Bài viết của các thành viên Hiệp Hội Thánh Thể- nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp Hội thánh Thể tại Việt Nam

BÊN NHÀ CHẦU LẶNG LẼ

Ngài ở đó
Bên nhà Chầu lặng lẽ
Dáng hao gầy chờ đợi bóng thế nhân…
Thu qua đông lại luôn hằng gọi
Xuân về hạ đến vẫy mời ta

Ngài ở đó!
Bên ngọn đèn le lói
Dõi nhân trần, lòng ấp ủ yêu thương
Con xa Ngài, xa Ngài từ thuở ấy
Vướng bận kiếp người, con kiệt sức Ngài ơi!

Ngài ở đó!
Bên con hình bánh nhỏ
Yêu thương đời, Ngài hiến trọn tấm thân
Con ra đi dong duổi dặm đường trần
Ngài dõi mắt theo con từng bước nhẹ

Ngài ơi con đã hiểu đã thấu
Vắng bóng Ngài con sa chốn thẳm sâu
Quay lui gót bên Ngài con ẩn náu
Để an bình trong ân nghĩa trời cao

24/12/2013
Antôn Nguyễn Quang Minh
Giáo xứ Tân Lợi

 

CẢM NGHIỆM  CHẦU THÁNH THỂ

Con quỳ  gối trước bàn thờ Thiên Chúa
Để  nguyện cầu xin ban  phước bình an.
Con phủ phục bên thiên nhan Thánh Thể
Tâm sự với Người diễn biến của đời con”
Xin dâng hiến lên Ngôi Hai Thiên Chúa
Những vui buồn, đau khổ, những khó khăn
Mà Thiên Chúa trao ban cho cuộc sống
Nhờ giờ nguyện trong buổi chầu Thánh Thể
Hình ảnh chúa thật uy nghi và lặng lẽ!
Người gục đầu trong đau đớn của mão gai,
Thịt xương tan, máu chảy trong những giọt dài
Rồi vương vãi khắp trong mình Thiên Chúa.
Xin cho con một tâm hồn khiêm hạ,
Biết sẻ chia, biết yêu mến tha nhân.
Biết hy sinh trong kiếp sống gian trần
Biết gian khổ làm tông đồ của Chúa
Xin soi sáng con bằng trái tim rực lửa
Lửa tình yêu trong ánh sáng Chúa Kitô
Để thanh luyện đời con trên trần thế!
Để hằng ngày con được nhìn hy tế.
Lễ dâng Người  lên Thiên Chúa  toàn năng
Và, con xin được ước một điều rằng:
xin mãi mãi con được mình Máu Thánh,
Ngự vào con và ở mãi trong con
Mỗi giờ chầu là một ấn tín sắt son,
Mà con nguyện khác sâu vào tâm trí
Lạy Mẹ Maria! Nữ vương đầy quyền quý
Mẹ muôn đời là gương sáng để con theo
Xin Mẹ đưa con đến gần Thiên Chúa
Vâng theo Mẹ! Suốt đời con xin hứa:
Luôn trung thành, quảng đại với anh em
Luôn hy sinh,khiêm hạ, không ươn hèn
Mãi gần Chúa như một người tri kỷ
Lời cảm nghiệm còn muôn vàn thiện ý,
cả ngàn đời con cảm tạ tung hô:
Vinh danh Người; Thánh Thể Chúa Kitô!!!

Maria Hồ Thị Hạnh
Gx: Thánh Tâm

 

Nơi Thánh Đài

Chúa luôn mãi đợi chờ người yêu đến ,
Bên ngọn đèn leo lét suốt ngày đêm
Bao con cái vẫn long đong lận đận
Muốn tình thương trao tặng lúc xum vầy.

* * *

Các con yêu, làm người, Ta đã biết
Có miếng ăn, tuôn chảy đẫm mồ hôi
Và ganh tỵ, khen chê nhiều môi miệng!
Rồi treo ta lên thập gia trên đồi

Chúng hả hê như phường đắc thắng,
Ta vẫn thường xin cha cả trên trời.
Tha cho chúng vì lầm nên chẳng biết
Ơn cứu độ ta ban tặng cho đời 

Vâng, lạy Chúa tình yêu thật cao cả!
Bao lá rừng viết hết vẫn tình dư.
Nước đại dương đong trả luôn không đủ
Con cát bụi, tâm hồn vẫn âm u. 

Ta không muốn ở mãi trong nhà tạm
Hay ở trong bình bạc, hoặc bình vàng
Nhưng muốn ngự trong tâm hồn con cái.
Để tình thương, ân phúc mãi thêm tăng 

Gần bên Chúa hòn con như ấm lại
Bao lao nhọc, tựa băng giá chảy tan
Bao buồn phiền, cả khi con thất vọng
Ban sức sống, niềm hy vọng dư tràn 

Bánh ta ban là là thần lương bất tử
Chính máu thịt Ta hiến cả thân mình
Mong con ái yêu thương và đón nhận
Để cùng ta vui hưởng phúc trường sinh 

An tình Chúa con mong luôn đáp trả
Luôn viếng thăm, luôn đón Chúa vào lòng
Đền bù lại tháng ngày con tội lỗi
Để mến yêu,tín thác, mãi cậy trông.

                                   Quỳnh Thanh

 

LỜI NGUYỆN CẦU TRƯỚC THÁNH THỂ

Con quỳ gối trước Cung Chí Thánh
Tỏ tâm tình con kể Chúa nghe
Bao năm rồi… con thờ ơ lãnh đạm
Đến với Chúa mà lòng chẳng mến yêu

Con ngước mắt nhìn lên Thánh Giá
Chúa giang tay đang đón đợi chờ con
Giọt máu đào trên mạo gai nhỏ xuống
Cạnh sườn Người bị đâm thủng thấu tim

Ba giờ chiều chúa cúi đầu trăn trối
Bên Mẹ Người với môn đệ dấu yêu
Chúa gục đầu từ giã để ra đi
Chúa ra đi nhưng Người còn ở lại

Chúa ở lại trong Thánh Thể nhiệm mầu
Giữa gian trần trong nơi Nhà Tạm
Suồi nguồn cứu độ ban ơn thánh hóa
Để nuôi hồn con mãi mãi không vơi…

Vinh Hòa- Thái Sơn

 

CẢM NGHĨ

Hồi còn bé, sau khi xưng tội Rước Lễ vỡ lòng, tôi đã được Cha xứ xếp vào đoàn Thiếu nhi Thánh Thể. Tôi không quan trọng cũng chẳng hiểu biết gì về tên gọi Thánh thể.với những sinh hoạt tập thể các ngày Chúa nhật, những buổi picnic, những ngày cắm trại, làm tôi cứ vui thích nên tôi vẫn ở trong đoàn thể. Lớn lên tôi vẫn trung thành nên tôi được đưa lên vào huynh trưởng thiếu nhi, rồi vào ban huấn luyện thiếu nhi. Tôi vẫn nhớ có lần cha xứ tôi nói: “các con là thiếu nhi thánh thể, nhưng chẳng thấy yêu mến thánh thể”, lời đó làm tôi hơi bị đánh động nhưng không bị tác động, nói đùng ra là chỉ nghe nhưng không suy nghĩ hay đặt vấn đề để tự vấn lương tâm mình với Chúa, dù rằng rất và rất nhiều lần nghe giảng về thánh lễ và thánh thể.

Nhớ lại đã có lần tôi đọc được một đoạn văn trên báo “ Kiến thức ngày nay” xuất bản vào cuối thập kỷ 90 ( thế kỷ trước) viết về bí quyết sống thọ của các cụ già. Tôi bị đánh động vì lời của một cụ bà trả lời khi được nhà báo hỏi :” bí quyết nào làm cụ sống khỏe, sống lâu?” bà cụ trả lời: “ nhờ thánh thể”. Tôi lại bị đánh động vì lời bà cụ, nhưng rồi tôi lại lãng quên vì tuổi trẻ vì công việc và những lo toan đời thường.

Giờ đây đã 8 năm tôi vào Hiệp Hội Thánh Thể ( gia đình thánh thể) tôi mới cảm nghiệm được thánh thể là gì và sống thánh lễ là gì?. Các bài giảng của các linh mục, các bài chia sẻ của các nữ tu, những lời chứng của các anh chị em về phép lạ thánh thể mà tôi được nghe và được thấy. tôi cũng muốn viết về cảm nghĩ riêng của tôi để chia sẻ cùng mọi người trong gia đình thánh thể. Tôi cũng cảm thấy lòng rung động và sốt sắng lên khi nghe các bài hát về thánh thể trong các giờ chầu, tôi cảm thấy lòng an bình khi quỳ trước thánh thể. Lòng cảm thấy khaonkhats và thiếu vắng khi không tham dự được thánh lễ hay các giờ chầu ( dù rằng lắm lúc vì thể xác yếu đuối nặng nề và lười biếng tôi đã bỏ lỡ nhiều lần) . tôi không biết mình đang thuộc loại người con nào trước mặt Chúa, nhưng tôi khao khát được quỳ trước Thánh thể lặng im với Chúa. Chúa luôn lắng nghe và hiểu thấu tôi. Chúa chẳng bao giờ ngắt lời hay tỏ thái độ khi tôi trình bày, tâm sự những điều mà tôi muốn hay việc tôi đã làm, cả những điều sai trái. Nhưng sau đó sẽ tôi nhận ra điều sai trái của mình qua tác động của Chúa.

