con được Dì quản lý Viện dưỡng lão tiếp đón. Lúc xuống xe thì cũng là lúc trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, chỉ trong một ít phút ngắn ngủi nước mưa đã tràn ngập gian phòng tiếp đón chị em chúng con. Thay vì  vui chơi sinh hoạt thì chị em chúng con lại thi nhau dọn dẹp. Chị thì đẩy nước ra, chị thì xúc ngô vào bao chứa. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng chị em chúng con cũng không thắng nỗi dòng chảy của nước… Qua việc phụ giúp quý Dì và các cụ trong viện dưỡng lão, chúng con ai nấy đều vui vẻ vì mình cũng giúp đỡ các cụ một phần nào đó nhưng từ đó cũng đặt lại trong chúng con những câu hỏi, còn những lần mưa trước thì sao, những cụ già nơi đây cũng phải chạy với mưa như thế sao?… Càng nghĩ, mỗi chúng con lại thấy thương các cụ nhiều hơn. Sau khi dọn dẹp xong, chúng con mỗi người chia nhau  ra hỏi thăm từng cụ một, ai ai cũng đều vui vẻ và chia sẻ với chúng con khi được thăm hỏi.

Con: Con chào cụ, Cụ đang làm gì đó ạ?

Cụ: Cụ đang nhặt cây thuốc cho các Dì

Con: cụ tên gì và cụ bao nhiêu tuổi mà khỏe vậy ạ?

Cụ: cụ tên Xuân, năm nay cụ mới có 82 tuổi à (cười)

Con: Cụ ơi, cụ có cây Thánh giá to thế, cụ đeo thế có nặng lắm không ạ?

Cụ: (cười) Cái cây Thánh giá này bằng nhựa, cụ đi làm cỏ, thấy họ vứt, cụ xâu lại đeo vào cổ nay cũng được 10 năm rồi đó. Mà có nặng thì nặng cái tội của mình thôi con ạ, Chúa thương cụ nhiều quá rồi (Nói tới đây con thấy cụ rơm rớm nước mắt). Ở đây! cụ được ở gần Chúa, có chị có em, có cơm ăn nhà ở là hạnh phúc lắm rồi đó con.

Con: Cụ ơi! ở đây cụ cầu nguyện cho chị em chúng con luôn trung thành bước theo Chúa với nhé.

Cụ: Tất nhiên rồi, lúc nào chị cũng nhớ đến quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ. Mỗi ngày cụ lần 2 chuỗi để cầu nguyện cho tất cả mọi người đó con

Con:Con cũng sẽ luôn nhớ đến và cầu nguyện cho các cụ (con và cụ nhìn nhau cười)

     Cái hạnh phúc cụ nói với con sao nghe ấm áp lạ kỳ. Cám ơn các cụ, cám ơn vì những câu chuyện, những nụ cười và cái nắm tay trìu mến. Cụ bảo, các sơ đến cụ rất vui, ngày mai các sơ đến nữa nhé. Đôi tay cụ nắm lấy bàn tay con như muốn níu giữ lại một chút gì đó. Nhìn cụ, con chỉ biết cười,  và thầm cảm ơn Chúa vì cho con có được cuộc gặp gỡ đầy yêu thương này.

        Mặt trời đã ngả màu xế chiều, đó cũng là lúc chị em chúng tôi dần khép lại chuyến dã ngoại của mình, một ngày với những trải nghiệm thú vị, được đi đến nhiều nơi, khám phá nhiều điều mới lạ, trong mỗi người ai cũng đọng lại những cảm xúc khó tả. Chúng con thầm tạ ơn tình thương của Chúa và Mẹ hiền đã ban cho chúng con qua hình ảnh của Qúy Dì trong ban Huấn luyện, quý Dì giáo cùng những người mà chị em được gặp gỡ trong ngày hôm nay, qua một ngày trải nghiệm bên nhau, tình chị em càng thêm gắn chặt. Nguyện xin tình yêu của Chúa và Mẹ hiền luôn gìn giữ, đồng hành cùng chúng con trong những chặng đường sắp tới, để chúng con sống sao cho xứng đáng với những hồng ân đã được lãnh nhận này.

Dự Tu, sss.