Tôi luôn tự hỏi tại sao Chúa Giêsu để lại thánh Thể?  Mình không mất tiền mua mà lại không biết hưởng để được tất cả mọi thứ? Thế là tôi cố gắng.

Cố đi lễ để được rước thánh Thể
Cố tránh tội để đủ cam đảm lên rước Thánh Thể
Cố gắng sao cho vừa lòng Chúa, vì nếu tôi không được Chúa ngự vào lòng thì không cảm thấy an tâm và lo lắng.

Những lần tĩnh huấn tôi thích nhất là thấy các dì chầu thánh thể lặng lẽ từng người. tôi chầu một mình thì buồn ngủ, nhất là lo ra vì lòng tôi chẳng bao giờ nghe theo điều gì tôi muốn. tôi thích chầu thánh thể theo linh đạo cha Eymard ( thinh lặng nhiều) nhưng có lần tĩnh huấn tôi được nghe các dì chia sẻ phương pháp chầu Taize nghe nhạc nhè nhẹ tôi cũng thích. Vì là con người hay thay đổi, tôi chẳng biết phải theo cách nào là ưu việt nhất.

Lan man qua tuổi bé, tuổi trưởng thành, bây giờ ở cái tuổi về hưu tôi mới cảm nghiệm được Thánh Thể là sức sống-nguồn sống- niềm vui cho mọi hoàn cảnh trong cuộc đời tôi. Chúa luôn dẫn dắt và đưa tôi vượt qua mọi cảnh huống ở đời khi tôi thành tâm kêu cầu vời Thánh Thể.

Người Hiệp Nghĩa

CẢM NGHIỆM THÁNH LỄ

Nhưng từ ngày được Chúa Thánh Thần tác động và hướng dẫn, tôi đã được gia nhập vào HHTT, tôi đươc đổi mới từ trong tâm hồn một cách lạ lùng. Đó là điều tôi cảm ngiệm sâu xa về tình thương của Chúa đối với tôi cách riêng. Mỗi khi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, trước mặt Chúa tôi chỉ là hạt cát bé nhỏ, chẳng đáng được Chúa bận tâm, và khi nhìn ngắm mọi vật xung quanh, tôi nghĩ đến kỳ công của Chúa thật bao la tuyệt vời. Và cứ như thế, nước mắt tôi tuôn rơi, cảm thấy Chúa thương mình quá bội, không biết lấy gì đền đáp cho xứng với ơn Ngài, tôi chỉ biết dâng lên ngài yếu đuối và mỏng manh của mình, xin Người  luôn đồng hành và nâng tôi trong cuộc sống.rước đây tôi đọc Lời Chúa  hoặc tham dự thánh lễ với trạng thái vô hồn, khô khan, tôi giữ đạo với tính cách truyền thống gia đình.

Chứng từ 1: Tôi bị bệnh ở ngực rất đau nhức, đang đêm ngủ giật mình thức giấc, tôi cầu xin liên lỉ; “Chúa ơi, con cám ơn Chúa, Chúa hằng yêu thương con, xin chúa chữa con.Và sáng dậy tôi không còn thấy nhức nữa”.

Chứng từ 2: tôi bị nhân xơ tử cung,tôi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa ơi,con tin thật Chúa đã chữa con, và tôi lên bệnh viện Từ Dũ để khám bệnh, ngồi  trên xe tôi cứ thầm thĩ cùng Chúa, và khi khám xong, bác sĩ nói không sao hết, không phải giải  phẫu. Sau khi theo dõi bốn tháng đến nay kết quả là tôi đã được ổn định. Khi tôi nghe bác Sĩ cho tôi biết kết quả thì nước mắt tôi cứ trào ra, ngước mắt lên tôi tạ ơn Chúa, tình thương của Chúa đã chữa lành con. Ngài hằng yêu thương và chăm sóc con.

Chứng từ 3: cách đây một năm, Bố tôi đã  bị tai biến và liệt nửa người, khi được đưa lên bệnh viện thì bố tôi hấp hối, Bỗng lúc ấy có thầy đưa Mình Thánh cho bệnh nhân, em tôi ghé tai bố hỏi : “Bố có muốn rước Chúa không? Bố tôi gật đầu. Và sau  khi rước Chúa xong thì bố tôi dần tỉnh và khỏe cho tới nay.

Lạy Chúa con hết lòng cảm tạ hồng ân của Chúa đã ban cho con.

Nguyễn Thị Nga

CẢM NHẬN

Qua nhiều thời gian lãnh trách nhiệm lãnh đạo Hiệp Hội Thánh Thể giáo xứ và giáo phận, điều làm tôi cảm nhận một cách sâu xa và cũng không kém phần cảm động đó là tập THINH LẶNG trước Thánh Thể Chúa.

Vốn dĩ giáo dân Việt Nam nói chung và giáo dân gốc Giáo Phận Vinh nói riêng, chung tôi thường cầu nguyện qua những kinh kệ dài dòng và lê thê, cho nên chuyện tập thinh lặng những thời gian đầu cho các hội viên thật rắc rối (vất vả ).Mới thinh lặng được một phút thì đã có tiếng tằng hắng, ho hen…Đến phút thứ hai thêm tiếng chà dép, ho nhiều và to hơn; bước qua phút thứ ba thì đã có nhiều cái đầu quay lên gác đàn thầm nhắc : ‘ Làm gì mà lâu thế ! đọc kinh hay hát đi !’

Thế nhưng qua một thời gian được hướng dẫn về giá trị của thinh lặng : Chúa nhìn con, con nhìn Chúa để tâm tư con được giãi bày… Các hội viên dần dần cảm mến sự Thinh Lặng Thánh ấy… Đến nỗi, có một lần, sau giờ chầu của Hiệp Hội, có hội viên đập vai tôi và nhắc :” Đọc vừa thôi, để cho em thinh lặng cầu nguyện, các chị đọc dài quá!”

Và nỗi thao thức đó được thể hiện bằng việc đóng góp xây dựng Phòng Tĩnh Nguyện cho Hiệp Hội và cả Giáo Xứ, nơi đó ôm trọn tâm tình sẻ chia vui buồn của cuộc dời, những trăn trở cơm áo gạo tiền và nài xin Thánh Thể ban ơn che chở cùng bao giọt nước mắt của các bà mẹ trẻ âm thầm rơi… mà khúc nguyện cầu thầm kín đó những mong Chúa Thánh Thể đoái thương.

Cảm nhận sự thinh lặng của tôi xin được dừng lại nơi bài thơ của Hàn Mạc Tử “ Đà Lạt trăng mơ”

“Ai  hãy làm thinh chớ nói nhiều,
Chớ nói nhiều nghe nước hồ reo!
Để nghe tơ liễu run trong gió!
Và để nghe Trời, nghe trời giải nghĩa yêu!”

( Gia Kêu- Giáo Phận Buôn Ma Thuột )

 

THÁNH THỂ VÀ CUỘC ĐỜI

Hằng ngày con đến chầu Vua
Để xin hạnh phúc bốn mùa yêu thương
Cho con Thánh Thể tựa nương
Của ăn nuôi sống gió sương phận người.
Sẻ chia trăn trở cuộc đời,
Thánh Thể nối kết  ơn trời bình yên.

( Gia Kêu – Giáo Phận Buôn Ma Thuột )

 

ĐẾN VỚI TA

Hãy đến với ta, hỡi những ai đau khổ, và mang gánh nặng nề. Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng

Lạy Chúa Giêsu, con xin tạ ơn Chúa đến muôn đời!… Tôi là một giáo dân quá tầm thường, một phụ nữ kém cỏi nhất trong đám bạn bè của tôi… và cái đích để mọi người khinh rẻ, coi thường là cái khổ của những ai mang cảnh đói nghèo! Tôi vẫn sống đức tin, với niềm tín thác vào đấng quan phòng. Tuy nhiên, lòng tin của tôi còn hời hợt non kém bởi những lo âu của cuộc sống chi phối…Hằng ngày tôi phải vất vả để kiếm miếng cơm, manh áo cho gia đình, làm thuê cuốc mướn,tôi đều tham gia tích cực, miễn là có tiền, đồng tiền lương thiện, do mồ hôi nước mắt của mình, tôi không phân vân, cân nhắc thiệt hơn, khi được trả công không mấy hài long. Cứ thế, tôi vẫn sống bình thường, mặc dù cuộc sống quá thiếu thốn. Tôi chỉ biết phó thác tất cả cho Chúa, và xin cho được giữ vững niềm tin vào Ngài… Và điều kỳ diệu đã đến với tôi : Một buổi tham dự thánh lễ nọ, tôi được nghe cha xứ chia sẻ đoạn Tin Mừng trên, tôi cứ suy nghĩ mãi về ý Chúa nói qua đoạn Tin Mừng… Khi rước lễ tôi đã tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể : Cha ơi, con xin dâng phó cuộc sống của con cho Cha, con tin tưởng vào tình thương quan phòng và long nhân hậu của Cha! Từ hôm ấy, tôi tích cực tham dự thánh lễ mỗi ngày hơn, nhất là siêng năn đến với Chúa Giêsu Thánh Thể trong các giờ chầu trưa các ngày thứ năm, thứ sáu hang tuần của hội Thánh Tâm và hội kính long thương xót Chúa. Từ khi hội Thánh Tâm được các dì dòng Nữ Tỳ Thánh Thể dếm trao đổi với cha nguyên quản xứ GB Nguyễn minh Hảo. Hội Thánh Tâm được sáp nhập vào Hiệp Hội Thánh Thể do các dì Nữ Tỳ Thánh Thể hướng dẫn qua linh đạo cha thánh Ema. Đến nay với thời gian trên dưới bảy năm, tôi vẫn tích cực tham gia giờ chầu của hội vào các ngày thứ năm đầu tháng, và buổi sinh hoạt chung của hội.

Điều đáng ghi nhớ là từ đó Chúa đã biến đổi tâm hồn tôi, cho tôi hiểu được : Ngài cần cho tôi biết chừng nào , tôi đã phó thác tất cả Ngài : bản thân, gia đình, mọi việc làm thường ngày trong cuộc sống, tôi đều mời Chúa Giêsu cùng làm với tôi : “ Cha ơi, xin Cha cùng làm với con,không có Cha, con không thể xoay xở thế nào được, đối với những phức tạp trong cuộc sống, có Cha là con yên tâm, vì có cha là con có tất cả. Xin Cha Chúc phúc cho mọi công việc, và những dự tính tương lai của gia đình con”…

Cho đến nay, tuy mức sống của gia đình tôi không được bằng gia đình khác, nhưng Chúa đã ban cho tôi thứ mà tiền không thể mua được , đó là sự bình an, thanh thản trong tâm hồn, vì tôi biết : tôi đang được Thiên  Chúa yêu thương, chăm sóc và giữ gìn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin Chúa cho hết thảy những ai đang gặp gian nan thử thách, đang phải đối mặt với những thách đố nặng nề, biết chạy đến với Thánh Thể Chúa, để được Chúa tiếp sức nâng đỡ, được Chúa yêu thương, được nếm thử ngọt ngào của tình yêu Chúa đối với chúng con.

Lạy Chúa, xin hãy yêu thương mọi người như Chúa đã thương xót con.

Maria Têrêxa Hồ thị Lan
Gx Tân Tòa Gp BMT

 

ĐÔI NÉT SUY TƯ VỀ NHỮNG NGÀY TẬP HUẤN

Ngày 4-5/ 07/ 2007

Chính anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút,
( Mt 14, 31)

Đó là lời khuyên của Chúa Giêsu nói với các môn đệ sau một ngày vất vả làm việc cho nước Chúa, giờ đây các ông cần một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, xa lánh sự ôn ào của thế  tục.

Và ngày hôm nay lời khuyên bảo ấy đã được áp dụng cho các thành viên HHTT trên khắp miền của đất Nước Việt Nam khi được Bề Trên Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể triệu tập về nhà mẹ để dự khóa tập huấn định kỳ.

Chúng con cám ơn Chúa vì Chúa đã quá yêu thương kêu gọi chúng con làm tông đồ Thánh Thể, Ưu ái cho  chúng con  chúng con được chia sẻ công việc với Chúa trong vai trò lãnh đạo  gia đình Hiệp Hội Thánh Thể của Giáo xứ. Hôm nay Chúa qui tụ chúng con về bên Chúa như các tông đồ năm xưa để được nghe những lời giáo huấn của Chúa qua các Bề Trên.

Khi cánh cổng nhà Mẹ được đóng lại sau lưng là lúc chúng con đã thực sự tìm cho mình một nơi  yên tịch ( con không nói là nơi thanh vắng) Vì nơi đây chúng con cũng còn được gặp  gỡ rất nhiều người ; Mẹ Bề Trên Tổng Quyền, Bề Trên Tỉnh, các dì của Dòng NỮ Tỳ Thánh Thể và các  học viên của gia đình Thánh Thể trên khắp miền của đất nước. Tuy đông nhưng tất cả đều chung một mục đích, một lý tưởng. Cùng muốn sống những giây phút thân tình với Chúa Giêsu Thánh Thể. Gạt bỏ những bon chen, những toan tính của trần thế, chỉ mong sao những ngày học hỏi này chúng con tiếp thu được những điều bổ ích mang về giáo xứ chia sẻ cho anh chị em mình.

Cha ông chúng ta thường dậy: “Vô tri bất mộ” Không biết thì không thể yêu, chính vì vậy chúng con cần phải học hỏi thật nhiều với Chúa Giêsu Thánh Thể để chúng con yêu Ngài nhiều hơn.

Chắc hẳn Mẹ Tổng quyền và các Dì Nữ Tỳ Thánh Thể đã kín múc được thật nhiều sức sống của Chúa Giêsu Thánh Thể nên qua cách mẹ chia sẻ, cách sống và phục vụ của các dì toát lên của một hình ảnh Giêsu Thánh Thể.

Qua hai bài nói chuyện của Mẹ chúng con được hiểu thêm về lý tưởng và ước mưốn của Vị Sáng Lập. Khi Mẹ thuyết trình bằng chính ngôn ngữ của Mẹ, con tự nhiên có một ước mơ trẻ con; “Ước gì Chúa Thánh Thần tác động nơi Mẹ và nơi học viên như xưa Chúa Thánh Thần đã tác động nơi tông đồ Phêrô trong bài giảng đầu tiên của Ngài sau lễ Hiện Xuống, để Mẹ và chúng con hiểu được nhau mà không cần có người thông dịch. Và con chỉ cười một mình. Và với một cái nhìn khác, con thấy Chúa Thánh Thần đã làm việc qua sơ phụ tá, và chính sr. đã truyền đạt lại cho chúng con.

Qua hai ngày tập huấn con nhận ra được những điểm sau đây:

  1. Vẻ thánh thiện đơn sơ của Mẹ thể hiện nơi khuôn mặt của mẹ, chắc chắn mẹ rất mệt mỏi vì khí hậu không phù hợp với mẹ, nhưng Mẹ không hề tỏ ra khó chịu mà còn rất vui khi nói chuyện với các thành viên Hiệp Hội Thánh Thể.
  2. Phong cách phục vụ tận tình của các dì Nữ Tỳ Thánh Thể trong hai ngày qua. Ân cần săn sóc, phục vụ chúng con từ miếng ăn đến chỗ giấc ngủ,hầu hạ như một nữ tỳ khiêm tốn, làm chúng con hết sức cảm động, đồng thời chúng con phải nhận ra chính mình xem đã thực sự biết nghĩ đến anh em, đã phục vụ anh em hết mình chưa?. Mỗi chúng con đều trả lời chưa! Và con tự nhủ lòng: hãy lấy tấm gương phục vụ của các dì làm hành trang cho mình khi về đến xứ nhà.

Các dì chính là những Maria bé nhỏ đang mang Chúa Giêsu Thánh Thể đến với từng người trong chúng con.

Giờ đây chúng con không còn cảm thấy nặng nề phải đảm nhận vai trò điều hành trong giáo xứ nữa. Chúng con vui vì nghĩ rằng: “Chúa cùng làm với con, con vui vì có mẹ Maria cùng đồng hành với con. Chúng con vui vì tin chắc rằng cha thánh Tổ Phụ Ema cùng làm với con, và ngài muốn con chia sẻ niềm vui có Chúa Giêsu Thánh Thể đến với nhều người để vương quốc tình yêu Chúa Giêsu được mở rộng khắp hoàn cầu.

Giêsu thánh Thể ơi! Con yêu Ngài, xin hãy nâng đỡ sự yếu hèn của con.

Tân Thuận – An Giao

 

TRUYỆN NGẮN CỦA BÉ ÂN

Một lần đi dự giờ Chầu Thánh Thể.Bà ngoại cho bé An bốn tuổi đi cùng.Khi cha đặt Mình Thánh vào Mặt Nhật để cả nhà thờ Chầu Chúa. Bé An thấy cả nhà thờ im lặng chầu Chúa, bé theo dõi và cũng làm theo.

Về nhà bé hỏi bà  ngoại :
– Bà ơi, tại sao cha lại cho tấm bánh nhỏ vào hộp kín như vậy?

Bà ngoại giải thích : Không phải là tấm bánh nhỏ đâu con ạ. Đó là Mình Thánh Chúa, là Chúa thật,vì Chúa yêu mình nên Chúa đã ẩn thân mình vào một tấm bánh để ở lại với chúng mình. Mỗi khi đi Chầu là để mình nói chuyện với Chúa và cầu nguyện với Chúa đó con ạ. Con lớn lên nữa con học giáo lý con sẽ hiểu.

Bé An suy nghĩ rồi nói với bà ngoại :
– Vậy thì con tội nghiệp Chúa quá. Cha đặt Chúa trong hộp kín làm sao Chúa thở được, Mai bà ngoại nói với cha làm cho Chúa một cửa sổ cho Chúa thở, kẻo Chúa không thở được bà ngoại nhé !

Bà ngoại thấy bé nói cũng có lý nên trả lời : “Ừ để mai bà gặp cha sẽ nói cha làm cửa sổ cho Chúa nhé !”.

Bà ngoại : Trần thị Thơm

 

CẢM TƯỞNG VỀ HAI NGÀY TĨNH HUẤN

Đây là lần thứ ba chúng tôi được tham dự tĩnh huấn định kỳ. Sau mỗi lần như thế mỗi người lại có được những bài học, những ý tưởng hay cảm nghĩ cho riêng mình. Riêng giáo xứ hiệp nghĩa (Phan Thiết) kỳ này có 3 thành viên tham dự, càng được học, càng thêm hiểu thì lại càng thấy mình thiếu sót nhiều. Lần này chúng tôi được lãnh “Giấy bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 3 năm” để chính thức làm Ban điều hành trong HHTT của Giáo xứ.Đã qua thời gian thử nghiệm nhưng tài hèn sức mọn chúng tôi vẫn chưa làm nên trò trống gì trong giáo xứ và riêng cho các hội viên, nên Ban Điều hành cảm thấy áy náy, và tự xấu hổ với các giáo xứ khác.

Cuộc tĩnh huấn vừa qua để lại trong tâm tư của chúng tôi những ấn tượng đẹp. Về sự lớn mạnh của Hiệp Hội Thánh Thể, sau mỗi lần gặp gỡ lại thêm thành viên mới, giáo xứ mới, những khuôn mặt mới được giới thiệu, để làm quen, để gặp gỡ. Khiến chúng tôi tự hào vì mình được là “thành viên tinh thần” của Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể.Nhờ sự nối kết và tác động của Chúa Giêsu Thánh Thể hy vọng Hiệp Hội ngày càng phát triển rộng khắp nơi để Danh Chúa được cả sáng trên quê hương đất nước chúng ta. 

Sau những ngày tĩnh huấn, chúng tôi như được tắm gội lại tâm hồn của mình vướng bận đầy mình những ưu tư, lo toan của đời thường con người. Mỗi lần tĩnh huấn tâm hồn chúng tôi lại như được bước vào, khám phá thêm một điểm mới, càng ngày càng hiểu thêm để yêu mến công việc mà mình đang làm và cố gắng để chu toàn phần nào trách nhiệm mình đã được trao phó và lãnh nhận  từ Bề Trên Tỉnh Dòng.

Chúng tôi là những thành viên tinh thần của Dòng, đã là những hội viên của Hiệp Hội Thánh Thể. Cầu xin Chúa Giêsu Thánh là tâm điểm cho mỗi tâm hồn của các thành viên được biến đổi, để chúng ta càng ngày sốt sắng đạo đức hơn, hầu bảo đảm cho hạnh phúc đời sau của mỗi thành viên và tất cả mọi người.

Hiệp Nghĩa  Ngày 30/ 06/ 2007
       An Linh   ( C. Giúp)

 

GỢI NHỚ

Lời mời của các sơ dòng Nữ Tỳ Thánh Thể , để các thành viên gởi bài, hình ảnh hiệp hội thánh thể của mình cho cuốn kỷ yếu của tỉnh dòng kỷ niệm 10 năm thành lập 2005- 2015. Khiến lòng tôi bâng khuâng, cảm xúc bất chợt về, gợi cho tôi nhớ về quá khứ.

Ngày ấy vào tháng 2/ 2005 theo lời mời của ông cố Vị, tôi cùng 50 anh chị em khác tham gia Hiệp hội thánh thể, thuộc cộng đoàn Hoàng Mai, được các sơ: Sơ Yến, sơ Hoa, sơ Huyền… đặc trách hướng dẫn, học tập, sinh hoạt và chầu Thánh Thể 1 tháng 1 lần… những đề tài như: Thánh Thể là trung tâm điểm đời sống, Thánh Thể tâm điểm đời tôi, Đức Mẹ Thánh Thể … đối với tôi còn rất mới mẻ, là một Kitô hữu thật, nhưng tôi giữ đạo một cách máy móc và hình thức, chẳng cảm nhận được ơn gì cho đời sống đức tin của mình. Tôi lo lắng cho đời sống vật chất nhiều quá, những cơm áo gạo tiền bao vây tôi, khiến tôi chẳng còn phút giây nào nhớ đến Chúa nữa… thế là tôi thất bại hết lần này đến lần khác. càng xoay sở càng thất bại… công nợ ngập đầu… tôi chán nản, thất vọng, muốn buông xuôi đời mình, không còn biết bám víu vào đâu???

Trong một lần tôi đi sinh hoạt Thánh thể. Sơ Yến có nhắc đến một câu kinh thánh: “ Hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho”. Trong tôi như bừng lên một tia hy vọng, như người đang chết đuối giữa giòng vớ được phao cứu sinh… tôi đến với Chúa không chỉ một tháng một lần, mà hằng tuần vào thứ năm khi xứ nhà Chầu, sau đó tôi đến giáo xứ Hà Nội có nhà Chầu Thánh Thể hằng ngày… tôi đến đó chẳng làm gì khác ngoài việc phủ phục tôn thờ trước Thánh Thể Chúa, để nghe tim mình thổn thức, và cảm nhận được nguồn bình an

Và sau đó , thật lạ lùng và kỳ diệu từng chút từng chút một, Chúa lo liệu cho gia đình tôi… giải gỡ được hết mọi khó khăn, công nợ… các con lớn có gia đình ổn định, công việc làm ăn phát triển tốt đẹp, các cháu thuận hòa hiếu thảo

Giờ đây , linh hồn tôi, miệng lưỡi tôi không ngừng tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa muôn đời…

Năm 2010-2013 tôi được bầu là hội trưởng trong ban điều hành HHTT Xóm Mới thay thế Ông Cố vì tuổi già sức yếu. trong nhiệm vụ mới, tôi thấy còn rất nhiều khó khăn… thí dụ như các thành viên trong HH ở rải rác trong 15 giáo xứ, mỗi giáo xứ có 1-2 người, không thường xuyên nhắc nhở nhau được, BĐH muốn đến thăm cũng không có địa chỉ cụ thể rõ ràng… tôi cố gắng hết sức, tìm mọi cách.. nhưng chỉ đáp ứng được một phần nhỏ mà thôi… như nhắc nhở những người quen biết, gần nhà, gửi tờ hiệp thông hàng tháng… ( con xin trao phó cho Chúa).

Có một điều mà tôi luôn trăn trở, mong ước “ chia sẻ tấm bánh đời mình cho đồng bào nghèo”. Như lời Chúa dạy, đời tôi có được ngày hôm nay là tất cả do hồng ân Chúa ban, tôi muốn chia sẻ một chút tinh thần cũng như vật chất cho các bạn nghèo để Chúa được Chúa vui lòng…

Được sự chấp thuận và động viên của các sơ, tôi cũng đã tổ chức được vài chuyến đến các vùng sâu, vùng xa để thăm và tặng quà cho các gia đình nghèo, đây là những chuyến đi yêu thương cụ thể, được chứng kiến tận mắt những cuộc đời bất hạnh nghèo khổ…

Có những cụ già, neo đơn chẳng có con cháu, mắt lòa , chân chậm… người ta cho ở nhờ sau bếp, che chắn bằng tấm bạt nylon,, gió đánh tơi tả, mái tôn cũ có mấy trăm lỗ thủng, cái giường nhỏ được ghép bằng 5, 6 miếng gỗ dầu đầu thừa đuôi thẹo, gồ ghề bốn lượt, chiếu trải lên vẫn rách te tua…

Có hai cháu là anh em ruột: Nguyễn phương Duy (sinh năm 2009), Nguyễn Danh Doanh ( sinh năm 2011), đều bị bệnh máu trắng, nhà nghèo rất cần sự giúp đỡ…

Có một chị bị tai nạn giao thông trong lúc đi làm, người gây tai nạn bỏ chạy, chị bị chấn thương sọ não, sống đời thực vật, chồng bỏ lấy vợ khác…Mẹ đẻ mang về nuôi chăm sóc, cùng đứa cháu gái 7 tuổi, nhà nghèo trống trước hụt sau…

Lòng tôi bồi hồi xót xa, chỉ biết cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể, ban sức mạnh và niềm an ủi xuống trên những con cái bất hạnh nghèo khổ của Chúa, và xin hướng dẫn những người hảo tâm đến để giúp đỡ họ, để họ đỡ vất vả phần nào, và để họ thêm tin tưởng và phó thác vào Chúa. Chúng con cầu xin những điều ấy trong Danh thánh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen

 

HIỆP HỘI VỚI ƠN GỌI

Chúa ơi, Ngày xưa Thánh Nữ Têrêsa HĐGS đã tuyên bố:” Ơn gọi của tôi là tình yêu” Ngày nay xin Chúa cho con được tuyên xưng: “ Ơn gọi của con là Thánh Thể”

Vì : “Thiên Chúa là tình yêu”

Và cũng ngày  xưa, các dòng tu, các tu hội, rất ư là kín cổng cao tường, để tâm hồn mình luôn thuộc về Chúa. Ngày các bậc tu trì, khoác lên người chiếc áo đen, đánh dấu từ đây đời mình đã thuộc về Chúa.

Rồi đến thời buổi “A Còng” @.Các dì về phổ biến Tình Yêu của Chúa. “Thánh Thể Chúa” cho chúng con, để chúng con giờ đây mới đáp trả lại tình yêu đó nên lời tựa của bài này: “ HHTT và Ơn Gọi ”.

Chúa ơi con chợt nhớ:

  • Alô ! Alô ! Em là Vinh đây, có phải anh Tám đó không?
  • Vâng! Anh Tám đây, Có chuyện gì đặc biệt không?
  • Dạ mời anh đến nhà em uống Caphê, để tặng anh món quà.
  • Chú bầy vẽ quá, sao hôm nay phá lệ không uống ngoài quán mà lại về nhà?

Thử bật  mí cho anh được không?

  • Chuyện hơi dài, xin anh đến mau nhé!
  • Được rồi, 5 phút nữa anh có mặt.
  • Chào anh Tám.
  • Chào chú Vinh
  • Bé Tư mang trà ra mời bác đi con
  • Cảm ơn cháu
  • Cháu khỏa chứ?
  • Dạ! Cảm ơn bác.
  • Bé Tư hôm nay còn ý định đi tu nữa không ?
  • Dạ còn, bác cầu nguyện cho con với, chắc con sẽ được ơn gọi
  • Được rồi, là : bố đỡ đầu đương nhiên phải nhớ chứ! Mời anh uống caphê kẻo nguội.
  • Cám ơn chú, có gì đặc biệt vào đề luôn, anh còn đi công tác.
  • Anh biết không ? Hôm qua Chúa nhật đầu tháng, có dì Huyền, dì Yến Dòng Thánh Thể Biên Hòa ra dự giờ chầu với các thành viên HHTT Tân Lập, Đồng Tiến. khoảng 30 người và phổ biến về tình yêu Thánh Thể rất hay, em muốn mời anh tham gia.
  • Tham dự tiệc thánh và giờ chầu Thánh Thể ai dám chối từ, còn hơn tiệc thủ tướng mời phải không ?
  • Anh so sánh hay quá, em chịu thua.
  • Chú nè! Công việc anh nhiều lắm, chắc chú biết, nói qua về lịch sinh hoạt cho anh nghe.
  • Dạ! Môt tháng dự một giờ chầu Thánh Thể vào Chúa nhật đầu tháng, sau thảo luận 15 phút bế mạc.
  • Lịch như vậy chắc chắn nhiều người tham gia lắm phải không chú?
  • Nói vậy chứ ; trước khi mời ai các em đều cầu xin Chúa hết chứ anh, nên ai ai cũng mau mắn nhận lời.
  • Còn gì nữa không?
  • Dạ! Thưa anh , hàng năm vào đầu tháng 8, các thành viên cũ và mới đều họp mặt ở nhà Mẹ một đêm và sáng ngày hôm sau nữa. Để tự nguyện tuyên hứa nghi thức long trọng lắm. Có cha giảng về Thánh Thể rất hay. Các sr. chăm lo chu đáo, tình cảm anh chị em cả nước về họp mặt đông, vui như con một nhà.
  • Nghe chú trình bầy làm anh hổ thẹn quá. Hơn 60 năm giữ đạo vậy mà giờ này mới hiểu được giá trị của “Thánh Thể”. Hôm nào có tài liệu tặng anh nhé,

Năm nay tới tháng 8/ 2010 anh về dự lễ tuyên hứa và gia nhập Hiệp Hội nhá.

  • Trân trọng mời anh.

Chúa ơi! 60 năm cuộc đời, là cả một ân huệ lớn Chúa ban, giờ đây cho con được dâng lời cảm tạ. Xin Thánh Thể Chúa luôn ngự trị trong tâm hồn con, luôn thúc bách con, mau mau lên đường đem tình yêu Thánh Thể đến với những anh chị em đang mải mê công việc trần thế mà quên đi mầu nhiệm Thánh Thể.

            Đó là hồng ân cao quý mà tiền bạc không thể mua được, chỉ có ai đón nhận Thánh thể như là ơn gọi đời mình, thì Chúa mới ngự đến mà thôi.

Lagi Phan Thiết
15/11/2009
        Kle

 

Hồi ký  TÔI BỊ HỌC KINH THÁNH

Với các bạn thì được học kinh thánh hoặc tình nguyện tham gia vào chương trình học hỏi Kinh thánh còn riêng tôi thì bị học Kinh thánh mà sách của Tin Lành.

Vào thập niên 80 gia đình tôi dọn về Bà Rịa, đang thất nghiệp gặp hai bạn đồng hương rủ đi làm nhà cho mục sư Thắng chủ tọa hội thánh tin lành long hương tôi đi theo họ. Trng khi nghỉ ăn cơm trưa tuy tôi đạo đức khô như ngói song ở nhà Mục sư mình cũng phải tỏ ra chút đức tin công giáo của mình nên khi ăn cơm tôi làm dấu và đọc kinh Lạy Cha khá tốt , bà Mục sư thấy vậy hỏi anh Nguyên là người công giáo hả tôi dạ bà bảo khi nào rảnh rỗi tôi nói chuyện giáo lý với anh một lúc tôi bảo em đạo mới theo rửa tội năm 1959 giáo lý còn yếu lắm nếu được chia sẻ với cô để hiểu thêm về Chúa Kitô thì tốt quá tuy nói vậy chớ cũng lo lắng luôn cầu xin Đức Mẹ tha cho chén đắng nầy và tôi nghĩ người Tin Lành họ học Kinh Thánh kỹ lắm mà mình không có miếng Kinh Thánh nào lấy gì đối đáp với họ biết hỏi ai bây giờ Cha quản nhiệm tuổi cao và ở xa riêng mình từ trở lại đến bây giờ cũng chưa quen biết một vị Linh Mục nào tôi chỉ biết các Ngài khi tham dự Thnahs lễ nói với các Ngài qua tòa giải tội mà thôi còn nhờ các anh trong BHG thì các anh Bắc 75 cũng ù ù cạc cạc như mình trong như mình trong nhà cũng không có quyển sách đạo nào hay kinh thánh nào sách đạo thời đó rất hiếm Cha Quản nhiệm có đề nghị mỗi gia đình mua một quyển  thánh kinh trọn bộ song mắc quá không mua nổi thôi đành tự cứu lấy mình cố cầu xin Chúa tha cho chén đắng nếu có xảy ra xin Chúa soi sáng và hướng dẫn. Đem vấn đề này than thở với con gái út đang học lớp 7 nó xin cô chủ nhiệm người Tin lành về cho quyển thánh kinh trọn bộ nó hỏi được chưa tôi nói bây giờ Tin lành hay tin rách gì thì ba cũng đọc thôi. Cầm quyển sách trên tay không biết bắt đầu từ đâu thôi đành đọc đại theo sự sắp xếp của Chúa Thánh Thần phần  Cựu Ước đọc lướt qua còn phần Tân Ước đọc các đoạn liên quan đến Đức Mẹ Maria mà thôi, cảm ơn Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ đã nhận lời tha cho chén đắng bà mục sư không hỏi gì cả mừng quá chừng cảm tạ Chúa và Mẹ vô cùng.

Cũng nhờ hogj được chút Kinh Thánh như vậy mà sau này có chút vốn liếng KT để nói dóc với mọi người.

Trong một lần đi sươt lúa với các bạn trong lúc nghỉ giải lao hojnhoir tôi chú nguyên trong KT Chúa nói gì vậy chú giải thích bọn tôi nghe được không? Thật là câu hỏi bất ngờ thú vị tôi nói với 46 quyển Cựu Ước và 27 sách Tân Ước nội nhớ tên các sách đã khó rồi huốn chi trình bày nội dung tôi không làm được nhưng tôi có thể nói với các bạn là Chúa nói gì với chúng ta kẻ đang suốt lúa và thu hoạch họ hỏi Chúa nói với chúng ta thật hả? Tôi nói Chúa nói vào thới Thánh Môi-sê cách nay mười mấy ngìn năm trong sách đệ nhi luật mà chúng ta nghe như nói với chúng ta ngày hôm nay vậy.

Chúa nói các con đi thu lúa trên đồng thì đừng bao giờ quay lại phía sau để bông lúa rơi lượn lúa sót dành cho người góa bụa và chim trời. Ong chủ máy suốt liền nói nếu tôi nghe câu nầy sớm hơn thì tôi không cho con suốt mót máy qúa kỷ cho chủ ruộng.

Có một sinh viên trường đại học nông lâm hỏi tôi, chú ơi Chúa có thể làm ra cái gì cũng được phải không? Tôi nói có lẽ,Vậy Chúa có thể làm ra một tảng đá mà Chúa vác không nổi không. Hơi căng rất khó nói một câu mà nói làm được và không được đều không ổn.

Tôi đành kể cho anh ta nghe một đoạn Tin Mừng về biến cố núi sọ của Thánh Luca khi Chúa chịu đóng đinh vào Thánh Giá với hai kẻ trộm một đúa bên tả và một đứa bên hữu Chúa, trong lúc đó dân chúng các thượng tế và kỳ mục trong dân nhạo báng Chúa rằng nó đã cứu người khác được sao không cứu lấy nó rồi họ bảo Chúa mày hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta tin chính tên trộm cùng đóng đinh bên tả Chúa cũng mắng Chúa nếu Ong là Đức Ki-tô thì cứu lấy mình và cứu chúng tôi nữa ngược lại tên kia mắng nó rằng ta cùng chịu bản án thế mầy mà mi không sợ Thiên Chúa sao ta chịu bản án thế này mà mi không sợ Thiên Chúa sao? Ta chịu thế này là xứng đáng với việc chúng ta làm, còn ông này có làm gì xấu đâu, rồi anh ta quay sang Chúa: Lạy Chúa, khi nào về nươc Ngài, xin nhớ đến tôi, Chúa liền nói với anh ta rằng ta bảo thật hôm nay anh sẽ lên Thiên đàng với ta.

Chúa chỉ ban ơn khi ta thật lòng khiêm nhường cầu khẩn con hỏi cách thách đố gài bẫy Chúa sẽ không làm

Nhờ học Kinh Thánh mà tôi có thể trình bày được một vài vấn đề như vậy, tôi mong các bạn cũng nên học hỏi chút Kinh Thánh để thêm kiến thức về tôn giáo của mình.

Phaolô Nguyễn Phúc Nguyên

 

LÍNH MỚI TÒ TE U 80 ĐẦU QUÂN HIỆP HỘI THÁNH THỂ

Tôi nhớ mãi ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa Giê su năm 2009- Hiệp hội Thánh Thể giáo xứ Vinh Hòa- Bổn mạng của Họ
Lời mở đầu, vang vọng từ gác đàn của vị đại diện mời gọi mọi giáo dân tham dự Thánh Lễ.
Bài ca nhập lễ: Chúng con về nơi đây dâng ngai\nf tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa…

Qua những bài đọc, đáp ca, Phúc âm, cha chủ tế Thánh lễ chia sẻ về lich sử của Cha Phêrô Giuliano Eymard. Ngài đã được Chúa mặc khải, đã thành lập nên dòng Linh mục Thánh Thể và Nữ Tỳ Thánh Thể. Ngài đã cho giáo dân một cuộc sống gọi là đời sống Thánh Thể để chia sẻ sứ mệnh với họ. Vâng! Ngài là vị đại tông đồ Thánh thể, Ngài đã đáp trả con người thời đại bằng việc công bố tình yêu Thiên Chúa, biểu hiện trong một món quà,đặc biệt là Đức Ki tô trong Thánh Thể và cổ vũ người giáo dân, những thành viên liên kết chia sẻ cùng một đặc sủng và sứ mệnh của dòng Ngài thành lập ( ghi lại tóm tắt lời chia sẻ  của cha chủ tế).

Từ đó lòng tôi trâm ftuw xao xuyến, thầm nghĩ thân phận yếu đuối mỏng dòn, tội lỗi có xứng đáng được Chúa thương, vả lại căn bệnh lâu năm liệu đủ can đảm thực thi những nội quy điều lệ của Hiệp hội không?. Bao nhiêu câu hỏi không có đáp số. mặc dầu tôi chưa được hiểu những nội quy. Qua thánh lễ đó, nhìn những thành viên của Hiệp hội trang nghiêm sốt sáng, khơi dậy lòng tôi. Từ đó mỗi lần đi dâng lễ, khi rước lễ xuống nhìn lên thập tự giá Chúa đang nhìn tôi khiến lòng tôi đau đớn thầm khẽ gọi: Chúa ơi! Đứa con tội lỗi, đang chiêm ngưỡng thánh nhan chúa đây. Vì đâu Chúa mang thảm hình, một khuôn mặt bơ phờ hốc hác xanh xao, đôi mắt lõm sâu, mặt mũi chẳng còn hình tượng, những dòng máu tuôn trào bởi những vành gai nhọ đâm vào đầu, tay chân bởi những đinh đóng vì thân xác treo nặng lỗ tay xếch ra, máu tuôn trào, cạnh nương long máu đã chảy khô cứng ngã màu, toàn thân đầy những lằn roi, những vết thương đầu gối khi Chúa gục ngã bởi thân thập tự quá nặng phơi bày xương ra… Ôi Chúa ơi! Con liên tưởng ngày ấy năm xưa trên đường đến đồi Golgotha Chúa đã chịu bao nhiêu cực hình nhất là khi gặp người mẹ yêu dấu dọc đường và trên thập giá nơi núi Sọ Chúa nghiêng đầu nhìn mẹ, Mẹ nhìn Chúa. Ánh mắt thương đau cuối cùng giã biệt Mẹ và môn đệ, rồi phó thác loài người chúng con qua môn đệ Gioan. Cuối cùng Chúa đã ngẩng đầu lên cao “Con phó thác linh hồn con trong tay Cha”… và sinh thì…

Bởi vậy khi tôi được đọc qua cuốn Hướng sống của HHTT , thánh Phêrô Giuliano Eymard- Mầu nhiệm tiệc ly- chương trình tự hiến cho loài người. mấy cử chỉ: cầm lấy- tạ ơn- bẻ ra – trao ban, tất cả cử chỉ thân thương vâng lênh Chúa Cha, Chúa đã tự hiến thân chuộc tội loài người để rồi sống lại ẩn mình trong tấm bánh, hiện diện ngày đêm trong Nhà Tạm, ở cùng chúng con cho đến ngày tận thế. Mình và Máu thánh Chúa hiện diện nơi bàn thờ, ngày đêm cô đơn, buồn sầu mời gọi con cái bốn phương đến chia sẻ , ủi an cùng Chúa , Chúa đang nhìn ánh mắt thương đau với chúng con: “ Con ơi! Hãy đến cùng ta và uống máu ta trong thánh lễ hằng ngày. Hãy thực thi lời Ta ban dạy, hãy vâng lời ta, sống vì tha nhân, sửa đổi tâm hồn con để con vì danh ta cao rao, ngợi khen chúc tụng để nước cha trị đến dưới đất cũng như trên trời. đời sống con hằng ngày với tha nhân của con làm cho những người chưa biết cha. Con là khí cụ bình an cho mọi tâm hồn Cha đang mong đợi.

Ngày tháng trôi qua tôi gặp anh Hạnh một vài lần trong tiệc cưới địa phương, anh vận động tôi vào Hiệp Hội , tôi hãy còn lưỡng lự, sau một lần tới bác Nguyễn Duy Diễn đến nhà, không ngoài mục đích mời và bác đưa cho tôi một lá đơn, tôi viết ngay chẳng còn ngần ngại.

Như vậy ngày 9/11/2011 tôi được gia nhập HHTT, thời gian này bởi giáo họ Tân Hòa được lên chức Giáo xứ vì địa lý nên chia làm hai HH. Vậy HHTT Vinh Hòa tạm thời do ông Nguyễn VĂn Dương đảm nhận, tôi đã sinh hoạt đều đặn. lúc này con số gia nhập vào Hội thêm đông nên được chỉ thị bề trên dòng Nữ Tỳ Thánh Thể bầu lại ban chấp hành mới, gồm 5 vị: Ông Dương hội trưởng, anh Trần Đình Lời là Phó,cô Lan thủ quỹ,cô Hoa thư ký, cô Tuyết phụng vụ. ngày qua ngày thứ năm đầu tháng tôi vẫn tham gia chầu Thánh Thể lúc 13 giờ chia sẻ Lời Chúa cùng anh chị em. Căn bệnh của tôi càng nặng, do đó một thánh lễ chiều thứ bảy tôi bị đột quỵ lúc ra về khi xuống tam cấp, được bạn bè đi sau nhanh ý ẵm tôi lên xe cùng với mấy người đưa về nhà. Tiếp nối tôi đành tạm nghỉ sinh hoạt, khi tôi trở lại sinh hoạt được hai tháng hơn, thờ gian này souer Nhất dòng Nữ Tỳ Thánh Thể giáo phận buôn Mê được chỉ thị dòng nữ Tỳ Thánh Thể Đồng Nai, tổ chức tuyên hứa cho anh chò em tại Đồng Nai vào ngày 7/6/2012. tôi được vinh dự đề tên trong danh sách, thực ra chua đúng điều lệ là 6 tháng mới được gia nhập HH, nhưng được châm chước vì tuổi già, vì căn bệnh tôi xin ở lại chờ đợi, đôi chân di chuyển khập khểnh, hai chân mất cảm giác tê bại. nỗi buồn vô hạn lại đến, thầm thì nguyện cầu Chúa ơi! Xin Chúa đừng thử thách con nữa, cho con được vào HH để được chia sẻ hợp ý cùng anh chị em tham dự học hỏi và đền tạ nguôi cơn giận làm Chúa đau đớn thêm. Thời gian đã đến lúc có chương trình Hòa, Tân Hòa, Châu sơn- Tân Lợi và giáo họ Mân Côi thuộc giáo phận Buôn Mê Thuột.

Địa điểm tại giáo xứ tân Lợi tôi lại được đề tên trong danh sách. Để chuẩn bị được cha đáo ngày tuyên hứa, các giáo xứ thuộc địa bàn, các soeur dòng Nữ Tỳ Thánh Thể giáo phận Buôn Mê thay phiên về hướng dẫn anh chị em sắp tuyên hứa về phương thức cũng như đọc lời tuyên hứa theo chương trình quy định là ngày 14/07/2013. thứ năm đầu tháng 06/2013 HHTT giáo xứ Vinh Hòa được soeur Nhất hướng dẫn.

Sau giờ sinh hoạt như thường lệ, anh chị em đã tuyên hứa vào chầu tt còn lại, anh chị em chúng tôi ở lại tập đọc lời tuyên hứa, mọi việc đã hoàn tất, còn phần tập hatsoeur Thịnh bảo không có thời gian. Vậy bác Long tập dùm cho ace.

Tôi ôn tập nhạc chưa kịp nói cùng soeur- biết nói gì lại thêm lo lắng- lấy tư cách gì để điều động ace tập, về nhà tôi tâm sự cùng em họ là Lợi phó HH. Em ạ! Sao soeur căn cứ vào đâu lại giao cho anh nhiệm vụ này? Lợi bảo: anh cố gắng đi! Biết đâu đó là một thử thách đến với anh”

Tôi nói: người hiểu như em thì dễ, ngược lại biết đâu có người bảo lình mới chưa gì đã xưng cái tôi? Còn về địa điểm gom lại nhờ em. Được rồi em aex thông báo cho họ tập tung trước cửa nhà thờ lúc 6 giờ sáng, tập cho họ và ngồi trên xe, từ nhà thờ lên Tân lợi một quãng đường hơn 36 cây số.

14/07/2013 ngày dự định đã đến không suôn sẻ chút nào, tại cổng chính nhà thờ, người đi lề mề, kẻ đến sớm thì lo đóng tiền ẩm thực, kẻ đi xe honda được 2/3 ngồi trên xe, cuối cùng nhiệm vụ giao phó hoàn thành mấy bài Thánh ca phục vụ lễ. chiếc xe Mescedes vượt qua hơn 36 Km đường dài, dừng lại trước cửa d giáo phận Buôn mê, vào giải lao trà nước. nửa giờ sau lại tiếp tục hành trình vào Thánh đường giáo xứ tân Lợi. vừa xuống xe, soeur Nhất đã tiếp đón tại khuôn viên hội kiến cùng ban chấp hành HH. Còn ace chúng tôi tập trung trước sảnh nhà Thờ tập lại đọc lời tuyên hứa, cùng phân chia nhiệm vụ cho các giáo xứ đảm nhận các tiêu đề, đọc sách thánh, hát dáp ca và lời nguyện.

Phần tôi được phân bổ lời nguyện thứ 4 trong 5 giáo xứ. Thánh lễ tuyên hứa này rất đông, hơn 100 thành viên cọng thêm ace đã tuyên hứa tham dự nữa nên nhà thờ chật ních, do đó btc xếp đặt theo thứ tự các giáo xứ có người tuyên hứa. hai dãy ghế từ cung thánh trở xuống bên trái cung thánh một hàng ghêas danh dự cho quý soeur đại diện bề trên d Đồng Nai và quý soeur địa phương, tiếp nối giáo xứ Châu Sơn- tân Lợi, bên trái giáo xứ Vinh Hòa- Tân Hòa và giáo họ Mân côi. Vị trí đã ổn định, anh Huyên hội trưởng HHTT giáo phận cũng là ca trưởng ôn lại các bài hát thuộc thánh lễ đặc biệt là bài hát hiệp lễ do Cha Tâm sáng tác cũng là chủ tế.

Thánh lễ bắt đầu lúc 9 giờ, một thánh lễ long trọng trang nghiêm thu hút khiến mọi  tâm hồn lắng nghe Lời chia sẻ của Cha chủ tế về tôn chỉ mục đích của cha Phê rô, đặc biệt về đời sống của Hội viên theo mẫu cộng đoàn tiên khởi, tiếp tục nuôi dưỡng tình huynh đệ qua Lời Chúa, qua việc bẻ bánh, qua cầu nguyện và lắng nghe bằng cách sống một lòng một ý, chúng tôi làm chứng về sự hiện diện của Đấng Phục sinh. Bài phúc Âm cha chia sẻ khiến cho bao tâm hồn, lặng lẽ nuốt những tâm tư ttraamf lắng, của những đứa con mang một hoài bão trong tâm linh, để thánh hóa cuộc đời được Chúa thương xót theo con đường linh đạo Eymard. Nội dung khơi dậy cho chúng tôi rất nhiều, nhưng không thể miêu tả trên dòng hồi ký có giới hạn.

Qua phần tuyên xưng đức tin, lần lượt 5 ace thuộc các giáo xứ lên đọc lời nguuyeenj, tôi đứng hàng thứ 4 trước hàng ghế của quý soeur, khi lời nguyện thứ 3 đọc một nửa, hai chân tôi mất cảm giác không thể đứng được tôi quay lại soeur quỳ đằng sau xin giúp đỡ, dứt lời tôi bị đột ngột quỵ xuống, mấy anh ở giáo xứ đằng sau, vội vã ẵm tôi lên đưa về bàn ngồi, cả một sự lo lắng của mọi người, một số săn sóc cho tôi: nào quạt, nào bôi dầu. lúc này anh ca trưởng từ phía bục giảng đăm đăm nhìn tôi. Lòng tôi đau đớn nghẹn ngào Chúa ơi! Xin đừng bỏ con cho con được tiếp tục, như bao người trọn vẹn nghi thức tuyên hứa. cơn đau đớn có phần giảm nhẹ, qua nghi thức đọc lời tuyên hứa và mang dây ảnh tượng Chúa Ki tô Thánh Thể và thánh Eymard.

Cuối thánh lễ mọi người lên chụp hình lưu niệm, còn tôi ở lại nơi bàn quỳ và nhập hội với anh chị em đến hội trường dùng cơm trưa.

Một chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn bắt đầu. anh ca trưởng lại là con chim đầu đàn HH giáo phận điều khiển. các giáo xứ đều có tiết mục giúp vui, sau mấy bài đơn ca của các vị hội đồng giáo xứ Tân Lợi, tới giáo xứ tân Hòa và giáo xứ Vinh Hòa, tôi lo lắng thầm thì Chúa ơi! Giúp con can đảm thay cho lời cảm tạ Hồng ân đã trao ban sau khi đột quỵ.

Khi bước lên sân khấu, không ngoài bản nhạc: Tình Ngài Thiên thu của nhạc sĩ Vi Nam: tôi khẽ  hát lên: Tình Chúa yêu con như ánh trăng rạng ngời, tình Chúa thương con như sóng triều dâng khơi, từ hư không rã rời, Ngài đã khai sinh nên đất trời, và giữa đám rong rêu, Ngài đã tạo tác nên con người…

Tôi cúi đầu cảm ơn mọi người, tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường, anh ca trưởng tiếp lời: “ Anh Long ơi!, hồi nãy tụi em lo lắng cho anh quá, bây giờ anh đã trọn vẹn. Chúa thử thách anh nhiều, anh cố gắng, xin hội trường dành cho anh một tràng pháo tay nữa, hội trường lại vang dội.

Tôi nghẹn ngào xúc động, con cảm tạ hồng ân Chúa, Mẹ đã dành cho con, đã cho con những giây phút này, xin Chúa thương tiếp tục nâng đỡ con, xin thánh hóa đời con như Chúa muốn, để con xứng đáng một chiến sĩ thực thụ của cha thánh Phê rô Giuliano và Mẹ Thánh Thể.

Cảm ơn Mẹ chí thánh, nhờ chuỗi hạt Mân côi hàng ngày qua bao năm trường con đoan hứa với Mẹ, Mẹ đã cho con được diễm phúc chiêm ngưỡng Thánh nhan Mẹ trên đồi Tapao. Cho con thêm tháng ngày của tuổi già còn lại được sốt sáng, khỏi phụ lòng Mẹ giúp con trước con yêu dấu Ki tô của Mẹ, để được thứ tha của Chúa, như đứa con hoang đàng trở về trong vòng tay thân thương dòng lệ thống hối. nhưng dòng hồi ký chất phát trên thay cho lời chia sẻ cùng anh chị em Hiệp hội Thánh Thể

 

NỤ CƯỜI

Trong dịp lễ tuyên hứa anh chị em Hiệp Hội Thánh Thể  miền Pleiku, ngày 24-08-2006. Tại nhà thờ Thăng Thiên. Tôi đã gặp  được một vị Linh Mục đáng kính

Điều  gây  ấn tượng trước tiên cho tôi là nụ cười, luôn tươi nở trên môi, gương mặt vui tươi diễn tả tâm hồn có chúa hiện diện. Thật là quý dường báo

Tôi cũng nhận ra rằng đường xá xa xôi, lặn lội trong  tuổi già để dâng thánh lễ đem Thánh Thể cho tất cả  mọi người. Nhưng trên khuôn mặt lúc nào cũng giữ nét vui tươi. Một vị Mục tử luôn sống Lời Chúa.

“Kẻ nào vui vẻ thì được thiên chúa yêu thương” (…?)

Ôi! Vị linh mục đã quá thượng thọ bát tuần mà vẫn đem Thánh Thể đi  khắp mọi miền… Tất cả đều là tình yêu. Yêu Chúa yêu thương mọi người.

Thánh lễ kết thúc bằng lời chúc bình an. ‘Bình an của Chúa ở cùng anh chị em”. Sau thánh lễ các thành viên tranh nhau chụp hình với Ngài. Mặc dù khí hậu oi bức, mồ hôi nhễ nhại bởi áo trong áo ngoài của lễ phục ngài vẫn vui vẻ sẵn sàng để chụp hình với hết các thành viên các giáo xứ, những người chờ đợi để tới phiên. Và đặc biệt nụ cười vẫn luôn hiên diện trên khuôn mặt, dù trong cái nóng dễ làm người ta nổi xung, cáu kỉnh.

Với chúng tôi, NỤ CƯỜI THẬT LÀ SỰ NÂNG ĐỠ VÀ KHÍCH LỆ

HHTT
Gx Tiên Sơn

 

CẢM NGHIỆM VỀ THÁNH LỄ

Một buổi sáng vào đầu tháng 07/2008, sau thánh lễ đang ra về, chị bạn gọi con dồn dập, con đứng lại và nghe chị nói ngày 02/08/ có đại hội Thánh Thể ở  nhà Dòng Thánh Thể  Bình Đa Tam Hiệp, có đi không? Con hỏi đại hội Thánh Thể là gì vậy chị ? Chị kể mấy năm trước người ta đi đông lắm, giáo xứ An Hòa, Thanh Bình đi cả trăm người, xuống đó đại hội đông lắm, cả ngàn người, buổi tối còn có đốt lửa thiêng nữa cơ! Nghe chị ấy nói thế, con cảm thấy bồn chồn háo hức, tuy không hiểu biết Đại Hội thế nào, nhưng khi con nghe hai chữ Thánh Thể, tư nhiên con cảm thấy tận đáy lòng có một cái gì khó tả lắm, như một tia lửa rực lòng lên, và rồi không cần tìm hiểu thêm, con đã đăng ký xin đi vì tính tò mò.

       Đợi chờ, và ngày 02/08 đã đến, xứ lIên Khương chúng con có 7 chị em cùng đi. Xe khởi hành từ 8 g sáng, 15g00 về tời Tam Hiệp, vẫn cứ tâm trạng con nghĩ là đến một xứ nào đo, không ngờ vừa bước chân vào sau cánh cổng sắt con hết sức ngỡ ngàng.

      Ồ! Đây là nhà Dòng mà, ủa, vậy là đến nhà Dòng hả? thế thì có gì hay lạ không? Còn đang miên man với bao  hồi hộp lo lắng, có tiếng quý sơ  đón chúng con từ cổng và hướng dẫn về phòng, số người đến ngày một đông, con thấy tờ chương trình đã được dán lên ở các điểm chính. Sau hai tiếng đồng hồ quý sơ đón khách đã ổn định, cũng là giờ cơm chiều.

       Bữa cơm chiều đầu tiên được quý sơ thông báo tập chung về vườn suy tư, vườn có những thảm cỏ xanh trải rộng nhấp nhô, xen lẫn những hòn đá nhỏ. Hơn ngàn người ngổi  chung quanh thảm cỏ dùng cơm hộp quý sơ đã chuẩn bị sẵn, dù chưa quên hay chẳng quen biết nhau bao nhiêu, nhưng mọi người đều nhìn nhau bằng ánh mắt thân thiện, nụ cười tươi, cộng thêm phần ưu ái đón tiếp phục vụ của quý sơ, làm con cảm thấy vui lây và tự tin hơn khi mới đến.

    Bỗng dưng, đang ngon miệng con cảm thấy nghẹn ngào bật khóc, và con đã khóc mỗi khi dùng cơm ở vườn Suy tư, con mường tượng đến cảnh năm ngàn người khi xưa được Chúa nuôi ăn cũng ngồi trên bải cỏ, con cảm nghiệm như đang được sống vào thời khắc ấy vậy, nên con rất xúc động và nhớ vườn Suy Tư, hình ảnh đó đẹp lắm.

    Thế rồi đã đến giờ khai mạc lửa thiêng …, và tiếp theo thứ tự các phiên chầu Thánh Thể từng đơn vị.

      Thực sự lần đầu tiên con tham dự Đại Hội nên chưa biết thế nào, và cũng lần đầu tiên đi chầu Thánh Thể vào nửa đêm, con buồn ngủ vô cùng, và cảm thấy chán chường nữa, vỉ chưa bao giờ con biết chầu Thánh Thể là gì! Lại nữa, giờ chầu có lúc thinh lặng 15 phút, con lại càng muốn ngủ nhiều hơn.

      Thế rổi cũng trôi qua hai ngày Đại Hội một cách vui tươi náo nhiệt, con cứ cố gắng hết sức xin cho được nhiều ơn, nhiều điều, rồi chúng con hớn hở ra về mà thực sự không hiểu gỉ cả, nhưng tron lòng vẫn thích có dịp đi lại.

      Thời gian thấm thoát trôi qua hai tháng, bất chợt có một ngày chị bạn con lại gọi rủ đi đến giáo xứ An Hòa, nói có Sr Thánh Thể về họp mặt chia sẻ, con lại đi với tâm trạng tò mò, nhưng lòng dạ cứ thôi thúc không hiểu tại sao nữa…?Cuối cùng thì con cũng đã có mặt trong giờ chia sẻ.

       Bài chia sẻ đầu tiên con được nghe Sr Maria Yến nói về nguồn gốc Hiệp Hội Thánh Thể, Sr  giảng bài rất cặn kẽ, tỉ mỉ và dễ hiểu, Sr còn kể một chứng từ của một người mẹ có người con duy nhất bị chết…Con thật cảm động và tâm đắc nhất khi Sr ấy nói : Lời cầu nguyện của ngưởi thành viên Hiệp Hội Thánh Thể là lời cầu nguyện ôm tròn thế giới. Con thầm nghĩ, Ồ! Mình được diễm phúc hân hạnh vậy sao? Ơn thiêng trọng đại của Tỉnh Dòng như vậy lẽ nào mình lại không vào, uổng quá.

      Tất cả mọi sự vui buồn, sướng khổ, chỉ cần đặt dưới chân Chúau Thánh Thể, thế là xong…, không phải con đã có ý nghĩ mình tài giỏi gì để ôm tròn thế giới. Nhưng ! ôi thật êm đềm dịu dàng được gắn kết với Chúa và với anh chị em trong tỉnh hiệp nhất.

      Và thế là ngay sau buổi họp đó, chị em chúng con đã đến gặp Sr Yến và xin lập hiệp hội ở giáo xứ chúng con. Thật là ơn Chúa thương, ngày lập hiệp hội giáo xứ chúng con chỉ có 13 thành viên, mà tháng nào cũng được tỉnh Dòng thương cho Sr phụ trách đến với giáo xứ Liên Khương chúng con để chia sẻ, chúng con được học hỏi hiểu biết thêm nhiều về Thánh Thể, phụng vụ Thánh Lễ. Từ khi có hiệp hội con nhận thầy giáo xứ của con ít dần đi những chuyện buồn. Quý ông bà anh chị có tinh thần sống đạo tốt hơn. Qua nhiều tháng năm được học hỏi tại xứ nhà cũng như các đợt thường huấn, con đã dần yêu mến Chúa Giê su Thánh Thể từ bao giờ con chẳng biết.

      Trước kia chưa hiểu, con chán nản khô khan chầu Thánh Thể bao nhiêu thì giờ đây con cảm nhận được hạnh phúc, dịu ngọt bấy nhiêu khi quỳ bên Thánh Thể Chúa, kể cả khi con chia trí hay  phạm tội.

        Chúng con đã được nghe Bề trên và quý Sr. nói nhiều về tình yêu Chúa nơi Nhiệm Tích Thánh Thể. Riêng con, con cảm nhận rất nhiều về sự cô đơn, sự kiên nhẫn chờ đợi, sự chịu đựng và lòng  nhân từ của Chúa nơi Nhiệm tích rất thánh này.

Têrêsa Nguyễn Thị Kim Sơn
Gx. Liên Khương- Gp. Đà Lạt